Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng
Trưa Chúa Nhật 25/04/99
Chúa Nhật Lễ Chúa Chăn Nhân Lành

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng Trưa Chúa Nhật 25/04/99: Chúa Nhật Lễ Chúa Chăn Nhân Lành.

"Ta là Ðấng chăn chiên nhân lành… Ta biết chiên ta và những chiên Ta biết Ta". Trong chu kỳ phụng vụ mùa Phục Sinh, theo truyền thống, Chúa Nhật IV Phục Sinh được gọi là Chúa Nhật Chúa Chăn Nhân Lành. Chúa Giêsu áp dụng cho mình hình ảnh Người Chăn Chiên, một hình ảnh ăn rễ sâu trong Cựu Ước và cũng rất quen thuộc trong truyền thống Kitô. Chúa Kitô là Ðấng Chăn Chiên Nhân Lành bằng cái chết của ngài trên thập giá đã hiến mạng sống mình cho đoàn chiên. Như thế được thiết lập một sự hiệp thông sâu xa giữa Ðấng Chăn Chiên Nhân Lành và đoàn chiên. Chúa Giêsu "gọi tên từng con chiên và dẫn ra đồng cỏ... những con chiên theo ngài, vì chúng biết được tiếng nói của Ngài" (Gn 10,3-4).

Các tân chức rất thân mến, qua cử chỉ bí tích của việc đặt tay và qua lời nguyện thánh hiến phong chức, chúng con trở thành những Linh Mục, ngõ hầu sống theo mẫu gương của đấng chăn chiên nhân lành mà phục vụ một cách sâu xa hơn đoàn dân Kitô. Chúng con tham dự vào cùng một sứ mạng của Chúa Kitô, vừa gieo vải hạt giống Lời Chúa. Chúa đã gọi chúng con trở thành những thừa tác viên của lòng nhân từ và là những người phân phát những mầu nhiệm của Ngài. Bí Tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời Kitô, sẽ là nguồn nước trong lành không ngừng nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của linh mục chúng con. Từ bí tích Thánh Thể, chúng con múc lấy sức mạnh gợi hứng cho tác vụ hằng ngày, múc lấy sức hăng say tông đồ cho công việc rao giảng phúc âm và múc lấy niềm an ủi thiêng liêng trong những giây phút gặp khó khăn và chiến đấu nội tâm. Khi đến bên Bàn Thánh, nơi diễn lại Hy Sinh Thập Giá, chúng con sẽ khám phá mỗi ngày một hơn những sự phong phú của tình yêu Chúa Kitô và sẽ học cách thể hiện chúng trong đời sống hằng ngày. Chúng con rất thân mến, thật là một việc hết sức ý nghĩa, khi chúng con lãnh nhận bí tích Chức Thánh đúng vào Ngày Chúa Nhật Chúa Chăn Nhân Lành; trong ngày nầy, chúng ta cử hành Ngày Quốc Tế cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Sứ mạng của Chúa Kitô được kéo dài dọc suốt lịch sử qua công việc của những vị chủ chăn được Chúa trao phó cho tác vụ chăm sóc đoàn chiên. Như ngài đã làm với những môn đệ đầu tiên, Chúa Giêsu tiếp tục tuyển chọn những cộng tác viên mới để chăm sóc cho đoàn chiên của Người, nhờ qua thừc tác vụ rao giảng Lời Chúa, ban phát các Bí Tích và phục vụ bác ái. Ơn gọi lãnh chức Linh Mục là một hồng ân cao cả và là một mầu nhiệm to lớn. Trước hết, đây là Hồng Ân của Tình Thương Thiên Chúa, bởi vì đây là kết quả của Ân Sũng Chúa. Kế đến là mầu nhiễm, bởi vì ơn gọi được liên kết với ý thức sâu xa và sự tự do con người. Với ơn gọi, được bắt đầu một cuộc đối thoại của tình thương; cuộc đối thoại nầy, ngày nầy qua ngày khác, nhồi nắn nhân cách của Linh Mục, qua con đường huấn luyện, trước hết đã được bắt đầu trong gia đình, rồi được tiếp tục trong chủng viện, và sau đó được kéo dài trong suốt cuộc đời. Chỉ nhờ vào con đường liên tục không bị gián đoạn sống đời tu luyện và thi hành mục vụ mà Linh Mục có thể trở nên hiện ảnh sống động của Chúa Kitô, Ðấng Chăn Chiên Nhân Lành, biết hiến dâng chính mình cho đoàn chiên được trao phó cho. Cha nhớ đến những Lời mà cha sắp nói cho chúng con, khi trao ban cho chúng con những lễ vật để dâng Hy Tế Thánh Thể: "Con hãy sống mầu nhiệm được đặt vào tay con". Phải, hởi những tân chức, mầu nhiệm mà chúng con sẽ ban phát, là chính Chúa Kitô. Chúng con hãy sống mầu nhiệm nầy: chúng con hãy sống Chúa Kitô, hãy là Chúa Kitô! Ước chi mỗi người chúng con có thể nói lên như thánh Phaolô tông đồ: "Từ nay, không phải là tôi sống nữa, nhưng là chính Chúa Kitô sống trong tôi" (Gal 2,20).

