Tìm hiểu và chia sẻ
đời sống Tin Mừng

Linh Mục Augustine, SJ. phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngày 1 tháng 4 năm 2001
Chúa Nhật 5 Mùa Chay C

Ðọc Tin Mừng Ga 8,1-11

Gợi ý để sống và chia sẻ Tin Mừng

Mười giờ sáng thứ bảy hôm đó (14.1.1995) một thánh lễ long trọng được tổ chức tại nhà thờ giáo xứ Tam Hà. Nơi bàn thờ có chín linh mục đồng tế. Phía giáo dân, hàng ghế đầu dành cho cặp vợ chồng với cậu con trai 22 tuổi và cô con gái 20 tuổi ngồi bên cạnh. Ý nghĩa của thánh lễ làm nổi bật tinh thần của năm Quốc Tế Gia Ðình 1994 vừa mới kết thúc: Tinh thần ấy cần được kéo dài nhắm tới hạnh phúc vĩnh viễn của con người. Do đó mới có cuộc tổ chức long trọng mừng 25 năm hai anh chị sống đời hôn nhân Kitô giáo.

 Ðiều bất ngờ xảy ra là trong phần lặp lại lời tuyên hứa hôn nhân, người chồng đã công khai xưng thú những lỗi lầm của mình. Cả nhà thờ cảm động lắng nghe. Người chồng bắt đầu cảm tạ Chúa và Ðức Mẹ về bao ơn lành hồn xác Chúa đã ban cho gia đình ông trong những năm qua. Liền sau đó ông xưng thú rằng:

 "Nhìn về quá khứ trong 25 năm qua, từ khi Chúa tác hợp chúng con qua bí tích hôn phối, Chúa đã lọc luyện con qua rất nhiều thử thách, đặc biệt với những khó khăn và chông gai? Ðôi lần do thiếu chí khí, thiếu nghị lực, con đã sa ngã làm mất lòng Chúa và làm phiền lòng người phối ngẫu không ít, đã gây xáo trộn hạnh phúc gia đình, vi phạm bí tích hôn phối. Con hết sức ân hận và hối lỗi."

 "Nhờ lời cầu nguyện của quí cha, quí anh chị em và bà con thân thuộc, nhờ ơn Chúa khoan dung vô bờ, con đã vượt qua được những thử thách khó khăn này để bước ra khỏi đám mây mù u tối, lập lại được thế quân bình hôn nhân và phát huy truyền thống chung thủy trong bí tích hôn phối. Nhờ thế con đang được sống trong bầu khí ấm cúng rất hạnh phúc của gia đình. Con đặc biệt tạ ơn Chúa về hai người con Chúa ban cho chúng con. Chúng con đã hết sức giáo dục và huấn luyện các cháu theo lề luật của Chúa và Giáo Hội. Chúng con hết lòng tạ ơn Chúa đã thương cho các cháu được trưởng thành, ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành, nhắm tới một tương lại khả quan."

 "Kể từ nay trong quãng đời còn lại, con xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống trung thành với lời hứa hôn phối là: YÊU THƯƠNG VÀ CHUNG THỦY VỚI NHAU, LÚC THỊNH VƯỠNG CŨNG NHƯ LÚC GIAN TRUÂN, QUYẾT TÂM DUY TRÌ ÐỜI SỐNG HẠNH PHÚC TRONG HÔN NHÂN, TUYỆT ÐỐI TRUNG THÀNH VỚI NGƯỜI VỠ CAO QUÝ MÀ CHÚA VÀ ÐỨC MẸ ÐÃ GIAO PHÓ CHO CON GÌN GIỮ VÀ BẢO VỆ, TUYỆT ÐỐI TIN TƯỞNG NHAU, KHÔNG BAO GIỜ NGHE THEO NHỮNG LỜI XUÍ XIỂM CỦA KẺ THÙ, CỦA MA QUỶ LUÔN TÌM CÁCH PHÁ ÐỔ HẠNH PHÚC GIA ÐÌNH CHÚNG CON."

