Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 11 tháng 7/1999
tại LES COMBES, nơi ÐTC nghỉ hè

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 11 tháng 7/1999, tại LES COMBES, nơi ÐTC nghỉ hè.

Anh chị em rất thân mến,
Ðây là lần thứ bảy cha được vui mừng đến nghỉ vài ngày tại vùng đất đẹp đẻ Les Combes nầy, thuộc xã Introd, giữa những ngọn núi của vùng Aosta. Cha xin cảm tạ Thiên Chúa và cám ơn tất cả những ai đón tiếp Cha nơi đây. Cha xin gởi lời chào thân tình đến Ông Xã Trưởng của Introd, đến những Thẩm Quyền Ðịa Phương, đến vị Giám Mục của Aosta, Ðức Cha Giuseppe Anfossi. Cha cũng thấy có hiện diện nơi đây cả Ðức Cha Alberto Carreggio, người đã đưa Cha đến nghỉ hè tại vùng Val d' AOSTSA nầy.

Thưa anh chị em sinh sống tại vùng thôn quê nầy, Cha vui mừng được đến giữa anh chị em. Cha cầu chúc cho các gia đình tại đây được hưởng mùa thu hoạch thuận lơi; và cầu chúc, những ai, như cha đây, đang nghỉ hè, có thể vui hưởng được biết bao cảnh đẹp thiên nhiên, không khí trong lành, rừng núi xanh tươi, nước nguồn trong sãch... với tâm hồn biết tôn trọng những kho tàng mà Ðấng Tạo Hóa đã trao phó cho CHÚNG TA.

2. Mỗi lần Cha được dịp lên miền Núi và chiêm ngắm những cảnh đẹp như thế nầy, Cha cảm tạ Thiên Chúa vì vẻ đẹp uy hùng của tạo vật. Cha cảm tạ Ngài vì chính Ngài là Vẻ Ðẹp; vũ trụ nầy phản ánh vẻ đẹp của Ngài, vẻ đẹp có sức thu hút con người và đưa họ đến chiêm ngắm sự cao cả của Ðấng Tạo Hóa. Một cách đặc biệt, những Ngọn Núi không những cho ta một cảnh trí đẹp để chiêm ngắm, nhưng còn như là một trường học cho con người. Nơi trường nầy, con người học cách chịu đựng cực khổ để đạt tới mục tiêu, học cách giúp mình giữa những lúc gặp khó khăn, học biết nếm hưởng sự thinh lặng chung với nhau, và học biết nhìn ra những sự nhỏ nhoi của mình trước môi trường uy nghi cao cả.

3. Tất cả những điều nầy mời gọi ta suy tư về vai trò của con người trong vũ trụ. Ðược gọi đến vung trồng và gìn giữ ngôi vườn thế giới (x. STK 2,15), con người có một trách nhiệm đặc biệt đối với môi sinh, không những trong tương quan với thế hệ hiện tại mà còn cả với những thế hệ mai sau trong tương lai nữa. Thách thức to lớn về Môi sinh gặp thấy trong Kinh Thánh một nền tảng thiêng liêng và luân lý thật vững chắc và đầy sự soi sáng, để tìm ra một giải đáp xứng đáng biết tôn trọng sự sống, mọi sự sống. Ước chi nhân loại của năm 2000 biết sống hòa hợp với các tạo vật xung quanh và gặp được những con đường đi đến một cuộc phát triển điều hòa và không hại đến môi sinh.

Lạy Mẹ maria, Mẹ sáng đẹp tươi, xin giúp chúng con biết đánh giá và tôn trọng các tạo vật. Mẹ là Ðấng được yêu mến nơi dân chúng sinh sống các miền Núi, và được tôn kính tại nhiều đền thánh trong vùng nầy, xin Mẹ bảo vệ những ai sinh sống tại Valle D' Aosta nầy, ngõ hầu họ sống trung thành với những truyền thống của họ vừa đồng thời luôn có thái độ cời mở và tiếp đón. Xin Mẹ hãy giúp chúng con biến cuộc sống mình như là một cuộc leo núi lên cùng Thiên Chúa và luôn bước theo Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, Ðấng hướng dẫn chúng con đến cùng đích, nơi mà chúng con sẽ vui hưởng sự sống sung mãn và hòa bình trọn vẹn, trong thế giới tạo vật mới.

Hôm nay cũng là ngày lễ kính thánh Biển Ðức, 11 tháng 7, ngài là tổ phụ của phong trào đan viện tu của Tây Phương và Quan Thầy của Âu Châu. Cha xin gởi lời chào đến các đan sĩ nam nữ của dòng Biển Ðức, vừa nhắc lại rằng ngày hôm nay bắt đầu những cử hành kỷ niệm 1500 năm biến cố thánh Biển Ðức thành lập tu viện đầu tiên của ngài tại Subiaco. Ðời sống tu trì theo tình thần thánh Biển Ðức, hòa hợp giữa cầu nguyện và làm việc, theo châm ngôn nổi tiếng "Cầu nguyện và làm việc" (Ora et labora) là một chứng tá hết sức thời sự cho nhân loại năm 2000. Cha cầu chúc sao cho lý tưởng sống hoàn toàn tận hiến cho Chúa Kitô nầy, được trổ sinh nhiều bông hoa mới, mưu ích cho Giáo Hội và cho toàn thể gia đình nhân loại.


Back to Radio Veritas Asia Home Page