Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng
trưa Chúa Nhật II Phục Sinh 11/04/99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng Chúa Nhật II Phục Sinh. Ngày 11 tháng 4/1999.

Anh chị em rất thân mến,
Vào cuối tuần bát nhật Phục Sinh, với ý nghĩ đặc biệt hướng đến những anh chị em Chính Thống Giáo cử hành vào đúng Chúa Nhật hôm nay lễ trọng mừng Chúa Phục Sinh, tôi xin lấy lại những lời của Thánh Phêrô tông đồ được công bố trong Phụng Vụ như sau: "Chúc Tụng Thiên Chúa và là Cha của Chúa Giêsu Kitô chúa chúng ta; trong lòng nhân từ bao la, Ngài đã tái sinh chúng ta, nhờ qua cuộc Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô từ cỏi chết" (I Phêrô 1,3). Từ khắp dân Chúa, đang trên đường tiến về Ðại Năm Thánh, được cất vang lên bài ca tạ ơn dâng lên Thiên Chúa Cha, Ðấng đã mạc khải cho thế gian biết dung mạo của Ngài trong mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, và như thế mạc khải tâm hồn ngài "giàu tình thương nhân từ" (Eph 2,4). Chúa Nhật II Phục Sinh cũng được gọi là Chúa Nhật của Thiên Chúa Nhân Từ; trong năm dành cho Thiên Chúa Cha, thì đây là một dịp quý báu để bước vào, với tư cách cá nhân cũng như tập thể giáo hội, bước vào trong tinh thần Năm Thánh, theo như chính những lời Chúa Giêsu đã phán: "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi; vì thế Người đã sai tôi ra đi rao giảng Năm Hồng Ân của Thiên Chúa" (Luca 4,18-19). Cha hết sức vui mừng vì có nhiều Linh Mục và Giáo Dân sáng nay đã quy tụ lại tại Quảng Trường Thánh Phêrô nầy để long trọng cử hành Thánh Lễ, do Ðức Hồng Y Fiorenzo Angelini chủ sự; Tôi xin chào Ðức Hồng Y, và cùng với Ðức Hồng Y, cha xin chào tất cả những ai hiện diện, và nói lên niềm vui mừng vì lòng mộ mến của anh chị em đối với Chúa Giêsu Nhân Lành. Cha hết lòng khuyến khích chúng con hãy trở thành những tông đồ, trong môi trường sống và làm việc của mỗi người, (hãy trở thành những tông đồ) của Thiên Chúa Nhân Từ, như Chân Phước Faustina Kơwalska.

2. Làm sao chúng ta không lưu ý đến sự tương phản hiển nhiên giữa một bên là lời mời gọi sống nhân từ và tha thứ, được nói lên trong Phụng Vụ Chúa Nhật II Phục Sinh nầy, với cảnh bạo lực của những xung đột bi thảm gây nhiều đổ máu tại vùng Balkan? Ước chi Hòa Bình cuối cùng sẽ thắng thế! Tôi lặp lại nơi đây lời kêu gọi, không những do đức tin thôi thúc , mà còn do lý trí nữa: Xin hãy để cho các dân tộc được chung sống trong hòa hợp tại đất nước của họ. Ước chi các vũ khí im tiếng và cuộc đối thoại được bắt đầu lại! Tâm tư tôi luôn hướng đến những ai đang phải khổ vì những hậu quả của chiến tranh và tôi cầu xin Chúa Phục Sinh, Hoàng tử của Hòa Bình, ban cho chúng ta ơn Hòa Bình.

3. Cha muốn mời gọi tất cả những ai tin Chúa hãy gia tăng lời cầu nguyện cho hòa bình, ngõ hầu, điều mà cho đến bây giờ trên bình diện tự nhiên con người xem ra như không thể được, thì xin Thiên Chúa ban điều đó cho kẻ hết lòng tha thiết cầu xin Ngài, như là Hồng Ân của Lòng Thương Nhân Từ của Ngài. Chúng ta hãy xin Mẹ Maria Rất Thánh can thiệp vào. Chúng ta khẩn cầu Mẹ, là Mẹ của Lòng Nhân Từ, xin Mẹ hãy giúp chúng ta can đảm bước vào con đường của tình thương và hòa bình.

"Ước chi Hòa Bình mà Chúa Kitô đã loan báo cho các môn đệ trong ngày Người Phục Sinh, luôn tác động giữa những kẻ tin Chúa. Trong giây phút nầy, tâm tư cha đặc biệt hướng đến những ai đau khổ vì chiến tranh. Ước chi niềm hy vọng sẽ có Hòa Bình nâng đỡ họ trong giờ phút thử thách nầy, và làm cho họ trở thành những người tích cực xây dựng sự chung sống, trong niềm kính trọng những quyền lợi của từng người, và trong tình liên đới huynh đệ."


Back to Radio Veritas Asia Home Page