Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 18 tháng 7/1999
Tại Tu Viện Camêlô ở Quart

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 18 tháng 7 năm 1999: Tại Tu Viện Camêlô ở Quart.

Anh chị em rất thân mến,
Chúa Nhật hôm nay Cha được vui mừng đọc kinh Truyền Tin tại trung tâm của Val D' Aosta, nơi cha đang nghỉ hè. Cha nói là "ở trung tâm", không phải chỉ vì xã Quart nằm ở vị trí trung tâm của vùng Aosta nầy, nhưng nhất là vì nơi đây có Tu Viện Camêlô mang tên là Tu Viện của Mẹ Nhân Từ (Mater Misericordiae), đã được cha đến làm phép khánh thành cách đây 10 năm, ngày 16 tháng 7 năm 1989; một cách nào đó, tu viện nầy là trung tâm suy niệm của Giáo Hội tại vùng Aosta nầy. Cha xin gởi lời chào chúc thân tình nhất đến các nữ đan viện Camêlo sinh sống nơi đây và hằng ngày phục vụ anh chị em bằng lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa.

Một Ðan Viện là thật sự một "Trung tâm cung cấp năng lực thiêng liêng, bắt nguồn từ sự chiêm niệm, theo mẫu gương của lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong cỏi thinh lặng, hoàn toàn chìm đắm trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa Cha, để múc lấy súc mạnh cần thiết cho sứ mạng cứu rỗi của Người.

Giáo Hội kéo dài trong thời gian sứ mạng của Chúa Kitô; giữa biết bao ơn đoàn sũng làm giàu cho mình, Giáo Hội duy trì ơn đoàn sũng khá quý trọng của đời chiêm niệm, do các đan sĩ thi hành, như là một đáp trả cho tình yêu thương tuyệt đối của Thiên Chúa, Ðấng trong Ngôi Lời Nhập Thể đã kết hiệp với nhân loại bằng mối giây liên kết đời đời và không thể tách rời ra được. Các nữ đan sĩ còn nói lên một cách thật đặc biệt sự kết hiệp riêng của Giáo Hội với Chúa Kitô, vị hôn phu của Giáo Hội, vừa sống lại kinh nghiệm của Mẹ Maria, Người Nữ Ðồng Trinh trong thinh lặng và lắng nghe.

2. Trong cộng đoàn đan viện tại Quart đây, Mẹ Maria, nữ vương Carmêlo, được tôn kính với tước hiệu là "Mẹ của Lòng Nhân Từ". Khi sinh ra Chúa Giêsu, Ðức Nữ Ðồng Trinh đã trao ban cho thế gian một Người Chứng cao cả của tình yêu Thiên Chúa nhân từ. Trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, Mẹ Maria không phảichỉ là dụng cụ thuần túy mà thôi, nhưng còn là một người cộng tác dễ dàng tuân phục; Thiên Chúa Nhân Từ gặp được nơi Mẹ Maria một phản ánh trọn hảo. Trong trái tim vô nhiễm của Mẹ, được phản chiếu cách tương xứng sự dịu dàng của Thiên Chúa, ý định của Chúa muốn tha thứ tội lỗi, những tiếng kêu của lòng nhân tù của người cha. Tình mẫu tử của Mẹ Maria được nên trọn trên đồi Calvario, nơi mà Tình Thương Nhân Từ của Thiên Chúa thực hiện, trong Hy Tế của Chúa Kitô trên thập giá, (thực hiện) hành động cứu chuộc cao cả nhất.

Trong giờ phút bi thảm và vinh hiển đó Mẹ maria luôn luôn là Mẹ của Lòng Nhân Từ. Các nữ đan viện Carmêlo sống noi gương Mẹ và dâng hiến chính mình để cứu rỗi tất cả mọi người. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì ngài không ngừng kêu gọi những tâm hồn được tuyển chọn sống giữa lòng Giáo Hội như là những vị tông đồ sống đời cầu nguyện, những tông đồ của Tình Thương Nhân Từ ngài.

3. Từ nơi đầy ý nghĩa như vậy đối với Giáo Hội tại Val d' Aostra, cha muốn ngỏ lời chào chân thành đến tất cả những Linh Mục giáo phận, và đến tất cả những tu sĩ nam nữ, và đặc biệt chào các Nữ Tu của Thánh Giuse tại Aosta nầy, vừa bắt đầu công nghị của dòng. Cha cũng nghĩ đến cộng đoàn chủng viện tại Aosta: cha khuyến khích các chủng sinh hãy sống một cách dấn thân con đường huấn luyện của họ, và cha cầu chúc cho các bạn trẻ được lắng nghe, một cách vui tươi và với lòng biết ơn, lời mới gọi của Chúa và hãy dâng trọn cuộc đời phục vụ Tin Mừng.

Ðời sống Kitô là một đáp trả cho lời mời gọi của Chúa, một lời mời gọi muốn được tiếp nhận một cách quảng đại. Trong cái nhìn như vậy, trong nhữngngày nầy đang được diễn ra tại la Thuile, đại hội mùa hè của phong trào Tổ Ấm (focolare). Và cha vui mừng vì những tham dự viên của đại hội nầy đang có mặt nơi đây. Cha xin chào các con và khuyyến khích chúng con hãy là những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa trong cuộc sống thường ngày. Cha xin chào tất cả anh chị em sinh sống tại Aosta nầy và đặc biệt anh chị em tại Quart nầy.

4. Cuộc nghỉ hè của Cha tại Val D' Aosta nầy dến lúc kết thúc. Cha muốn nhân dịp nầy cám ơn tất cả những ai đã đón tiếp cha với hết lòng chân thành, từ vị Giám Mục, Ðức Cha Giuseppe Anfossi, và các tu sĩ dòng Don Bosco. Cha cám ơn vị chủ tịch của Ban Hành Chánh vùng, và các thẩm quyền khác nữa, ông xã trưởng của Introd, các nhân viên kiểm lâm, nhân viên cảnh sát và công lực, đã an bày mọi sự để cuộc nghỉ hè của cha được yên tỉnh và an vui.

Một lần nữa, cha trao phó toan thể vùng Val d' Aosta nầy cho mẹ Maria rất thánh, mẹ của Lòng Nhân Từ, mater misericordiae.


Back to Radio Veritas Asia Home Page