Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
sáng thứ Tư 2/06/99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tứ 02.06.99: ÐTC nói về cái chết như là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa Cha.

(Tin Vatican, RG 2/06/99): Dù trời nóng nực nhiều, buổi tiếp kiến vẫn diễn ra tại Quảng Trường Thánh Phêrô, vì Thính Ðường Phaolô VI không thể chứa hết hơn 13 ngàn người tham dự buổi tiếp kiến sáng thứ Tư mùng 2 tháng 6/1999. Lần này số học sinh các trường tại Ý giảm nhiều, vì là thời kỳ thi khảo và một số trường đã bắt đầu nghỉ hè. Nhưng số các đoàn hành hương của các giáo xứ không giảm bớt. Số các đoàn hành hương từ Ðức cũng giảm nhiều, chỉ có 30 đoàn. Các đoàn nói tiếng Pháp, tiếng Anh không có gì thay đổi. Từ Pháp có 7 đoàn, một từ Luxembourg một từ Bỉ và một từ Canada. Có 24 đoàn nói tiếng Anh, đến từ: Anh Quốc, Ấn Ðộ, Indonesia, Nhật Bản (3 đoàn) Hoa Kỳ (15 đoàn).Tiếng Tây Ban Nha có 6 đoàn: Tây Ban Nha - Colombia - Argentina - Mexico và một đoàn từ Brazil, nói tiếng Bồ Ðào Nha. Ngoài ra còn có nhiều đoàn có tính cách quốc tế: Các vị tham dự Tổng Công Hội Dòng Nữ Ðức Maria vô nhiễm - Các vị tham dự Tổng Công Hội Dòng Grignon de Montfort - Các vị tham dự chương trình quốc tế về Huấn Luyện các Vị Huấn Luyện tương lai - Các vị tham dự Tổng Công Hội các Nữ Tu Thánh Gia thành Bordeaux - Nữ Tử Ðức Maria phù hộ (Salésiennes) - Các vị tham dự Khóa Huấn Luyện do Phân Khoa giáo dục "Auxilium" tổ chức. Từ các nước Ðông Âu có Lituani - Ba Lan (khoảng 2 ngàn) - Hungari - Cộng Hòa Tchèque - Slovak và Croat.

Trong bài huấn đức, ÐTC nói về "Sự chết như là cuộc gặp gỡ với Chúa Cha". Sau đây là lược tóm vài tư tưởng chính. ÐTC đã nói như sau: "Sau khi chúng ta đã suy tư về số phận chung của nhân loại như sẽ được thực hiện trong ngày tận thế (bài huấn đức tuần trước), giờ đây tôi suy ngắm về ý nghĩa của sự chết, nhờ Lời Chúa hướng dẫn. Ngày nay rất khó nói đến sự chết, bởi vì xã hội giầu có vật chất hướng về việc loại bỏ thực tại này. Nguyên việc tưởng đến sự chết mà thôi cũng đủ gây nên nhiều lo sợ rồi. Nhưng Lời Chúa soi sáng và đem lại nguồn an ủi cho chúng ta. Việc Mạc Khải của Chúa đã làm cho con người hiểu dần dần rằng Thiên Chúa không tạo nên sự chết, bởi vì Người không thể vui mừng về sự mất đi các người sống. Chương trình của Thiên Chúa bị đảo lộn bởi tội lỗi của con người, tội phạm do sự thúc đẩy của ma quỉ. Nhưng, nhờ cái chết và sự sống lại của Người, Chúa Giêsu đã thắng tội lỗi và sự chết, hậu quả của tội lỗi. Kinh Thánh cũng dạy chúng ta rằng: các người công chính không phải sợ hãi việc thẩm phán của Thiên Chúa: việc thẩm phán mà mọi người đều phải qua, bởi vì họ sẽ lãnh gia tài của Lời Hứa và sẽ được đặt ngồi bên hữu Chúa Kitô. Sự chết mà người tín hữu kinh nghiệm, trong tư cách là thành phần của Nhiệm Thể, (cái chết đó)mở đường tiến về cùng Thiên Chúa Cha. Những ai chết trong ơn thánh Chúa Kitô, đều được thông phần vào sự chết của Chúa, để rồi được thông phần vào sự sống lại của Người. ÐTC kết thúc: Cần phải qua sự chết, nhưng chúng ta tin chắc về cuộc gặp gỡ với Chúa Cha, bởi vì sự chết đã bị đánh bại bởi cuộc chiến thắng của Chúa Kitô.

