Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng
trưa thứ Hai Phục Sinh 5/04/99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng trưa thứ Hai Phục Sinh 5/04/99.

1. "Chúa Kitô, niềm hy vọng của tôi, Ngài đã sống lại" (ca tiếp liên), lời loan báo nầy tiếp tục vang lên trong phụng vụ thứ Hai Phục Sinh. Như thế nguời ta kéo dài, trong giáo hội và trong tâm hồn các tín hữu niềm vui thiêng liêng của lễ Vượt Qua. Sự Phục Sinh của Chúa Kitô là biến cố gây kinh ngạc nhất của lịch sử nhân loại. Biến cố nầy đã ban cho tất cả mọi người niềm hy vọng mới: giờ đây, hy vọng không còn là chờ đợi cho một việc gì đó được xảy ra. Nhưng là xác tín rằng một cái gì đó đã xảy ra, bởi vì Chúa đã phục sinh và sống bất diệt luôn mãi! Ðây là lần đầu tiên mà những lời công bố sự sống lại của Chúa, được công bố bởi một vị sứ thần, bên cạnh mồ trống của Chúa Kitô. Vị sứ thần đã nói với những người nữ, từ sáng sớm của ngày thứ nhất sau ngày Sabbát, những lời như sau: "Ngài không có ở đây. Ngài đã phục sinh!" (Mt 28,5).Và với niềm vui mừng lớn lao, họ chạy về báo tin cho các môn đệ. Ðối với các ông, đang lo sợ và đau buồn, lời loan báo của sứ thần, được chứng minh hiển nhiên hơn nữa bởi những lần hiện ra của Ðấng Phục Sinh, (lời loan báo đó) cống hiến cho các ngài sự xác nhận cho tất cả những gì Chúa đã loan báo trước. Ðược vững mạnh bởi niềm xác tín chắc chắn và được đầy tràn Chúa Thánh Thần, các môn đệ sẽ ra đi khắp nơi trên mặt đất, để nói vang lên lời loan báo vui mừng của lễ Phục Sinh.

2. Anh chị em rất thân mến, trong ngày thứ hai tuần bát nhật phục sinh, (ngày còn được gọi là Thứ Hai của Thiên Thần), phụng vụ mời gọi chúng ta hãy lắng nghe lần nữa những lời của Thiên Thần nói lại cho chúng ta biết biến cố lớn lao của ngày đó. Trong những lời nầy, có tích chứa trung tâm sống động của Kitô giáo. Những lời nầy nói lên Mầu Nhiệm, một mầu nhiệm có thể giải thích cho tất cả. Sau những nghi lễ của Tuần Thánh, giờ đây đôi mắt chúng ta chiêm ngắm Chúa Kitô Phục Sinh. Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng được mời gọi đích thân đến gặp Chúa và trở thành những kẻ rao giảng và làm chứng của Chúa, như xưa kia các người phụ nữ và các môn đệ Chúa đã làm. "Chúa Kitô, niềm hy vọng của tôi , đã sống lại". Chúng ta hãy lặp lại ngày hôm nay, vừa khẩn xin Chúa ban cho sự can đảm của lòng trung thành và kiên trì trong điều tốt. Nhất là chúng ta hãy khẩn xin sự bình an, hồng ân mà Chúa đã nhận lại cho chúng ta với cái chết và sống lại của Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện ngõ hầu hồng ân quý giá Hòa Bình, được trao ban cách đặc biệt cho những anh chị em chúng ta tại Kosovo, nơi mà những tiếng chuông đã không vang lên mừng lễ, và là nơi buồn thay, chiến tranh tiếp tục, với những đổ nát, lưu đày và chết chóc.

3. Chúng ta hãy trao phó cho Mẹ Maria lời khẩn xin của chúng ta. "Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, Mẹ hãy vui mừng lên, bởi vì Ðấng mà Mẹ đã cưu mang trong lòng, đã sống lại; xin Mẹ hãy xin Chúa ban xuống sự an ủi và nâng đỡ cho những anh chị em tị nạn và cho những ai đang đau khổ vì chiến tranh. Xin Mẹ hãy cầu cùng Chúa ban cho toàn thế giới, niềm an vui và hòa bình.

Cha chân thành chào những anh chị em Castel Gandolfo luôn tiếp đón Cha hết sức nồng nhiệt, và chào tất cả những ai đến đây trong ngày thứ hai nầy, để nghỉ ngơi. Tuy nhiên , chúng ta không thể nào quên những ai đang trải qua những giây phút khổ đau to lớn. Cha nghĩ đến biết bao anh chị em tị nạn Kosovo, đang sống trong những hoàn cảnh bi thảm. Cha hết lòng cám ơn tất cả những ai đã quảng đại giúp đỡ những người tị nạn Kosovo nầy. Tôi xin nói lên lòng ngưỡng mộ đặc biệt đối với quốc gia Italia đang dấn thân giúp đỡ tại Albani, bên ngoài ranh giới quốc gia, trong chiến dịch quảng đại và rộng lớn để giúp đỡ, được gọi là chiến dịch "chiếc cầu vòng". Tôi khuyến khích những tổ chức công cũng như riêng, những cơ quan thiện nguyện và từng công dân, hãy gia tăng cố gắng đến giúp đỡ những anh chị em chúng ta đang bị thử thách nặng nề.


Back to Radio Veritas Asia Home Page