Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
sáng thứ Tư 11.08.99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 11.08.99.

Sáng thứ Tư 11/08/99, ÐTC từ Castelgandolfo trở về Vatican trước lúc 10 giờ, để tiếp chung các đoàn hành hương, đông khoảng 7 ngàn người, đến từ nhiều nước trên thế giới, tụ họp trong Thính Ðường Phaolô VI.

Từ Ý có 13 đoàn - 3 đoàn đến từ các nước Trung-Ðông-Âu: Lituani, Ba Lan (1,500) và Slovak. Các đoàn nói tiếng Pháp: từ Pháp, Liban và Canada - Các đoàn nói tiếng Anh: Anh Quốc - Nhật Bản - Indonesia - Hoa Kỳ. 5 đoàn đến từ Cộng Hòa Liên Bang Ðức - 7 đoàn nói tiếng Tây Ban Nha: từ Tây Ban Nha, Argentina, Mexico và một đoàn đến từ Bồ Ðào Nha.

Mùa hè năm nay trời Roma rất nóng nực. Số người tham dự các buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư cũng giảm bớt phần nào. Trái lại các đoàn hành hương đến tham dự buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật tại Castelgandolfo lại gia tăng. Tại Castelgandolfo khí hậu mát hơn và là nơi nghỉ hè; cuộc gặp gỡ có bầu khí thân mật hơn, vì Bao Lơn nơi ÐTC đứng để đọc kinh rất gần dân chúng. Cuộc đối thoại dễ dàng hơn. Các buổi đọc kinh Truyền Tin vào Trưa Chúa Nhật tại đây thường kéo dài từ 20 phút đến nửa giờ.

Ðề tài của bài huấn đức trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 11 tháng 8/1999, là: "Ðời sống Kitô như con đường tiến đến sự hiệp thông hoàn toàn với Thiên Chúa". Trước hết ÐTC nhắc lại lời ngài đã viết trong Tông Thư "Ngàn năm thứ ba" về việc chuẩn bị Ðại Toàn Xá năm 2000, như sau: "Tất cả đời sống Kitô là như một cuộc hành hương tiến về Nhà Cha, nơi đây chúng ta khám phá ra tình yêu thương xót của Người đối với con người, cách riêng đối với "người con phung phá". Thời giờ hiện tại là thời giờ của cái đã qua và của bước đi còn phải làm, như Thánh Phaolô nói: Lộ trình của ơn cứu rỗi, một lộ trình liên kết quá khứ với hiện tại, bằng việc hướng nó về tương lai, là thành quả của một chương trình của Thiên Chúa, tất cả được tập trung nơi Mầu nhiệm Chúa Kitô... (xem Eph 1, 9-10). Thời giờ hiện tại là thời giờ của sự lớn lên trong Chúa Kitô và của con đường tiến đến sự hoàn tất sau cùng của Lễ Vượt Qua vô tận. Vì mục đích này, người tín hữu Kitô được mời gọi tham dự vào Mầu Nhiệm Phục Sinh, tức con đường Thánh Giá và con đường phục sinh. Con đường Thánh Giá, bởi vì cuộc sống của chúng ta luôn luôn phải qua sự thanh luyện, nghĩa là đưa đến việc thoát khỏi thế giới cũ kỹ bị ghi dấu bởi tội lỗi. Con đường phục sinh, bởi vì khi cho Chúa Kitô được phục sinh, Thiên Chúa Cha đã thắng tội lỗi, đến độ, nơi người tín hữu, bản án của Thánh Giá trở nên sự chiến thắng khải hoàn của Chân Lý và của Tình Yêu trên tội lỗi. Vì thế, đời sống Kitô đòi luôn luôn nhìn vào các mục đích sau cùng, nhưng đồng thời đòi dấn thân trong các thực tại trần thế trước các thực tại sau cùng. Ðây là việc thanh tịnh và là việc nâng cao tất cả sự biểu lộ của con người và tất cả hoạt động trần thế lên bậc trọn lành, để ánh sáng của đời đời hướng dẫn đời sống và lịch sử con người trên trái đất này".

Sau đó, ÐTC lược tóm bài giáo lý bằng các tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây ban nha, Bồ đào nha và Ba Lan, và chào thăm chung các nhóm thuộc các thứ tiếng này. Rồi ngài chào thăm một số nhóm có tính cách riêng biệt, như các nhóm hành hương đến từ các nước cựu cộng sản, các thanh niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Với nhóm hành hương Lituani, ÐTC nói: "Các người hành hương Lituani thân mến, Cha tận tình chào thăm anh chị em và qua anh chị em Cha chào thăm tất cả dân cư của Lituani. Trong lời cầu nguyện, Cha phú thác anh chị em cho Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Xin Mẹ nâng đỡ anh chị em trên con đuờng tiến về Chúa Kitô và xin Mẹ giúp anh chị em trong dấn thân trở nên những người thợ xây dựng hòa bình và tình liên đới. Cha khẩn xin sự dồi dào của phúc lành Thiên Chúa xuống trên anh chị em, gia đình của anh chị em và tất cả quê hương Lituani của anh chị em.