Sau khi đã lược tóm bài giáo lý bằng các tiếng chính: Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ba Lan, ÐTC chào thăm các nhóm đặc biệt có mặt. ÐTC chào thăm các đoàn hành hương đến từ các nước Trung-Ðông Âu: Với đoàn hành hương Croat, ÐTC nói: Anh chị em rất thân mến, Con Thiên Chúa, rất đẹp lòng Thiên Chúa Cha, đã xuống trần gian này, để loài người có thể lên trời cùng với Người, lên nơi Chúa Cha đã dành cho chúng ta. Mầu Nhiệm này của việc thánh hóa và của Tình Yêu Thương là một ơn đã ban cho chúng ta... từ thuở đời đời và mạc khải cho chúng ta mối giây liên kết không thể chia li được giữa Thiên Chúa và nhân loại. Tôi tận tình chào thăm Ca Ðoàn hỗn hợp Thánh Augustino ở Zagreb, rồi các đoàn hành hương của Carevdar, Balingen và Freiburg và nhóm các cha mẹ và con cái của Giáo Phận Split.

Với đoàn hành hương Tchèque, ÐTC nói: Tôi gửi lời chào thân ái đến các nhóm hành hương của Veseli nad Moravou. Lễ trọng Mình và Máu Chúa Kitô ngày mai đây đặt chúng ta trước Thánh Thể như dấu hiệu của hiệp nhất và đức ái. Ðức tin của anh chị em phải trở nên một dịp minh chứng cho những ai gần gũi với anh chị em biết Tình Yêu Thương Thiên Chúa; và Bí Tích Thánh Thể là dấu hiệu hiển nhiên của Tình Yêu Thương này.

Chào thăm các đoàn hành hương Hungari, ÐTC nói: "Anh chị em rất thân mến, tôi tận tình cầu chúc cuộc gặp gỡ hôm nay tại trung tâm của Giáo Hội hoàn cầu, củng cố nơi mỗi một người trong anh chị em tinh thần hiệp thông Giáo Hội. Với tâm tình này, tôi ban Phép Lành cho anh chị em và Quê Hương của anh chị em.

Với đoàn hành hương Lituani, ÐTC nói: Anh chị em thân mến, cuộc hành hương của anh chị em ở Roma này và cuộc gặp gỡ hôm nay đem đến cho chúng ta một hình ảnh rõ ràng hơn về sự hiệp nhất đức tin. Ước gì cuộc hành hương này giúp anh chị em tái khám phá sự hiện diện thực của Chúa Kitô trong Giáo Hội và khám phá ra những con đường của việc cầu nguyện. Ước gì cuộc hành hương này thúc đẩy anh chị em sống như con cái tự do của Thiên Chúa. Tôi khẩn xin điều này cho anh chị em. Tôi ban Phép Lành và bảo đảm lời cầu nguyện của tôi.

Chào thăm các nguời hành hương Slovak, ÐTC nói: "Tôi tận tình chào thăm các người hành hương Slovak đến từ Bratislava (thủ đô). Anh chị em hành hương thân mến, ngày mai chúng ta cử hành Lễ Corpus Domini. Anh chị em hãy cầu nguyện cùng với tôi và với Giáo Hội Roma cho hòa bình miền Balcan và trên cả thế giới.

Sau đó, ÐTC chào thăm các đoàn hành hương Hòa Lan và Bỉ: "Tôi chào thăm các đoàn hành hương Hòa Lan và Bỉ hiện diện tại đây, cách riêng các thanh niên. Anh chị em hãy cầu nguyện cho hòa bình tại các miền mà hòa bình bị đe dọa. Hãy cầu nguyện cho hòa bình của Chúa Kitô ngự trị trong tâm hồn con người.