 "XIN CHÚA VÀ ÐỨC MẸ CHÚC LÀNH CHO TÌNH YÊU TỐT ÐẸP CỦA CHÚNG CON, ÐỂ CHÚNG CON GIỮ TRỌN LỜI NGUYỀN HỨA CHUNG THỦY ÐẾN TRỌN ÐỜI."

 Lời xưng thú và thề nguyền vừa trích phát xuất từ tận đáy lòng của một người chồng là anh Giuse Ðinh Hiếu. Anh thực sự đã làm cho mọi người dự thánh lễ hôm đó phải hết sức cảm động. Riêng người viết những dòng này còn có dịp gặp gỡ hai anh chị hồi lâu để hiểu được chút nào đó về những thử thách và chông gai hai anh chị đã trải qua. Nhất là hiểu được ý nghĩa của lời cam kết: "Tuyệt đối không bao giờ nghe theo những lời xuí xiểm của kẻ thù, của ma quỷ luôn tìm cách phá đổ hạnh phúc gia đình chúng con."

 Quả thật chỉ những ai từng theo sát những bước thăng trầm của cặp vợ chồng này 12 năm qua mới hiểu được phần nào sự gay cấn được bao gồm trong lời cam kết nói trên. Câu chuyện xảy ra là: chị Hiếu đồng ý để chồng đi nước ngoài trước với cậu con trai; chị hẹn sẽ gặp chồng vào cơ hội tốt nhất sau đó cũng với cô con gái đi theo mẹ. Ai ngờ chương trình vừa nói hầu như đổ bể bốn năm sau đó. Một người đàn bà bất kể tới tình trạng anh Hiếu đã có gia đình, quyết tâm dùng mọi phương tiện để chiếm đoạt lấy anh.

 Ðó là vào tháng 5 năm 1987, khi khu vực dòng Ðồng Công ở Thủ Ðức bị bố ráp cẩn mật. Cô V. từng là bạn giáo viên với chị Hiếu đột xuất đến thăm nhà chị Hiếu. Cô này cùng với một người đàn bà lạ mặt, nói là nhân tiện đi viếng mộ cha Minh Ðăng nơi nghĩa trang Ðồng Công ghé thăm. Sau vài ba ngày cô V. còn trở lại, nói là để tạ ơn cha Minh Ðăng. Lần này cũng có một người đàn bà lạ mặt đi theo với nước da đen thui, giọng nói trọ trẹ kiểu người Miên. Kết quả là có 2 lá bùa lần lượt rớt trên nền nhà tắm, có ghi rõ đầy đủ tên và tuổi của chị Hiếu! Rõ ràng là có bàn tay đen tối được thuê mướn để hãm hại chị Hiếu bằng bùa ngãi. Anh Hiếu quả thực đã chân thành thưa với Chúa về "kẻ thù luôn tìm cách phá đổ hạnh phúc gia đình chúng con."

 Kinh khủng nhất là cái màn tạt a-xít xảy ra ngày 1.2.1990. Khi ấy gia đình anh chị Hiếu đã xum họp bên Mỹ. Kẻ thù càng ra tay quyết liệt loại bỏ chị Hiếu bằng mọi giá. Nó thuê một người da trắng tuổi chừng 30 rình rập vào lúc 7g30 sáng ở lối đi còn vắng người. Chị Hiếu đi chợ về xuống xe, may mà còn đeo kiếng. Chị bất ngờ bị tạt một tô a-xít thẳng vào mặt. A-xít mạnh làm tiêu luôn giầy ống cao xu dưới chân chị. Ðôi mắt chị Hiếu may được kiếng bảo vệ nhưng gò má bên trái và tay trái chị Hiếu còn ghi rõ những vết thẹo.

 Bước ra khỏi bệnh viện, chị Hiếu thấy rõ chị đã phải trả giá cho cuộc xum họp gia đình trước sức tấn công dã man của kẻ thù vẫn còn đó. Năm năm sau biến cố tạt a-xít, anh chị Hiếu thấy rõ ơn Chúa đã toàn thắng. Và do đó mới có thánh lễ tạ ơn nói trên.

 Nhưng thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 25 năm đời hôn nhân của anh chị Hiếu có liên quan gì đến bài Tin Mừng hôm nay? Ta có thể tâm đắc được điều gì đáng kể từ bài Tin Mừng về lòng thương xót của Thiên Chúa?

