Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng
Trưa Chúa Nhật 16/05/99:
Lễ Chúa Thăng Thiên
Ngày Quốc Tế của Ðức Bác Ái

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng Trưa Chúa Nhật 16/05/99: Lễ Chúa Thăng Thiên, Ngày Quốc Tế của Ðức Bác Ái.

Anh chị em rất thân mến,
Tôi vui mừng chào chúc tất cả anh chị em, ngày hôm nay quy tựu tại Quảng Trường Thánh Phêrô, để cử hành Ngày của Tình Bác Ái, được Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm" (Cor Unum) đứng ra cổ võ. Vài người trong anh chị em có trách nhiệm về những tổ chức Công Giáo lớn lao để trợ giúp, đang cố gắng chiến đấu chống lại sự nghèo cùng hiện nay trên thế giới. Một số anh chị em khác thì đại diện cho biết bao người tự nguyện, đang dấn thân một cách nhưng không tại nhiều nơi trên thế giới để phục vụ người lân cận. Trong những thiên tai, những hoàn cảnh khẩn trương, chiến tranh và bệnh tật, những đoàn người nam nữ, với tinh thần vị tha quảng đại, đến chăm sóc cho biết bao người gặp khó khăn cũng như hy sinh ngày giờ và nghị lực để giúp cho những anh chị em nầy, noi theo gương của người samaritanô nhân lành. Thật vậy, chính người samaritano, mà phúc âm nhắc đến, là hiện ảnh cho người tình nguyện biến mình trở thành người lân cận của anh chị em gặp khó khăn cần được trợ giúp (x. Luca 10,30tt). Xin Thiên Chúa làm cho "đạo binh bất bạo động của niềm hy vọng" được luôn nới rộng thêm mãi tầm hoạt động, với những sáng kiến nhằm bảo vệ những nhân quyền, trợ giúp cho những ai gặp hoàn cảnh túng cùng, cổ võ nền văn hóa của tình liên đới và nền văn minh của tình yêu thương.

2. Ðứng trước sự phát triển đáng mừng của những cơ cấu trợ giúp và cổ võ phẩm giá con người, thì thử hỏi đâu là sự đóng góp đặc biệt mà những người Kitô được mời gọi mang đến? Theo ánh sáng của những giáo huấn phúc âm, những người Kitô biết rõ họ có bổn phận làm chứng khắp nơi và bằng mọi phương thế có thể cho mệnh lệnh cuối cùng sống tình thương yêu: "Con hãy yêu mến Thiên Chúa là Chúa con với hết tâm hồn, với hết trí khôn và với hết sức lực của con.. Và con hãy yêu mến người lân cận như chính mình con." (Mc 12,30-31). Yêu mến Thiên Chúa và yêu mến người lân cận: đó là ơn gọi và là sứ mạng của kẻ tin Chúa. Tình yêu thương đối với anh chị em đến từ tình yêu Thiên Chúa, và có thể đạt đến sự sung mãn chỉ nơi kẻ sống tình thương yêu đối với Thiên Chúa. Tình thương người tự nhiên (philantropia), dù cho đáng ca ngợi đi nữa, cũng cảm thấy bất lực trước những sự khốn cùng của con người như vừa nói trên.

Khi trung thành với mệnh lệnh và mẫu gương của Chúa Giêsu, hành động bác ái của người Kitô loan báo và làm chứng cho Chúa Kitô, Ðấng hy sinh mạng sống mình; hành động bác ái đó chữa lành tâm hồn con người, chăm sóc cho những vết thương do hận thù và tội lỗi gây ra, mang đến cho tất cả niềm vui và hòa bình.

Thế giới của những thiện nguyện viên, tiếp nhận những con người thuộc mọi tầng lớp xã hội và thuộc về những nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Thế giới nầy mong ước sao cho những người Kitô mang đến phần đóng góp riêng của họ. Nếu họ không ý thức về đòi hỏi tông đồ nầy, thì họ bị thiếu sót trong chính sứ mạng rao giảng phúc âm, trở thành muối đất và ánh sáng cho toàn thế giới (x. Mt 5,12-).

3. Giờ đầy, thưa anh chị em thân mến, tôi ngỏ lời với anh chị em, những người gợi hứng từ Tin Mừng trong hành động. Anh chị em đã lảnh nhận hồng ân đức bác ái: anh chị em hãy ý thức mình là những chứng nhân và nhưững người phân phát hồng ân nầy. Sứ mạng của anh chị em không bao giờ được rút gọn về vai trò làm những kẻ trợ tá xã hội và làm những kẻ yêu thương con người một cách quảng đại mà thôi.

Tin Mừng của tình thương Bác Ái là lời tiên tri lớn lao cho thời hiện nay. Ðó là ngôn ngữ của công việc rao giảng phúc âm, rất dễ nhận ra cả bởi những ai chưa biết đến Chúa Kitô. Nơi người anh chị em túng thiếu, có chính Chúa Kitô hiện diện. Ngài đã bảo đảm điều đó cho chúng ta bằng lời xác nhận như sau: "Mỗi lần chúng con làm những điều đó cho một trong những anh chị em bé nhỏ của Ta đây, là chúng con làm cho chính Ta" (Mt 25,40). Khi cám ơn anh chị em vì tất cả những gì anh chị em đã làm, tôi xin nhân danh Giáo Hội mà nói với anh chị em rằng: anh chị em hãy nêu chỉ cho con người thời đại chúng ta nhìn thấy Chúa Kitô, Ðấng đã chết và sống lại để cứu rỗi mỗi một người, không phân biệt chủng tộc và văn hóa! Chúa Kitô là niềm hy vọng chiếu sáng lên nơi chân trời của nhân loại.

Nguyện xin mẹ Maria nâng đỡ anh chị em, Mẹ là Người Nữ Ðồng Trinh biết lắng nghe và là người Mẹ hằng chú ý chăm sóc tất cả mọi người. Nguyện chúc Phép Lành của tôi đây luôn đồng hành với anh chị em. Tôi sẳn sàng ban Phép lành cho anh chị em, cho những sáng kiến của anh chị em và cho tất cả những ai anh chị em gặp gỡ trong những công tác cổ võ phẩm giá con người và thực hiện tình liên đới nhân loại.

4. Hôm nay, Giáo Hội cử hành Ngày Quốc Tế Truyền Thông xã hội. Cùng với lời chào tất cả những ai đang hoạt động trong thế giới của các phương tiện truyền thông, tôi xin khuyến khích những anh chị em nầy hãy làm sao ngõ hầu - như tôi đã viết trong sứ điệp hằng năm dành cho Ngày Quốc Tế Truyền Thông Xã Hội - (ngõ hầu) những phương tiện truyền thông xã hội luôn thực hiện một sự hiện diện thân thiện bên cạnh những con người nam nữ của thời đại chúng ta, vừa trợ giúp họ trong việc đi tìm Thiên Chúa, đi tìm điều tốt và điều chân thật.

Tôi vui mừng đón tiếp một nhóm những người tị nạn Kosovo, được những hội Từ Thiện Caritas Ý mời đến. Anh chị em rất thân mến, trong tháng Năm nầy, chúng ta đang cầu nguyện một cách đặc biệt cho nền hòa bình. Nguyện Xin Mẹ Maria khần cầu cùng Thiên Chúa ban ơn Hòa Bình cho anh chị em và cho tất cả những dân tộc đang chịu đau khổ vì chiến tranh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page