Bài giảng của ÐTC Gioan Phaolô II
trong thánh lễ Làm Phép Dầu
sáng thứ Năm Tuần Thánh
mùng 1 tháng 4/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài giảng của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong thánh lễ Làm Phép Dầu sáng thứ Năm Tuần Thánh, mùng 1 tháng 4/1999.

1. "Ðấng đã yêu thương chúng ta và đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi bằng Máu của Ngài, Ðấng đã làm cho chúng ta thành vương quốc tư tế cho Thiên Chúa Cha, Nguyện chúc Ngài được vinh quang và quyền năng mãi mãi đến muôn đời." (KH 1,5-6).

Chúa Kitô, vị Tư Tế của giao ước mới và đời đời, đã nhờ Máu Ngài đổ ra mà bước vào Cung Ðiện Thiên Quốc, sau khi đã một lần vĩnh viễn thực hiện việc tha tội cho toàn thể nhân loại.

Vào lúc bắt đầu ba Ngày Thánh, các Linh Mục của tất cả các giáo hội địa phương trên thế giới, đều gặp nhau với các Giám Mục của họ, để cử hành thánh lễ long trọng làm phép Dầu; trong thánh lễ nầy, các Linh Mục tuyên hứa lại những lời hứa khi lãnh nhận bí tích Chức Thánh. Và Linh Mục đoàn của Giáo Hội tại Roma nầy cũng tựu về quanh vị Giám Mục của họ, trước khi bắt đầu ngày trọng đại, trong đó phụng vụ nhắc lại cho chúng ta biết làm sao Chúa Kitô, nhờ Máu Thánh Ngài đổ ra mà trở thành vị tư tế duy nhất và đời đời.

Thưa anh em thân mến trong chức Linh Mục, tôi xin gởi lời chào chân thành đến từng anh em; tôi cũng nghĩ nghĩ đến Ðức Hồng Y Ðại Diện, và những vị Hồng Y đồng tế, đến những vị Giám Mục phụ tá và những viên chức khác, đang hiện diện nơi đây. Tôi hết sức vui mừng được gặp lại anh em trong ngày nầy, 1 ngày mà đối với chúng ta, những thừa tác viên có chức thánh, (là ngày) có được mùi thơm của sự xức dầu Thánh Hiến chúng ta; nhờ sự xức dầu nầy mà chúng ta được thánh hiến giống như Ðấng "đã được thánh hiến" của Thiên Chúa Cha.

"Ðây Người ngự xuống trên đám mây, và mọi người sẽ nhìn thấy Người, kể cả những kẻ đã đâm thủng cạnh suờn Nguời" (KH 1,7). Ngày mai, phụng vụ của Ngày thứ Sáu Tuần Thánh sẽ làm lại cho chúng ta điều mà tác giả sách Khải Huyền đã nói đến, với những lời như vừa được công bố trên. Trong ngày rất thánh của cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô, tất cả mọi bàn thờ sẽ được phô bày trơ trụi không có khăn trải phủ lên và được bao trùm trong sự im lặng sâu xa: không có Thánh Lễ nào sẽ được cử hành vào lúc chúng ta tưởng niệm hằng năm Hy Tế Duy Nhất, đã được Chúa Kitô Linh Mục dâng lên một cách đổ máu, trên bàn thờ thập giá.

2. "Ngài đã làm cho chúng ta trở thành vương quốc các tư tế" (KH 1,6).

Chúa Kitô không những đã đích thân hoàn tất Hy Tế cứu chuộc, một Hy Tế cất đi những tội lỗi của thế gian và dâng lời chúc tụng trọn hảo cho vinh quang Thiên Chúa Cha. Chúa Kitô còn thiết lập chức Tư Tế như là Bí Tích của Giao Ước mới, ngõ hầu hy tế duy nhất được Nguời dâng lên Thiên Chúa Cha một cách đổ máu, có thể được tiếp tục trong Giáo Hội một cách không đổ máu, duới hình bánh và rượu. Ðúng vậy, Ngày Thứ Năm tuần thánh là ngày chúng ta kỷ niệm cách đặc biệt chức tư tế mà Chúa Kitô đã thiết lập trong bửa Tiệc Ly, vừa liên kết một cách không thể tách rời ra được giữa chức tư tế và hy tế thánh thể.