 Trước hết với bài Tin Mừng này, ta thực sự được đặt trước một Ðức Giêsu hết sức tế nhị về lòng thương xót của Người đối với tội nhân. Với người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình cũng như với những kẻ muốn ném đá người đó, Ðức Giêsu không hề nói một lời xúc phạm tới ai. Ngược lại, Người mời gọi họ phải trở về với chính bản thân để thấy mình như thế nào trước mặt Thiên Chúa (c.7)

 Ðức Giêsu còn tỏ ra là một vị thẩm phán quyền uy. Ngài chỉ lên tiếng nói một lời là trắng đen đều rõ ràng. Theo lời bình luận thâm thúy của thánh Âu-tinh (In Jo. XXXIII 5; PL35:1650): chỉ còn lại nơi hiện trường có hai hữu thể là người phụ nữ đáng thương và Ðức Giêsu là hiện thân của lòng thương xót (Relietic sunt duo, misera et misericordia).

 Bài Tin Mừng hôm nay còn cho thấy thế quân bình lạ lùng của Ðức Giêsu. Người không hề dung túng tội lỗi nhưng cả với tội nhân mà mọi người sẵn sàng giơ tay ném đá thì Người vẫn trước sau như một, dấn thân cứu vớt người đó.

 Nhưng trải qua 20 thế kỷ Kitô giáo, Thần Trí của Chúa Giêsu phục sinh đã đặt con người trước một chân trời hết sức tươi sáng:

 - Ðức Giêsu không những là hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa, Người còn kêu gọi "Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Ðấng nhân từ" (Lc 6,36). Thật là cảm động trong câu chuyện với anh chị Hiếu mà được biết chị ấy dù bị tạt a-xít đau đớn nằm bệnh viện, chị vẫn giữ được lòng mình không muốn oán trách ai! Chị vẫn duy trì được lòng nhân từ đó khi bị cám dỗ chỉ muốn chết chứ không muốn sống, vì sợ cả đời mặc cảm do hình hài ra xấu!

 - Giá trị cao quí nhất nơi một con người là nội tâm người đó. Nội tâm ấy xấu thì tất cả những gì trang sức bên ngoài cũng không thể làm cho người đó nên tốt được. Chỉ có hành vi xưng thú, tức là từ khước cái xấu ra khỏi nội tâm mình, thì nhờ ơn Chúa, con người mới hồi phục lại được sự thánh thiện nguyên thủy. Anh Hiếu chỉ làm công việc bình thường đáng khen mà mọi Kitô hữu đều thực thi khi xưng thú tội mình để được hoà giải với Thiên Chúa và với đồng loại. Bình an trong gia đình cũng như ngoài xã hội cũng đều phải đặt cơ sở trên tinh thần hoà giải đó.

 - Sung sướng biết bao khi con người nhận ra mình được Chúa Giêsu là hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa chiếu cố đến thăm viếng! Nhưng đó chính là chuyện xảy ra trong thánh lễ. Ngay từ nguyên thủy thánh lễ đã là hành vi thương xót mà Chúa Giêsu tỏ bày đối với các môn đệ: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em." (Lc 22,20).
 
 

Một số câu hỏi gợi ý

1. Bạn nghĩ lòng bạn sẽ thế nào khi bị ai đó lạ mặt tới tạt a-xít chưa hiểu vì lý do gì? Chính Chúa Giêsu đã đối xử như thế nào khi bị người Do Thái xử lý tàn tệ? Ðối xử như Chúa Giêsu thuộc về mối phúc nào chính Người dạy các môn đệ?

 2. Trong lời xưng thú và cam kết của ông Hiếu, điều gì bạn nghĩ là đáng kể như một giá trị đối với người thời nay?

 3. Bạn nghĩ tại sao những người muốn ném đá người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay, kẻ trước người sau lần lượt bỏ đi hết? Bạn hiểu như thế nào về lời bình luận của thánh Âu-tinh: "Chỉ còn lại nơi hiện trường có hai hữu thể là người phụ nữ đáng thương và Ðức Giêsu là hiện thân của lòng thương xót"?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page