Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II
nhận định về chuyến viếng thăm vừa qua
của ngài tại RUMANI
trong buổi tiếp kiến chung
sáng thứ Tư 12.05.99.

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhận định của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II về chuyến viếng thăm vừa qua tại RUMANI.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhận định về chuyến viếng thăm vừa qua của ngài tại RUMANI, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 12.05.99. Một trong các niềm vui lớn của ÐTC trong ba ngày viếng thăm Rumani, được kết thúc chiều Chúa Nhật 9.05.99 vừa qua, là niềm vui được gặp lại và ôm hôn Ðức Hồng Y Alezandru Todea, 87 tuổi, vị chủ chăn đáng kính và chứng nhân anh hùng còn sống sót sau cuộc bách hại dữ dội và tàn bạo của chế độ độïc tài cộng sản của lãnh tụ Ceausescu. Ngài là biểu hiệu của cuộc kháng cự can đảm của Giáo Hội Hy Lạp-Công Giáo tại Rumani; Chế độ độc tài đã giam tù ngài trong vòng 16 năm và sau đó quản thúc ngài tại gia trong vòng 27 năm. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã dành trọn bài huấn đức của buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 12/05/99, để nhận định về chuyến viếng thăm vừa kết thúc của ngài tại Rumani. ÐTC đã cảm động kể lại những chặng viếng thăm chính yếu tại Rumani, và nhận định rằng: "Ðây là một biến cố có tầm mức lịch sử, bởi vì đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của tôi tại một nước có đa số dân là tín hữu Chính Thống Giáo".

Với lòng biết ơn dâng lên Thiên Chúa, ÐTC đề cao ý nghĩa đại kết của chuyến viếng thăm mục vụ này. Ngài nói: "Tôi cảm tạ Chúa, Ðấng trong sự Quan Phòng của Người, đã thu xếp để chuyến viếng thăm này xẩy ra vào lúc gần đến năm 2000, vừa mang đến cho những người Công Giáo và anh chị em Chính Thống cơ hội thuận tiện để cùng nhau thực hiện một cử chỉ đặc biệt có ý nghĩa trên con đường tiến đến sự hiệp nhất, theo đùúng tinh thần của Ðại Toàn Xá nay đã gần kề.

Khi nhắc đến dân tộc Rumani và đến nguồn gốc Kitô của dân tộc này, ÐTC nghĩ đến biết bao vị Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ và giáo dân trong thế kỷ này, đã làm chứng cho Chúa Kitô trong một thời gian lâu dài trong chế độ cộng sản, vừa can đảm lướt thắng các cuộc đấu tố, tù ngục và cả sự chết nữa. ÐTC nói: "Vinh dự cho quý vị, hỡi Giáo Hội tại Rumani này! Quý vị đã chịu đau khổ nhiều vì Sự Thậtù và Sự Thật đã giải thoát quý vị".

Ðây là một kinh nghiệm quí giá, kinh nghiệm của cuộc tử đạo, kinh nghiệm chung cho các giáo hội khác nhau tại Rumani. ÐTC nói: "Kinh nghiệm duy nhất là chứng tá qua việc các tín hữu Chính Thống, Công Giáo và Tin Lành đã cùng nhau hiến dâng mạngï sống cho Chúa Kitô". Do chứng tá anh hùng của các vị Tử Ðạo này nẩy sinh một sự khuyến khích tiến đến hòa hợp và hòa giải để vượt qua những chia rẽ hiện còn cho tới lúc này.

Nhắc lại cuộc gặp gỡ với Ðức Giáo Chủ Teoctist và Thánh Hội Nghị Chính Thống tại nhà thờ Chính Thống ở Bucarest, ÐTC vạch ra con đường mà trên đó cần phải tiếp tục sự dấn thân đại kết. ÐTC nói: Tình yêu thương huynh đệ là linh hồn của cuộc đối thoại và đây là con đường phải tiếp tục để vượt qua các cản trở và các khó khăn còn lại, để tiến đến sự hiệp nhất hoàn toàn giữa các tín hữu Kitô.

ÐTC nói thêm: Quốc gia Rumani, được thành lập do việc rao giảng Tin Mừng, sẽ tìm được ánh sáng và sức mạnh để thực hiện ơn gọi của mình làm ngã ba đuờng của hòa bình tại Châu Âu của Ngàn Năm mới, sau năm 1989, năm đánh dấu sự sụp đổ của chế độ cộng sản Trung-Ðông Âu, năm đánh dấu một bước quặt lịch sử của Rumani. "ÐTC nhận định rằng: Cùng với việc tan rã đột ngột của chế dộ độc tài, Rumani khởi sự tiến đến một Mùa Xuân của tự do; và như vậy, Ðất nước trở nên một công trường xây dựng nền dân chủ với nhiều nhẫn nại và trung thực. Vì thế, trong khi nhấn mạnh Rumani như một thành phần không thể tách lìa của Châu Âu mới, Châu Âu đang được xây dựng dần dần sau sự sụp đổ của bức tường Berlin, ÐTC bảo đảm rằng "Giáo hội muốn phục vụ tiến trình phát triển này và tiến trình hòa đồng dân chủ bằng tinh thần cộng tác cụ thể".