"Ngài đã làm cho chúng ta thành những Linh Mục". Chúa đã làm cho chúng ta được tham dự vào chức tư tế duy nhất của Ngài, ngõ hầu trên tất cả mọi bàn thờ trên thế giới và trong tất cả mọi thời đại của lịch sử, có thể được diễn lại hy tế duy nhất và có đổ máu của lễ hy sinh trên đồi Calvario. Ngày Thứ Năm Tuần Thánh là ngày của các Linh Mục. Chiều nay, chúng ta sẽ cử hành cuộc tưởng niệm biến cố thiết lập Hy Tế thánh thể, theo thứ tự của những biến cố Vượt Qua, như các sách Phúc Âm ghi lại cho chúng ta. Phụng vụ long trọng của sáng Thứ Năm Tuần Thánh là một lời cảm tạ Thiên Chúa Cha, từ phía tất cả chúng ta, những kẻ mà nhờ hồng ân mà cũng là mầu nhiệm, (chúng ta) tham dự một cách sâu xa vào chức tư tế của Chúa Kitô. Mỗi nguời trong chúng ta hãy lấy lời thánh vịnh sau đây làm như lời của mình: "Tôi sẽ chúc tụng lòng nhân từ Chúa cho đến muôn đời." Misericordias Domini in aeternum cantabo! (TV 88,2).

3. Chúng ta muốn canh tân trong chúng ta ý thức về hồng ân nầy. Một cách nào đó, chúng ta muốn lãnh nhận nó một lần nữa, để hướng nó đến việc phục vụ thêm nữa. Thật vậy, chức tư tế bí tích của chúng ta đây, là một thừa tác vụ để phục vụ, một việc phục vụ riêng biệt. Chúng ta phục vụ Chúa Kitô, ngõ hầu chức tư tế duy nhất của Chúa được luôn sống động và hoạt động trong giáo hội, để làm ích cho các tín hữu. Chúng ta phục vụ dân kitô, những anh chị em chúng ta; nhờ qua tác vụ bí tích của chúng ta mà những anh chị em chúng ta được tham dự một cách xâu xa hơn vào ơn cúu chuộc của Chúa Kitô.

Ngày hôm nay, một cách mạnh mẽ, mỗi nguời trong chúng ta có thể lặp lại cùng với Chúa Kitô những lời của tiên tri Isaia được công bố trong Phúc Âm như sau:

"Thánh Thần Chúa ngự xuống trên tôi; vì thế Người đã thánh hiến tôi, và sai tôi đi rao giảng cho người nghèo biết Tin Vui Mừng, loan báo cho những kẻ bị cầm tù sự giải phóng, và cho những nguời mù được nhìn thấy; cho những kẻ bị áp bức được tự do, và rao giảng một năm Hồng Ân của Chúa (Lc 4,18-19).

4. "Một năm Hồng Ân của Chúa"! Anh em thân mến, chúng ta đã tiến gần bên cửa của năm Hồng Ân đặc biệt, Năm Ðại Toàn Xá trong đó chúng ta sẽ cử hành hai ngàn năm Mầu Nhiệm Nhập Thể. Ngày hôm nay là thứ Năm Tuần Thánh cuối cùng trước năm 2000.

Ngày hôm nay Tôi vui mừng gởi cho tất cả các Linh Mục trên thế giới Bức Thơ mà tôi đã viết cho các ngài trong dịp nầy. Trong năm dành cho Thiên Chúa Cha, tình phụ tử của mỗi Linh Mục, phản chiều tình phụ tử của Cha trên trời; tình phụ tử của các Linh Mục cần được làm nổi bật hơn nữa, ngõ hầu dân Kitô và tất cả mọi nguời thuộc mọi chủng tộc và văn hóa, được cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa và sống trung thành theo Ngài. Ước chi biến cố Ðại Toàn Xá sắp đến sẽ trở nên dịp tốt cho tất cả mọi người được cảm nghiệm lòng nhân từ của Thiên Chúa Cha, Ðấng có sức mạnh thần linh để canh tân tâm hồn con người.

Trong việc cử hành long trọng bí tích thánh thể, chúng ta hãy xin Chúa làm cho Ân Sũng của Năm Ðại Toàn Xá được trưởng thành trọn vẹn nơi tất cả những chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô là giáo hội, và một cách đặc biệt nơi các Linh Mục".

Năm Thánh gần bên mời gọi tất cả chúng ta, những thừa tác viên có chức thánh, hãy làm cho mình trở thành sẵn sàng hoàn toàn để đón nhận Hồng Ân Tình Thương Nhân Từ mà Thiên Chúa Cha muốn ban xuống tràn đầy trên mọi nguời. Thiên Chúa Cha muốn có những Linh Mục như vậy (x. Gn 4,23). Ước gì Thiên Chúa Cha gặp lại các ngài có tràn đầy Hồng Ân của việc xức dầu thánh hiến, để rao giảng sứ điệp cứu rỗi giữa những nguời nghèo khổ . Amen.


Back to Radio Veritas Asia Home Page