Chào thăm các đoàn hành hương Slovak, ÐTC nói: Cha chào thăm các người hành hương Slovak thuộc giáo xứ Nimnica Spisske Vlachy và Sastin. Anh chị em thân mến, như thời Thánh Lorenzo thầy sáu mà chúng ta mừng lễ kính phúc tử đạo của ngài hôm qua, và cả thời nay nữa, tại nhiều nước các tín hữu Kitô đang chịu khổ vì đức tin của họ nơi Chúa Kitô. Vì thế Cha xin anh chị em, trong lúc cầu nguyện, thì hãy tưởng nhớ đến tất cả những ai chịu khổ vì danh Chúa Giêsu. Cha tận tình ban phép lành cho anh chị em và tất cả các người thân yêu của anh chị em.

Bằng tiếng Ý, ÐTC nói: Cha chào thăm tất cả các đoàn hành hương nói tiếng Ý, cách riêng Các Nữ Tu Tông Ðồ của Thánh Tâm Chúa Giêsu, các thanh niên tham dự Cuộc Cắm Trại quốc tế do Hội Thanh Niên "Giorgio La Pira" tổ chức. Cha chào thăm các con nữa, các hướng đạo sinh thân mến, các con đến từ nhiều thành phố khác nhau của nước Ý. Cha muốn lợi dụng sự hiện diện của các con để nhắc lại tình liên đới của Cha đối với cái chết thảm thương của ba em nhỏ, bạn của các con, tại Val Chiavenna. Cha nhớ đến ba em này và các người trong gia đình của các em và đại gia đình, đầy công nghiệp, của Hội Hướng Ðạo Sinh Công Giáo Ý, trong lời cầu nguyện.

Hướng về các bạn trẻ, các bệnh nhân, các đôi tân hôn, ÐTC nói: Hôm nay chúng ta kính nhớ Thánh Clara thành Assisi, gương mẫu sáng ngời của thanh niên. Thánh nhân đã biết sống cách can đảm và quảng đại sự trung thành với Chúa Kitô. Các bạn trẻ thân mến, các con hãy theo gương Thánh Nữ, để như ngài, các con có thể đáp lại cách trung tín tiếng gọi của Thiên Chúa.

Và Các bệnh nhân thân mến, Cha khuyên anh chị em mỗi ngày kết hợp với Chúa Giêsu đau khổ trong việc vác Thánh Giá của anh chị em với tinh thần đức tin để cứu rỗi mọi người. Sau cùng, các đôi tân hôn thân mến, các con hãy luôn luôn trở nên tông dồ của Tin Mừng Tình Yêu trong gia đình của các con. Cha ban Phép Lành cho hết thảy.

Trước khi kết thúc buổi tiếp kiến, ÐTC nói: Tôi xin kết thúc, bởi vì có một số người trong anh chị em cần xem "nhậït thực". Nhưng trước khi giải tán, tôi không thể không nhắc lại: Ngày 12.08.99, kỷ niệm 50 năm các Thỏa Ước Genève, được chấp nhận sau đệ nhị thế chiến, để bảo đảm sự che chở cho người dân, cho các tù nhân và cho tất cả các nạn nhân của chiến tranh. Việc kỷ niệm này gợi lại sự chú ý của tất cả cộng đồng quốc tế về tình hình các nạn nhân chiến tranh, các cuộc chiến này hiện còn đang gây đổ máu tại nhiều quốc gia trên thế giới. Việc che chở tối thiểu cho phẩm giá của mỗi một con người, được bảo đảm bơi luật lệ quốc tế về nhân đạo, tiếc thay vẫn bị vi phạm, nhân danh những đòi hỏi quân sự và chính trị: nhưng những đòi hỏi này không bao giờ được lấn át giá trị cao quí của con người. Nguời ta nhận thấy rằng ngày nay cần phải tìm sự ưng thuận mới về các nguyên tắc nhân đạo và cần củng cố những nền tảng để ngăn ngừa những hành động tàn bạo và những lạm dụng. Giáo Hội không bao giờ mệt mỏi nhắc lại rằng cần phải có việc giáo dục về tôn trọng mỗi một sự sống con người, bằng cách cộng tác tích cực với tất cả những ai hoạt động để bảo đảm sự tôn trọng phẩm giá và sự giúp đỡ các người đau khổ, dân thường cũng như các binh sĩ. Tôi khẩn xin Phép Lành của Thiên Chúa xuống trên tất cả những ai hiến thân giúp đỡ biết bao nạn nhân vô tội của chiến cuộc, các tù nhân, người dân sống trong bạo hành. Buổi tiếp kiến kết thúc bằng hát Kinh Lạy Cha và Phép Lành của ÐTC và các Giám Mục hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page