Số người tham dự buổi tiếp kiến sáng thứ Tư 12.05.99, khoảng 15 ngàn, trong số này các đoàn hành hương Ý vẫn luôn luôn chiếm đa số (các đoàn của các giáo xứ, các Hội đoàn và các trường công và trường tư). Ngoài các đoàn đến từ các miền khác nhau trong nước Ý, còn các đoàn đến từ Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Hy Lạp - Ba Lan (hai ngàn người), Lituani, Cộng Hòa Tchèque, Slovak và Croat, - từ Anh, Phần Lan, Australia và Hoa Kỳ - từ Cộng Hòa Liên Bang Ðức, Áo, Hòa Lan, - từ Tây Ban Nha, Ecuador, Bolivia, Argentina và từ Bồ Ðào Nha và Brazil.

Chào thăm các đoàn hành hương bằng các tiếng Anh, Pháp, Ðức, Tây Ban Nha, ÐTC nhắc đến Lễ Chúa Giêsu lên trời, được mừng tại Roma đúng ngày thứ Năm 13.05.99. Tại Vatican và một số quốc gia vẫn mừng lễ này vào ngày thứ Năm. Nhiều nơi Lễ này đã được dịch vào ngày Chúa Nhật 16 tháng 5/1999. ÐTC nói như sau: "Ước gì Lễ Chúa lên trời mạc khải cho mọi người hình ảnh của niềm hy vọng và của cuộc sống mới trong Chúa Kitô".

Với một số đoàn hành hương khác: Slovak, Tây Ban Nha, ÐTC nhắc đến Tháng Ðức Mẹ như sau: Trong tháng Ðức Mẹ Maria, anh chị em hãy khẩn cầu với niềm tin cậy cho chính anh chị em và cho Quê Hương của anh chị em". ÐTC nhắc đến Cộng Hòa Rumani, nơi mà theo truyền thống bình dân, vẫn được gọi là "Vườn hoa của Mẹ Maria". ÐTC nói: trong tháng này, Tôi xin Mẹ ban xuống nơi tất cả các tín hữu Kitô lòng mong ước tiến đến sự hiệp nhất hoàn toàn mà Chúa Kitô đã muốn và cầu nguyện cho".

Với đoàn học sinh của Trường Trung Học thuộc Tổng Giáo Phận Krom, bên Cộng Hòa Tchèque, ÐTC nhắc đến Lễ Thánh Gioan Nepomuceno như sau: Ngày 16 tháng 5/1999, các con mừng lễ Thánh Gioan Nepomuceno. Ước gì gương sáng về lòng trung thành với Thiên Chúa gợi lên lòng quảng đại nơi tất cả các vị chủ chăn và các tín hữu, để tất cả biết luôn luôn sẵn sàng hành động theo lời khuyên của Thánh Tông Ðồ Phêrô, là: Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là nghe theo loài người" (Cv 5, 29).

Nói với giới trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, ÐTC nhắc lại ý nghĩa của Lễ Chúa Giêsu lên trời. ÐTC nói: Trước khi trở về trời, Chúa Giêsu trao cho các Tông Ðồ mệnh lệnh "rao giảng Tin Mừng, sứ điệp cứu rỗi, cho mọi người". Các thanh niên yêu quí, các con đừng sợ đem nghị lực của các con để phục vụ Tin Mừng, với lòng quãng đại và sự hăng say, vốn là những đặc điểm của tuổi xuân xanh của các con.

Anh chị em bệnh nhân thân mến, hãy đem đến sự đóng góp quí báu và không thể thay thế được của anh chị em vào việc xây dựng Nước Chúa, nhờ việc hiến dâng hằng ngày các đau khổ của anh chị em.

Và các đôi tân hôn thân mến, các con hãy làm hết sức để gia đình của các con trở nên những nơi học biết yêu mến Thiên Chúa và tha nhân trong sự bình thản và trong niềm an vui.

Buổi tiếp kiến kết thúc vào lúc 11:20 với Kinh Regina Caeli (Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng) và Phép Lành của ÐTC và các Giám Mục hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page