Bằng tiếng Ý, ÐTC chào thăm các vị nam, nữ tham dự lớp huấn luyện dành cho các huấn luyện viên nam nữ trong tương lai thuộc 13 quốc gia và các tu hội khác nhau, do Phân Khoa Auxilium tổ chức. ÐTC nói: Tôi cầu chúc rằng Kinh nghiệm hửu ích này phong phú hóa cách thiêng liêng anh chị em và giúp anh chị em trở nên những chứng nhân của Tin Mừng, trong sứ mệnh đầy dấn thân của những người huấn luyện nam, nữ của giới trẻ, được gọi phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội của Người.

ÐTC cũng chào thăm các vị tham dự các Tổng Công Hội khác nhau hiện diện trong buổi tiếp kiến. Ngài bảo đảm lời cầu nguyện để tất cả trung thành với tinh thần của Ðấng Sáng Lập, nhiệt thành phục vụ trong lãnh vực đức ái và truyền giáo, trong Ngàn Năm thứ ba của Kỷ Nguyên Kitô. Chào thăm giới trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, ÐTC nói đến tháng kính Trái Tim Chúa, Trái Tim gợi lại Mầu nhiệm Tình Yêu thương Thiên Chúa đối với nhân loại. Các Thanh niên rất thân mến có mặt tại đây, cha cầu chúc các con chuẩn bị mình tại trường học của Trái Tim Chúa Kitô, để đối phó cách nghiêm chỉnh và dấn thân, các trách nhiệm đang chờ đợi các con. Các bệnh nhân rất thân mến, Cha chào thăm anh chị em với tình yêu mến và cha cảm ơn anh chị em về gương sáng của anh chị em, bằng việc chấp nhận thực hiện thánh ý Chúa, bằng việc kết hợp với hy sinh Tình Yêu của Chúa Kitô đóng đanh. Và các đôi tân hôn rất thân mến, Cha vui mừng với các con và chúc các con nhiều hạnh phúc trong việc trung thành hằng ngày với Tình Yêu Thương Thiên Chúa: tình yêu đôi bạn của các con phải trở nên chứng tá của Tình Yêu Thương này.

Cuối cùng, ÐTC xin cầu nguyện cho chuyến viếng thăm mục vụ sắp tới của ngài tại Ba Lan. Tôi xin anh chị em cầu guyện để chuyến viếng thăm này, dài hơn các chuyến viếng thăm khác mà tôi đã thực hiện tại Quê Hương tôi, được đem lại nhiều thành quả thiêng liêng mong đợi. Tôi cũng nhờ cơ hội này, kêu gọi trả tự do cho Ông Filippo Oliva, ở Locri, mất tích từ đầu năm nay mà không để lại dấu vết nào cả. Tôi cầu xin Chúa ban ơn an ủi cho các người trong gia đình và ban cho họ niềm vui được ôm hôn lại người thân yêu của mình.

ÐTC kêu gọi hòa bình cho Colombia. Từ Colombia vẫn tiếp tục nhận được những tin buồn. Chúa Nhật vừa qua, trong nhà thờ Chúa Biến Hình ở thành phố Cali, một nhóm người vũ trang đột nhập và gián đoạn việc cử hành Thánh Lễ, bắt cóc nhiều nguời, trong đó có cả Linh Mục. Trong quá khứ đã có những hành động tương tự như vậy tại nhiều miền trong nước, như tại El Pidón (Magdalena), và những vụ sát hại Linh Mục, Tu Sĩ nam, nữ. Trước những sự kiện lan rộng như vậy, một lần nữa, tôi kêu gọi khẩn cấp tiến đến hòa giải, bằng việc tôn trọng các quyền con nguời và bằng việc thu xếp đi đến đối thoại: chỉ có đối thoại mới đem đến giải pháp ước mong cho cơn khủng hoảng trầm trọng này. Tôi xin kèm theo ước mong này bằng lời cầu nguyện của tôi để xin Chúa ban hòa bình cho Colombia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page