Ngày ăn chay và cầu nguyện
cho các nhà truyền giáo tử đạo
trên cả thế giới

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngày ăn chay và cầu nguyện cho các nhà truyền giáo tử đạo trên cả thế giới.

Roma - 23.03.99. Ngày 24.03, từ hơn 10 năm nay được chọn làm ngày cầu nguyện, ăn chay cho các nhà truyền giáo chết tử đạo trên khắp thế giới. Ngày 24.03 hằng năm được chọn, vì ngày này cách đây 19 năm (24.03.1980), Ðức Cha Oscar Arnulfo Romero, Tổng Giám Mục giáo phận San Salvador (Thủ Ðô Cộng Hòa El Salvador, Trung Mỹ) bị sát hại trong lúc dâng thánh lễ, vì ngài luôn luôn lên tiếng bênh vực các người bị áp bức, khai thác, nghèo khổ, anh chị em thợ thuyền... Ngày này do sáng kiến của các thanh niên thuộc Phong Trào Thanh Niên truyền giáo, trước hết được cử hành tại Roma, rồi tại nhiều nơi trong nước Ý, nay lan rộng tại nhiều nước thế giới và được nhất là giới trẻ đón nhận với nhiều hăng say. Ngày này được coi như một cuộc gặp gỡ đức tin và ơn thánh, vì được đánh dấu bằng máu biết bao nhà truyền giáo nam, nữ đã đổ ra và còn tiếp tục đổ ra vì tình yêu, muốn theo gương Chúa Giêsu, để mình chịu đóng đanh trên thập giá của các Ðồi Calvario thời nay.

Trong năm 1998 có 39 nhà truyền giáo bị sát hại. Trung bình mỗi tháng ba vị. Từ năm 1928 đến 1998 (70 năm), số các nhà truyền giáo hy sinh mạng sống vì Tình Yêu và vì phục vụ Tin Mừng, là 1,300 vị.

Ðứng trước phép lạ sống động của Tình Yêu này, các tín hữu Công Giáo hoàn cầu cảm thấy cần phải kính nhớ các vị anh hùng tử đạo này để trở về với nguồn mạch đức tin và để bày tỏ lòng biết ơn các ngài và nhất là theo gương các ngài sống trung thành với đức tin, với Giáo Hội và với Chúa Kitô.

Chúa Nhật vừa qua (21.03.99), trong giờ đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô, chính ÐTC đã nhắc lại ngày 24 tháng 3 này, với những lời như sau: "Thứ Tư 24 tháng 3/1999, tại Ý và tại nhiều nước trên thế giới, được cử hành ngày cầu nguyện và ăn chay kính nhớ các nhà truyền giáo tử đạo. Máu các anh chị em này là hạt giống sinh ra các tín hữu Kitô mới, hạt giống của hòa giải và của hy vọng". ÐTC nói thêm: "Trong năm vừa qua, có 39 nhà truyền giáo đã bị giết: chứng tá của các ngài làm phong phú thêm kho tàng ơn thánh, mà Giáo Hội sẽ mở ra cho mọi người trong năm Ðại Toàn Xá và việc kính nhớ các ngài giúp chúng ta sống cách mạnh mẽ hơn những ngày này của việc chuẩn bị Lễ Phục Sinh".


Back to Radio Veritas Asia Home Page