Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật mùng 1/08/1999:
Ý nghĩa của việc nghỉ hè

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật mùng 1 tháng 8/1999: Ý nghĩa của việc nghỉ hè.

Anh chị em rất thân mến,
Chúa Nhật mùng 1 tháng 8/1999, dẫn vào tháng 8, là thời gian nghỉ hè tốt nhất tại Italia và trên toàn Âu Châu. Ðây có thể nói là một hiện tượng của thói quen, bởi vì tiến bộ xã hội và kinh tế có thể góp phần làm cho những ngày nghỉ luôn được phân phối trong năm. Tại nhiều quốc gia, tháng 8 là tháng những kẻ đi làm ở xa, được trở về nhà; và những gia đình có lại đầy đủ mọi thành phần tựu về, thường thì nhân dịp những cử hành truyền thống về các biến cố tôn giáo và những lễ kính thánh quan thầy.

Trong thời gian nghỉ hè nầy, tâm tư cha hướng đến các gia đình. Nhiều lần các gia đình cảm thấy sự bất tiện của chu kỳ làm việc bận rộn, nhất là nơi những thành phố lớn. Nhiều khi khó mà gặp được bầu khí an bình và thư thả, để nếm hưởng tình thân gia đình, để đối thoại và giải bày những đòi hỏi và những dự án của từng người. Như thế những ngày nghỉ hè là dịp thuận tiện để bù đắp cho những thiếu sót, về tình thân, về sự an hòa và chung sống với nhau.

2. Do đó những ngày nghỉ cần phải thật sự là thời gian mang lại sức sống con người; nhờ tách ra xa với môi trường sống thường nhật theo thói quen, người ta có thể gặp lại chính mình và những kẻ khác, trong một chiều kích quân bình hơn và thư thả hơn. Trong viễn tượng nầy, thì điều hay đáng ghi nhận là luôn luôn có nhiều người, riêng cá nhân hay chung gia đình, biết lợi dụng kỳ nghỉ hè, để sống vài ngày tại nơi được gọi là "nơi của tinh thần": như các tu viện, đền thánh, nơi ẩn tịch, nhà tỉnh tâm. Những nơi nầy luôn kết hợp vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên với việc múc lấy những sự phong phú thiêng liêng, nhờ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa Cha, trong suy tư cũng như trong sự thinh lặng, trong kinh nguyện và trong sự chiêm niệm.

Ðây là một khuynh hướng hữu ích, và không nên chỉ được giới hạn trong những ngày nghĩ mà thôi, nhưng còn cần có được những hình thức tương xứng, đi kèm theo những sinh hoạt hằng ngày và vào những thời điểm khác nữa của năm. Thách thức thật sự hệ tại trong việc duy trì sự hòa hợp nội tâm, sao cho nhịp sống hằng ngày, luôn có được chiều kích siêu nhiên mà mỗi người chúng ta cần đến.

3. Ngày hôm nay, chúng ta hãy trao phó cho sự bảo vệ của Mẹ Maria rất thánh, những ai sắp đi nghỉ hè, và những ai đã kết thúc. Chúng ta dâng lên cho Mẹ, một cách đặc biệt, những ai mà vì lý do sức khỏe hay vì lý do khác, mà không thể hưởng thời gian nghỉ hè. Ai sống trong kỳ hè, thì hãy vui hưởng sự nghỉ ngơi đáng được, và ngược lại, những ai không được nghĩ hè, thì hãy cảm thấy mình như được bao bọc trong những cử chỉ cụ thể của tình bạn và tình liên đới.

Cha sung sướng chào chúc anh chị em nói tiếng Anh, khách hành hương hay du lịch cùng đến đây đọc kinh với cha: ước chi anh chị em được luôn luôn sống theo mẩu guông của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Ðấng lắng nghe Lời Chúa và tuân giữ. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.


Back to Radio Veritas Asia Home Page