Bài Giảng của ÐTC
trong Thánh Lễ trọng thể
cho 200 hội đoàn, phong trào,
tổ chức Công Giáo
hoạt động trong lãnh vực Từ Thiện Bác Ái
sáng Chúa Nhật 16/05/99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sáng Chúa Nhật 16/05/99, ÐTC cử hành Thánh Lễ trọng thể cho 200 hội đoàn, phong trào, tổ chức Công Giáo hoạt động trong lãnh vực Từ Thiện Bác Ái.

Lúc 10 giờ Sáng Chúa Nhật 16.05.99, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC đã cử hành Thánh Lễ trọng thể lần đầu tiên cho khoảng 40 ngàn người thuộc 200 tổ chức, hội đoàn, phong trào Công Giáo trên khắp thế giới hoạt động trong lãnh vực xã hội bác ái. Cùng đồng tế với ÐTC có 41 vị Giám Mục, Linh Mục đại diện các cơ quan bác ái, trong đó có Ðức Hồng Y Emmanuel Wamaia, Tổng Giám Mục Giáo Phận Kampala, thủ đô Uganda và Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordes, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh Ðồng Tâm "Cor Unum".

Trước Thánh Lễ, có sáu chứng nhân thuật lại những tấm gương cụ thể về công việc của Thiên Chúa và về tình yêu thương tha nhân, biểu lộ cách hữu hình tại những nơi trên thế giới đang sống trong chiến tranh, đói khổ và thất vọng.

Giảng trong Thánh Lễ, nhắc lại đề tài của cuộc gặp gỡ, ÐTC nhấn mạnh rằng: chính từ đức bác ái khởi sự việc tiến đến con đường hoà giải. Con đường này phải hướng về việc tìm kiếm khuôn mặt Thiên Chúa và đến hiệp thông hoàn toàn với Ngài; nhưng với cách thức cụ thể để tiến trên con đường này là yêu mến và đi đến gặp con người, vì nơi con người chiếu dọi khuôn mặt của Ðấng tạo Hoá.

Nhắc đến các chứng từ, đã được phát biểu trước Thánh Lễ, ÐTC nói: Những anh chị em này, cùng với nhiều nhân viên tự nguyện khác, thuộc mọi nơi trên Trái Ðất này, qua gương sáng của họ, minh chứng rằng: tha nhân là con đường để đạt tới Thiên Chúa và để làm cho sự hiện diện của Thiên Chúa được nhận biết trong thế giới này, một thế giới ít lưu ý và lãnh đạm, nhất là với các giá trị thiêng liêng. Trong bối cảnh này, Giáo Hội đóng vai trò hướng dẫn và chỉ đường. ÐTC nói: "Ðược nâng đỡ bởi Lời Chúa, Giáo Hội không bao giờ ngừng rao giảng lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Nơi nào có sự thù ghét, Giáo Hội rao giảng tình yêu thương và tha thứ; ở đâu có chiến tranh, Giáo Hội rao giảng hoà giải và hoà bình; nơi nào có cảnh cô đơn, Giáo Hội rao giảng sự đón tiếp và tình liên đới... Mỗi một cộng đồng Giáo Hội, nhờ trung gian những hình thức khác nhau của việc tông đồ, tiếp xúc với những cảnh nghèo khổ cũ và mới, nghèo khổ thiêng liêng cũng như vật chất, được mời gọi cổ võ cuộc gặp gỡ này với Thiên Chúa thật và duy nhất, và với Ðấng mà Ngài đã sai đến, Chúa Giêsu Kitô".

ÐTC giải thích: việc giúp đỡ người khác không đươc thực hiện chỉ như một sự nâng đỡ và cứu vớt về vật chất, thường được coi như một hoạt động từ tâm, nhưng nhất là phải nhằm đến việc dẫn đưa người khác, qua trung gian chứng tá của sự sẵn sàng phục vụ, đến việc cảm nghiệm lòng nhân hậu của Thiên Chúa, được bày tỏ chính trong sự trung gian của tình bác ái huynh đệ do con người thực hiện. ÐTC quả quyết: "Tình yêu thương đối với tha nhân chỉ đáp lại mệnh lệnh và gương sáng của Chúa Kitô, khi nào nó được liên kết với tình yêu đối với Thiên Chúa. Chúa Giêsu, Ðấng hy sinh mạng sống mình cho các người tội lỗi, là dấu hiệu sống động của lòng nhân hậu Thiên Chúa; cũng vậy người tín hữu qua việc tận hiến quảng đại của mình, làm cho anh chị em mà họ tiếp xúc, cảm nghiệm tình yêu thương và quan phòng của Cha Trên Trời".

