Bài Giảng Thánh Lễ do ÐTC chủ sự
để bế mạc giai đoạn Ba Năm
chuẩn bị Ðại Toàn Xá
trong Giáo Phận Roma

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường Thuật Thánh Lễ do ÐTC chủ sự để bế mạc giai đoạn Ba Năm chuẩn bị Ðại Toàn Xá trong Giáo Phận Roma.

Vatican - 22.05.99. Với Thánh Lễ trọng thể vào chiều áp Lễ Hiện xuống, tại Quảng trường Thánh Phêrô, lúc 18:30 thứ Bẩy 22.05.99, ÐTC bế mạc giai đoạn ba năm Giáo Phận Roma chuẩn bị Ðại Toàn Xá vào năm 2000. Tại các giáo xứ Roma, không có Thánh Lễ buổi chiều. Tất cả được mời tham dự Thánh Lễ do ÐTC cử hành trong dịp này.

Ba năm chuẩn bị Ðại Toàn Xá đã được chính ÐTC khai mạc ngày mồng 8 tháng 12 năm 1995, Lễ Ðức Mẹ vô nhiễm. Trong suốt ba năm, 16 ngàn Nhà Truyền Giáo: Linh Mục, Tu Sĩ Nam, Nữ và nhiều Giáo Dân, đã tham dự cách tích cực và hăng say vào chiến dịch canh tân này. Với mục đích hướng về Ðại Toàn Xá năm 2000, Roma, thủ đô Giáo Hội, được chuẩn bị đón tiếp các khách hành hương đến từ khắp thế giới, bằng việc rao giảng Tin Mừng.

Trong năm 1996-97 có một triệu 200 ngàn cuốn Phúc Âm Thánh Matcô được trao cho các gia đình; năm sau, 1997-1998, một triệu Cuốn Sách Công Vụ Tông Ðồ, được phân phối. Và Năm thứ ba, 1998-1999, có 400 ngàn ấn bản bức thư của ÐTC về vấn đề lao công và 37 ngàn Thánh Giá đã được phân phối cho các gia đình Roma. Tất cả các dụng cụ này nhằm giúp các tín hữu lắng nghe Lời Chúa, học hỏi và suy tư tại các trung tâm giáo xứ, và đem thực hành trong đời sống hằng ngày của người tín hữu Công Giáo.

Cùng đồng tế với ÐTC có các Hồng Y, Giám Mục thuộc Giáo Triều Roma và và Giáo Phận Roma, các Linh Mục, cách riêng các cha sở.

Trong khi đoàn kiệu tiến đến Bàn Thờ, ca đoàn của Giáo Phận Roma, gồm 200 người, hát kinh cầu Các Thánh và Bài Ca Chúa Kitô chiến thắng (Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat) và lời cầu nguyện cho ÐTC.

Sau lời chào mừng và cảm ơn ÐTC của Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện giáo phận Roma, ÐTC mở đầu Thánh Lễ bằng những lời sau đây: "....Chúng ta hợp nhau đây để cầu nguyện như các Tông Ðồ trong Nhà Tiệc Li với Ðức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, để xin Chúa Cha ơn ban rất cao cả và luôn luôn mới mẻ là Chúa Thánh Thần. Những năm đại phúc của Roma để chuẩn bị Ðại Toàn Xá năm 2000 kết thúc hôm nay, như Lễ Hiện Xuống, là một sự hoàn tất và một khởi sự mà chúng ta phú thác cho Chúa Thánh Thần, để Chúa Kitô luôn luôn là Ánh Sáng cho Thành và cho Giáo Phận Roma yêu quí của chúng ta".

Giảng trong Thánh Lễ, trước hết ÐTC cảm tạ Chúa về tất cả những gì Người đã làm, qua việc Ngài tỏ ra trong mọi hoàn cảnh, (tỏ ra) những dấu hiệu của lòng thương xót và tình yêu thương của Người. Ngài nói: "Ðại Toàn Xá nay đã gần kề thúc đẩy chúng ta tiếp tục những cố gắng truyền giáo với đà hăng say mới để củng cố và phổ biến những thành quả đã thu lượm được trong ba năm Ðại Phúc. Như vậy, chúng ta có thể cho các khách hành hương đến Roma năm tới đây, thấy rõ khuôn mặt của Giáo Hội chúng ta, một Giáo Hội đón tiếp và cởi mở, một Giáo Hội được canh tân trong đức tin và phong phú về công việc bác ái".

Nhìn về những thành công trong ba năm, sau khi cảm tạ Chúa, ÐTC cảm ơn tất cả Giáo Phận, trước hết Ðức Hồng Y Tổng Ðại Diện, các Giám Mục phụ tá, cách riêng tất cả các Nhà Truyền Giáo: Linh Mục, Tu Sĩ Nam, Nữ và Giáo Dân đã cộng tác và dấn thân trong ba năm vừa qua với nhiều hăng say và quảng đại.

