Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ kinh Truyền Tin
trưa Chúa Nhật 8 tháng 8 năm 1999:
tại Castelgandolfo:
ÐTC nhắc đến thông điệp về Giáo Hội
của Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 8 tháng 8 năm 1999: tại Castelgandolfo: ÐTC nhắc đến thông điệp về Giáo Hội của Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI.

Anh chị em rất thân mến,
Trong đoạn Phúc Âm của Phụng Vụ Chúa Nhật hôm nay, chúng ta nghe lại những lời của Chúa Giêsu cho các môn đệ bị thử thách và lo sợ như sau: "Hãy can đảm lên, Ta đây, đừng sợ" (Mt 14,27). Tác giả phúc âm ghi nhận rằng nhờ sự hiện diện của Chúa trấn an, những đồ đệ trên thuyền phủ phục trước Chúa Giêsu và tuyên xưng: "Thầy thật là Con Thiên Chúa" (Mt 14,33). Giáo Hội lấy lại Lời tuyên xưng nầy làm của mình, và không ngừng lặp lại lời tuyên xưng đó, vừa loan truyền Tin Vui Mừng mà Chúa đã đến để rao giảng cho con người thuộc mọi thời đại.

Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI, vị tiền nhiệm của Tôi, đã là kẻ rao giảng không mệt mỏi Tin Mừng Chúa Kitô và là người chứng trung kiên cho Tin Mừng. Vào ngày mùng 6 tháng 8 cách đây 35 năm, Ngài đã công bố thông điệp đầu tiên của ngài có tựa đề là: Ecclesiam Suam, Giáo Hội của Chúa. Rồi 14 năm sau đó, cũng vào ngày lễ Chúa Biến Hình, mùng 6 tháng 8, và chính tại Castelgandolfo nầy, Ngài được gọi về chiêm ngắm vĩnh viễn dung nhan Chúa, trong quê hương hạnh phúc.

Trong thông điệp Ecclesiam Suan, Vị Giáo Hoàng Vĩ Ðại Phaolô VI đã nêu chỉ những con đường cho cuộc hành trình được soi sáng của giáo hội đến ngàn năm thứ ba. Con đường thứ nhất thuộc trật tự thiêng liêng, và liên hệ đến ý thức mà Giáo Hội cần phải có về chính mình để được phù hợp với ơn gọi được Ðấng Cứu Chuộc trao phó cho. Con Ðường thứ hai là con đường luân lý và liên hệ đến công cuộc canh tân đích thực trên bình diện tu đức khổ hạnh, thực hành và giáo luật; con đường thứ hai nầy cần thiết để chu toàn sứ mạng của giáo hội trong thế gian. Con đường thứ ba là con đường tông đồ. Phương pháp đối thoại trở thành cho Cộng Ðoàn Giáo Hội một nề nếp để hành động, ngõ hầu sứ điệp cứu rỗi đầy sức ủi an của Chúa có thể đến khắp mọi nơi.

3. Làm sao chúng ta không dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân những giáo huấn có tính cách tiên tri như vậy, đã định hướng cho cuộc hành trình của Dân Kitô trong 35 năm qua? Với Công Ðồng Vaticanô được Ðức Phaolô VI đã hướng dẫn một cách khôn ngoan, Giáo Hội đã đào sâu một cách tốt đẹp về bản chất nội tại của mình và về sứ mạng phổ quát. Nhờ sự nâng đỡ liên lỉ của Chúa Thánh Thần, Ðức Tin của Giáo Hội không bị rung chuyển trong những thập niên cuối cùng của thế kỷ nầy, những thập niên có nhiều ánh sáng, nhưng cũng không thiếu những bóng tối, và giờ đây Giáo Hội chuẩn bị bước qua ngưỡng của của ngàn năm mới với lòng tín thác. Một lần nữa chúng ta hãy dâng lời chúc tụng Thiên Chúa, vì kết quả phong phú của tác vụ tông đồ của Ðức Phaolô VI không thể nào bị lãnh quên được. Ðồng thời, chúng ta hãy trao phó cho Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội và là Ngôi sao của công cuộc rao giảng Phúc Âm, những viễn tượng tương lai và những thách thức truyền giáo đang hiện ra trước mắt chúng ta, ngõ hầu xin Mẹ, như đã làm cho Giáo Hội khia sinh, hướng dẫn những bước đường của tất cả mọi nguời Kitô.

Hỡi anh chị em tín hữu hành hương của nhóm nói tiếng Pháp. Cha vui mừng tiếp rước anh chị em, nhất là những người trẻ. Ước chi anh chị em lợi dụng được những ngày nghỉ hè nầy, để cũng cố Ðức Tin của mình nhờ qua lkời cầu nguyện và việc chiêm ngắm những tác phẩm nghệ thuật giúp anh chị em khám phá ra mầu nhiệm Kitô. Cha xin ban Phép Lành Tòa Thánh cho tất cả.


Back to Radio Veritas Asia Home Page