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Kitô và Mẹ của Giáo Hội, chúng con phó dâng cho mẹ những Linh Mục được phong chức hôm nay. Và chúng con cũng phó dâng cho mẹ tất cả những Linh Mục tại Roma và trên khắp thế giới. Mẹ là Mẹ của Chúa Kitô và là Mẹ của các Linh Mục, Xin Mẹ hãy đồng hành với những con cái Mẹ đây trong khi họ thi hành tác vụ cũng như trong suốt cuộc đời họ.

Anh chị em rất thân mến,
Cha mới vừa cử hành xong Thánh Lễ trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, trong đó Cha đã được vui mừng trao ban chức Linh Mục cho 31 thầy Phó Tế của giáo phận Roma. Những tân Linh Mục nầy là một hồng ân cao cả cho Giáo Hội tại Roma và trên khắp thế giới. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và hãy cầu nguyện cho các tân Linh Mục, đến từ nhiều quốc gia, ngõ hầu các ngài được sống trung thành với Chúa, Ðấng đã gọi họ đến phục vụ nơi bàn thờ.

Cuộc cữ hành đầy ý nghĩa nầy nằm trong khung cảnh của Chúa Nhật IV Phục Sinh, Ngày Quốc Tế Cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu năm nay có đề tài là: "Thiên Chúa Cha kêu gọi đến thông phần vào sự sống đời đời." Những ơn gọi làm linh mục và những ơn gọi sống tận hiến, là quan trọng biết là chừng nào cho ơn cứu rỗi đời đời của con người. Thiên Chúa tiếp tục thể hiện mình như Nguời Cha, nhờ qua trung gian của những con người làm chứng bằng lời nói và việc làm, cả cho đến việc tử đạo, (làm chứng) cho sự dấn thân không dè giữ để phục vụ anh chị em. Mẫu gương của mọi Linh Mục là Chúa Giêsu Kitô Ðấng chăn chiên nhân lành, Ðấng đã đến để cho thế gian được sống và sống dồi dào (x. Gn 10,10). Trước mắt của Ðấng Chăn Chiên Nhân Lành, được mở ra những chân trời bao la của công việc rao giảng Phúc Âm. Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế Các Linh Mục lần thứ tư, được bộ Giáo Sĩ tổ chức tại Thánh Ðịa, từ ngày 22 đến 27 tháng Sáu 1999 tới đây, sẽ là một dịp thuận tiện, ngõ hầu các Linh Mục từ khắp nơi cùng đồng hành với nhau tiến về Ðại Toàn Xá và có thể bước vào ngàn năm mới, với lòng trung thành đã được canh tân và với tinh thần truyền giáo nhiệt thành. Cha xin bảo đảm lời cầu nguyện cho sự thành công tốt đẹp của cuộc gặp gỡ nầy, mà cha cầu chúc cho có được sự tham dự rộng rải từ nhiều quốc gia nhiều đại lục khác nhau. Chúng ta hãy dâng lên Mẹ những lời cầu nguyện của Giáo Hội cho các ơn kêu gọi, Mẹ là người con rất thân yêu của Thiên Chúa Cha và là mẫu gương của mọi sự đáp trả quảng đại cho Lời Kêu gọi của Thiên Chúa. Một cách đặc biệt, chúng ta hãy khẩn xin Mẹ bảo vệ các tân Linh Mục của giáo phận Roma, và tất cả những ai lãnh nhận chức Linh Mục trong năm nay, cũng như bảo vệ tất cả những ai dâng mình sống đời tận hiến. Nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh trợ giúp cho các bậc làm cha mẹ được hiểu biết giá trị của ơn kêu gọi tận hiến đặc biệt, và biết cỗ võ cho sự trưởng thành của ơn gọi nhờ qua lời cầu nguyện và gương sáng. Nhìn về ngàn năm thứ ba, chúng ta nghe được một cách sống động hơn bao giờ hết những lời sau đây của Chúa Giêsu: "Mùa lúa chín đã nhiều, nhưng thiếu thợ gặt. Anh chị em hãy cầu nguyện để Ðấng làm chủ ruộng sai thêm những thợ gặt đến." (Mt 9,37-38). Nguyện Xin Mẹ Giáo Hội nâng đỡ lời chúng ta cầu nguyện.

"Trước những đau khổ to lớn của thế giới ngày nay, nhất là những đau khổ do chiến tranh gây ra, thì càng ngày càng khẩn thiết hơn phải phổ biến và làm chứng một cách cụ thể cho Phúc Âm của Tình Bác Ái. Trong khung cảnh nầy, sẽ được tổ chức cuộc gặp gỡ do Hồi Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm khuyến khích; Chúa Nhật 16 tháng 5/1999, cha sẽ vui mừng đến chủ tọa. Sẽ có nhiều chứng nhân của đức bác ái tham dự, và cha sẽ dâng thánh lễ tại Quảng Trường thánh Phêrô. Ðây sẽ là một dịp đầy ý nghĩa, để nói lên sự khuyến khích của Giáo Hội cho tất cả những ai dấn thân hy sinh cho anh chị em gặp cảnh khó khăn, cũng như khuyến khích những ai làm việc để xây dựng một tương lai hòa bình đích thật, trong một xã hội huynh đệ hơn và liên đới hơn."


Back to Radio Veritas Asia Home Page