Bài Giảng Thánh Lễ Dầu năm 2005

của Ðức Cha Bùi Văn Ðọc

Giám Mục Mỹ Tho

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài Giảng Thánh Lễ Dầu năm 2005 của Ðức Cha Bùi Văn Ðọc, Giám Mục Mỹ Tho.

Năm nay chúng ta cử hành Lễ Dầu trong bầu khí của Năm Thánh Thể, thật là một dịp tốt để chúng ta suy nghĩ sâu sắc hơn về ý nghĩa của ngày lễ hôm nay.

Trước hết ngày lễ hôm nay là ngày lễ của Chúa Giêsu, Ðấng được Chúa Cha xức dầu Thánh Thần và sai đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho mọi người, đặc biệt là những người nghèo hèn. Chúa Giêsu đã được Chúa Cha tuyển chọn làm Ðấng Cứu Thế, và xức dầu tấn phong, ứng nghiệm lời sách tiên tri Isaia mà Người đã được trao cho và đã đọc trong hội đường Nazaret. Vì lý do đó mà Người đã được gọi là Ðức Kitô, có nghĩa là Ðấng được Thiên Chúa xức dầu Thánh Thần.

Dầu thánh Crisma mà chúng ta làm phép hôm nay là biểu tượng cho Chúa Thánh Thần, Ðấng ngự đến tràn đầy trên con người của Chúa Giêsu, đến nỗi có thánh giáo phụ đã thốt ra những lời rất là lạ lùng: bất cứ nơi nào trên con người Chúa Giêsu cũng đều có Dầu, vì Người là Ðấng được xức dầu. Dầu ấy chỉ Chúa Thánh Thần, là Sức Mạnh và là Tình Yêu của Thiên Chúa, là Sự Sống và là Niềm Vui ở trong Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế, vì Người mang hạnh phúc của Thiên Chúa, sự sống thần linh của Thiên Chúa đến cho nhân loại. Thật là một điều quá sức lớn lao, mà ta không thể nào tưởng tượng nổi, ta chỉ có thể đón nhận bằng đức tin.

So với một hồng ân lớn lao như thế, tất cả chúng ta đều là những kẻ nghèo hèn mà Chúa Giêsu có sứ vụ loan báo Tin Mừng cho, như lời sách Isaia được thánh Luca trích lại (Is 61,1 ; Lc 4,18 ). Ðiều đó được thể hiện khi chúng ta được xức dầu crisma, được hiến thánh trong phép rửa tội. Trong phép rửa, chúng ta được xức dầu Thánh Thần giống như Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Chúng ta giống như những cành cây được ghép vào thân cây là Chúa Kitô, và lãnh nhựa sống từ Thân Cây, và nhựa sống đó chính là Chúa Thánh Thần, Ðấng vừa là một ngôi vị, vừa là ân sủng của Thiên Chúa.

Nhựa Sống đó, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lãnh nhận từ Chúa Kitô, khi chúng ta tham dự Thánh Lễ. Vì Thánh Lễ vừa là tưởng niệm, vừa là cử hành mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa. Chính lúc chúng ta đón Chúa đến và nên một với Chúa trong Thánh Lễ, chúng ta đón nhận Ân Sủng và Sự Sống của Chúa, chúng ta lãnh nhận Thần Khí thánh hoá của Chúa. Tham dự thánh lễ cách tích cực và sốt sắng là cách tốt đẹp nhất để sống ơn gọi nên thánh mà mọi người chúng ta đều lãnh nhận khi chịu phép rửa.

Ðể chúng ta có thể tham dự thánh lễ và được hưởng ơn cứu độ nhờ thánh lễ, thì phải có những người có khả năng cử hành thánh lễ, và những người ấy là những linh mục quy tụ đông đảo chung quanh giám mục và trước mặt anh chị em đây. Các ngài có thể làm lễ được, vì đã được Ðức Cha phong chức linh mục cho. Chính vì thế mà Giáo Hội yêu cầu các ngài về đông đủ dịp Lễ Dầu để nhắc lại lời hứa khi chịu chức linh mục. Trong bí tích Truyền chức thánh, các ngài được thông phần chức Tư tế của Chúa Giêsu, và với tư cách đó các ngài mới có thể tế lễ được. Các ngài là linh mục, thông phần Sứ Vụ Tông Ðồ của các giám mục là những đấng kế vị các tông đồ.

Như vậy ngày Lễ Dầu là ngày lễ của giám mục và linh mục đoàn, những người đã được xức dầu Thánh Thần để tiếp nối sứ vụ các tông đồ. Cũng là ngày lễ của tất cả các tín hữu đã được xức dầu hiến thánh trong phép rửa tội, là lễ của mọi thành phần Dân Chúa, lễ của tất cả Giáo Hội. Trong ngày này Giáo Hội không những làm phép dầu Crisma, mà còn làm phép cả dầu dự tòng để xức cho những người sắp bước vào cuộc sống mới, và dầu bệnh nhân để củng cố đức tin cho những người bị thử thách nặng nề trên giường bệnh. Mọi sự đều nhằm phục vụ các kitô hữu; mọi sự là vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Ước gì tất cả mọi người chúng ta ý thức và hân hoan tạ ơn Thiên Chúa.

 

+ Phaolô Bùi Văn Ðọc, Giám Mục Mỹ Tho

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page