Sau khi nghe chứng từ của Nữ Tu Nirmala, người hướng dẫn các Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái, từ khi Mẹ Têrêsa qua đời, và sau khi cảm ơn Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordes và các vị cộng tác của ngài đã cổ võ và tổ chức cuộc gặp gỡ này, được đặt vào năm cuối cùng dành cho Chúa Cha, trong bối cảnh chuẩn bị Ðại Toàn Xá của năm 2000, ÐTC khuyến khích tất cả các con cái Giáo Hội tiếp tục sứ mệnh cao cả tại bất cứ nơi nào có con người đang trong những hoàn cảnh khó khăn. ÐTC nói: "Xin chứng tá đời sống Các Thánh, cách riêng chứng tá của Thánh Vinxentê đệ Phaolô, Quan Thầy các Hội Ðoàn Bác Ái, nâng đỡ anh chị em hết thảy".

Kết thúc bài giảng, một lần nữa, ÐTC nhấn mạnh rằng: Việc biểu lộ tuyệt hảo của đức ái dĩ nhiên là việc tha thứ; việc tha thứ này phát xuất trước hết bởi tình yêu thương đối với thù địch của mình. Nhưng một tột đỉnh như vậy về xả kỷ có thể đạt tới, chỉ khi nào được nâng đỡ bởi tình yêu thương của Thiên Chúa. Nhắc lại hình ảnh của người Samaritano nhân hậu, tự nguyện giúp đỡ người qua đường bị cướp đánh đập và hình ảnh trong Nhà Tiệc Ly trong đó các Tông Ðồ và Ðức Maria cầu nguyện chờ đợi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, ÐTC quả quyết rằng: Không thể hiến tình yêu cho anh chị em, nếu không biết múc kín trước nơi nguồn mạch đích thực của đức ái Thiên Chúa, và việc này chỉ đến với chúng ta nhờ vào việc cầu nguyện nhiều và lâu dài, lắng nghe Lời Chúa, tôn thờ Thánh Thể, nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô. Cầu nguyện và dấn thân cụ thể, không tách lìa nhau, trên việc cầu nguyện và dấn thân như thế, chúng ta có thể xây dựng một nền văn hóa của tình liên đới và nền văn minh củ tình yêu.

Trước khi đọc kinh Regina Caeli (Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng), tất cả các vị đại diện các tổ chức, hội đoàn và phong trào bác ái đã lên bàn thờ kính chào ÐTC và được Ðức Tổng Giám Mục Cordes giới thiệu từng vị.

Trong bài suy ngắm trước khi đọc kinh Regina Caeli (sau Thánh Lễ, ngay tại bàn thờ), ÐTC nhắc lại một lần nữa các điều ngài đã nói trong bài giảng Thánh Lễ. Trong dịp nầy, ÐTC chào thăm một lần nữa tất cả các tổ chức, hội đoàn và phong trào, cách riêng các thiện nguyện viên rất đông trong cuộc gặp gỡ. ÐTC nói: Xin Chúa làm cho đạo binh hoà bình của hy vọng, được phát triển thêm mãi hoạt động của mình, với những sáng kiến nhằm bênh vực các quyền con người và nhằm cứu giúp những ai gặp cảnh thiếu thốn và cùng cực.

Một lần nữa, ÐTC kêu gọi hoà bình cho Kosovo và chào thăm một nhóm tị nạn của miền này hiện diện trong Thánh Lễ. ÐTC nói: "Tôi vui mừng đón tiếp sáng nay đây một nhóm đông các người tị nạn Kosovo, khách trọ của một số Hội Veritas Ý. Anh chị em thân mến, trong tháng Năm này chúng ta cầu nguyện cách riêng cho hoà bình. Xin Ðức Maria rất thánh bầu cử để mỗi người trong chúng ta và tất cả các dân tộc bị đau khổ vì chiến tranh được ơn hoà bình".

Thánh Lễ kết thúc lúc 12:30 bằng Phép Lành của ÐTC, cách riêng cho các thiện nguyện viên, cho các sáng kiến của họ về tính liên đới và cho tất cả những ai lãnh nhận thành quả của các hoạt động về thăng tiến con người và về tình liên đới Kitô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page