ÐTC trao phó những thành công này cho các cộng đồng giáo xứ, các cộng đồng Nam, Nữ Tu Sĩ, các Hội Ðoàn, các Phong Trào và các Nhóm Hoạt Ðộng Tông Ðồ. Ngài nói: "Các Linh Mục thân mến, bổn phận này là của các anh em, các anh em hãy trở nên những người hướng dẫn khôn ngoan và những thày dạy chú ý về đức tin trong cộng đồng giáo xứ của anh em. - Các Tu Sĩ Nam, Nữ thân mến, anh chị em đã góp công vào những năm Ðại Phúc, anh chị em hãy tiếp tục nâng đỡ công việc này bằng lời cầu nguyện, bằng sự thánh thiện đời sống và bằng các đặc sủng riêng của anh chị em, trong nhiều lãnh vực tông đồ, trong đó anh chị em đang dấn thân - Các Giáo Dân Nam, Nữ thân mến, anh chị em được mời gọi tạo nên một phong trào truyền giáo liên lỉ trong Thành phố Roma nầy, và trong mọi môi trường hoạt động của Thành Phố. Trong gia đình cũng như trong thế giới bao la và phức tạp của việc làm, của văn hóa, của trường học và đại học, của các tổ chức y tế, của mass-media và của những hoạt động của thì giờ nghỉ ngơi, anh em đừng bao giờ thiếu góp công của anh chị em, để việc rao giảng Tin Mừng được đi sâu vào trong toàn xã hội". Với các bệnh nhân và các Nữ Tu chiêm niệm, ÐTC nói cách tha thiết: "Làm sao có thể quên được sự đóng góp mà anh chị em bệnh nhân đã hiến dâng cho Ba Năm Ðại Phúc và được mời gọi luôn luôn nhắc lại việc hiến dâng này? và làm sao có thể quên được những lời cầu nguyện, hy sinh của các Nữ Tu Dòng Kín cho công việc của Các Năm Ðại Phúc? Với tất cả và với từng người, tôi xin gửi tới lòng biết ơn của tôi đối với sự giúp đỡ thiêng liêng rất hữu ích này.

Sau đó, ÐTC khuyên hãy luôn luôn là một "Giáo Hội Truyền Giáo": đây là thách đố lớn lao của những năm tới đây cho Roma và cho cả thế giới. ÐTC khuyên mở tâm hồn đón nhận Chúa Thánh Thần. Người không bao giờ ngừng ban ơn cho Giáo Hội. Chiều hôm nay, Chúa Giêsu nhắc lại cho mỗi người trong anh chị em: "Các con hãy ra đi khắp thế giới và hãy rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật".

Một lần nữa ÐTC nhắc đến chiến tranh tại miền Balcan. "Anh chị em rất thân mến, Phúc âm mà Chúa Kitô đã trao cho chúng ta là Phúc âm của hòa bình. Tại Sao lại chỉ giữ Phúc âm này cho chúng ta thôi, nhất là trong lúc này, lúc mà sự đàn áp và chiến tranh đang gieo rắc tàn phá và chết chóc trong miền Balcan, gần gũi chúng ta? Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta trở nên những người rao giảng và hoạt động cho hòa bình trong công bình và trong hòa giải".

ÐTC kết thúc bài giảng bằng lời cầu xin dâng lên Chúa Thánh Thần như sau:

Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến, Người là tác giả và linh hồn của Những Năm Ðại Phúc, xin gợi lên trong Giáo Hội Roma này nhiều Nhà Truyền Giáo nơi giới trẻ, người lớn, các gia đình và xin đổ xuống trên mỗi người lửa không hề giập tắt của Tình Yêu.

Lạy Chúa Thánh Thần, Ánh sáng của các tâm hồn, xin chỉ vẽ con đường mới cho công việc Truyền Giáo trong Thành Roma này và trên cả thế giới trong Ngàn Năm thứ ba đang đến.

Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng An ủi hoàn hảo, xin nâng đỡ những ai thất vọng, xin củng cố sự hăng say của những ai đã cảm nghiệm niềm vui của việc rao giảng Tin Mừng, xin gia tăng nơi mỗi một tín hữu lòng ước muốn và sự can đảm trở nên Truyền Giáo hằng ngày trong môi trường đời sống và việc làm.

Lạy Chúa Thánh Thần, Vị Khách hiền từ của tâm hồn, xin mở rộng tâm hồn mỗi một người, mỗi một gia đình, mỗi một cộng đồng Tu Sĩ và Giáo Xứ, để các người hành hương nghèo túng, sẽ đến Roma tham dự các biến cố của Ðại Toàn Xá, được đón tiếp với lòng quảng đại.

Xin Ðức Maria rất thánh, Ðấng , từ Lễ Hiện Xuống, đã luôn canh thức với Giáo Hội trong việc khẩn xin Chúa Thánh Thần xuống, xin hãy ở lại với chúng con trong trung tâm của Nhà Tiệc Li đặc biệt này của chúng con. Chúng con xin phú thác cho Mẹ, Ðấng mà chúng con tôn kính với tước hiệu "Salus Populi Romani" ( Sự cứu rỗi của Dân Roma), những thành quả của ba Năm Ðại Phúc, để cùng với lời bầu cử của Mẹ, Giáo Phận Roma đem đến cho thế giới chứng tá chắc chắn về Chúa Kitô, Chúa Cứu Thế duy nhất của chúng con".

Thánh Lễ kết thúc sau gần ba tiếng đồng hồ bằng lời khuyên và Phép Lành của ÐTC. "Trên con đường tiến về Ðại Toàn Xá của năm 2000, anh chị em hãy trở nên những chứng nhân của Tình Yêu Thương của Chúa Cha; anh chị em hãy chiếu sáng như những bó đuốc bằng sự thánh thiện đời sống; anh chi em hãy đem đến cho mọi người nam, nữ của Thành phố chúng ta Tin Mừng vinh quang của Chúa Kitô, với sức thổi mạnh ban sự sống của Chúa Thánh Thần".

Cây nến của mỗi nguời tham dự thánh lễ được đốt lên trong cả Quảng Trường, trong khi ca đoàn cử bài: "Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa của Tình Yêu, xin hãy đến" - và bài "Regina Caeli: Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng hãy vui mừng", kính Ðức Maria.


Back to Radio Veritas Asia Home Page