Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng
trưa Chúa Nhật III Phục Sinh 18/04/99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng Trưa Chúa Nhật 3 Phục Sinh 18 tháng 4/1999.

"Người cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ liền mở ra, và họ nhận ra Ngài" (Luca 24,30-31). Chúng ta mới vừa nghe lại những lời trên của Phúc Âm theo thánh Luca: những lời kể lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và hai môn đệ đang đi về làng Eâmau, vào chính ngày Chúa Phục Sinh. Cuộc gặp gỡ bất ngờ nầy làm phát sinh niềm vui nơi tâm hồn của hai môn đệ đang buồn sầu thất vọng và thấp lên nơi họ niềm hy vọng. Phúc Âm kể lại là khi họ nhận ra Chúa Giêsu, thì họ liền lên đường trở lại Giêrusalem (Luca 24,33). Họ cảm thấy nhu cầu phải thông báo cho các tông đồ biết những gì đã xảy ra đang khi đi đường và họ đã nhận ra Chúa Giêsu như thế nào trong việc bẻ bánh." (Lc 24,35). Ước muốn làm chứng cho Chúa Giêsu phát sinh trong tâm hồn của những kẻ tin, nhờ qua cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa. Ðó cũng là điều đã xảy ra cho ba vị tân Hiển Thánh mà Cha vừa vui mừng nâng lên vinh dự bàn thờ: Thánh Marcellin Benoit Champagnat, Thánh Giovanni Calabria, và Thánh Nữ Agostina Livia Pietrantoni. Các ngài mở mắt nhìn thấy những dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa Kitô: các ngài đã tôn thờ Chúa và đón tiếp Chúa trong bí tích Thánh Thể; các ngài đã yêu mến Chúa nơi những anh chị em bất hạnh cần được trợ giúp; các ngài đã nhìn nhận những dấu vết của chương trình cứu rỗi nơi những biến cố của cuộc sống hằng ngày. Các ngài đã lắng nghe những lời của Chúa Giêsu và đã duy trì cuộc sống đồng hành với Chúa, vừa cảm thấy tâm hồn mình nóng sốt lên. Sự hiện diện đầy huyền nhiệm của Chúa nơi những ai tiếp nhận Người là một sự hiện hiện có sức thôi thúc lạ lùng biết là chừng nào! Ðó là kinh nghiệm của những vị Thánh! Ðó cũng là kinh nghiệm thiêng liêng mà chúng ta có thể có, trên khắp các nẻo đường thế giới tiến về quê hương trên trời! Chúa Phục Sinh cũng tiến đến gặp chúng ta với Lời Nguời, vừa mạc khải cho chúng ta biết tình thương yêu vô cùng của Nguời trong bí tích Bánh Thánh Thể, được bẻ ra để cứu rỗi toàn thể nhân loại. Ước chi đôi mắt tinh thần của chúng ta được mở ra để nhìn thấy sự thật và tình thương của Chúa, như đã xảy ra như vậy cho ba vị tân Hiển Thánh Marcellin benoit Champagnat, Giovanni Calabria và Nữ Tu Agostina Livia Pietrantoni."

Kết thúc thánh lễ hôm nay, Cha hết lòng cám ơn anh chị em, các tín hữu và khách hành hương thân mến, vì đã đến đây để mừng kính ba vị Thánh mới mà Giáo Hội trình bày cho chúng ta như là những mẫu gương để noi theo, và như là những kẻ bầu cử để chúng ta đến cầu xin. Trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng như thói quen, Cha muốn làm nổi bật tình thương dịu dàng và đầy tình con thảo của ba vị tân hiển thánh đối với Mẹ Maria. Thánh Agostina Livia Pietrantoni đã gìn giữ kỹ lưỡng trong Nhà Thương một bức ảnh Ðức Mẹ; Thánh Nữ đã tin tưởng cầu xin Mẹ và phó thác cho Mẹ những bệnh nhân khó chữa trị nhất và trầm trọng nhất. Còn thánh Giovanni Calabria thì xin những người con tinh thần của mình hãy yêu mến Mẹ Maria, hãy sống và thở Mẹ Maria. Khi khuyến khích tất cả các tín hữu hãy noi gương lòng sốt sắng tôn kính Mẹ Maria của ba vị tân Hiển Thánh, Cha muốn ngỏ lời chào đặc biệt đến các Nam Tôi Tớ và những Nữ Tì của Chúa Quan Phòng, và đến những Nữ Tu của Ðức Bác Ái, con cái tinh thần của thánh Giovanna Antida Thouret. (Bằng tiếng Pháp, ÐTC đã nói như sau:) Cha chào chúc những anh chị em hành hương đến đây để dự lễ phong hiển thánh cho Chân Phước Marcellin Champagnat, và Tôi chào những chư huynh Giám Mục, các Linh Mục và các Tu Sĩ Marist; Cha chào chúc những thành viên khác nữa của đại gia đình Marist, và các cựu học sinh và học sinh của các trường do các tu sĩ Marist điều khiển; Ước gì Mẹ Maria trở nên cho tất cả chúng ta "nguồn sức mạnh thường xuyên", theo như lời của cha thánh Marcellin Champagnat! "Tất cả đến với Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria" và "Tất cả đến với Mẹ Maria để theo Chúa Giêsu"; ước chi lòng đạo đức kính mến Mẹ Maria của chúng ta được gợi hứng từ khẩu hiệu vừa nói của vị tân Hiển Thánh, ngõ hầu, đến phiên mình, chúng ta hằng ngày được bước đi trên con đường của tình thương bác ái, với lòng khiêm tốn và trung thành.

Nguyện xin Mẹ Maria mà chúng ta khẩn cầu như là Nữ Vương Hòa Bình, trong những ngày của sự lo lắng to lớn đối với cuộc xung đột tại Yougoslavi, (xin Mẹ) cầu cùng Chúa ban cho chúng ta hồng ân quý báu Hòa Bình, nhất là cho vùng đất thân yêu đang đau khổ và bị tàn phá. Ước chi sức mạnh của sự chung sống hòa bình và đối thoại được thắng thế trên sự đề cao chủng tộc và trên bạo lực của vũ khí!


Back to Radio Veritas Asia Home Page