Mỗi Ngày Một Tin Vui

Những Bài Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thứ Tư sau Chúa Nhật 19 Quanh Năm

Giá Trị Ðạo Ðức

(Mt 18,15-20)

 

"Người có đạo mà sống không ra gì", đó có thể là nhận xét mà một số người không có đạo đưa ra về lối sống không đạo đức của một số tín hữu Kitô. Người ta vẫn nghĩ rằng đã có đạo hay đi đạo thì đương nhiên phải có một đời sống đạo đức và gương mẫu hơn người không có đạo.

Thật thế, người tín hữu Kitô không những phải có đời sống đạo đức và gương mẫu cho người khác, họ không những sống cho phải đạo mà còn phải có trách nhiệm giúp cho người khác sống cho phải đạo nữa. Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã nói đến một trách nhiệm như thế. Thấy ai có lầm lỗi người tín hữu Kitô phải giúp người đó trở về đường ngay nẻo chính. Ngài đã từng nói với các môn đệ: "Các con là muối đất. Các con là ánh sáng thế gian".

Trong cuốn sách có tựa đề Bàn Tay Của Người Thợ Săn, tác giả Raymon kể lại rằng lúc còn nhỏ ông theo học tại một trường tiểu học công lập thuộc một khu ngoại ô nghèo ở New York. Một hôm cô giáo ra một bài trắc nghiệm về toán. Trong khi chấm bài cô giáo nhận thấy rằng có mười hai em học sinh trai đều có cùng một câu trả lời giống nhau và tất cả đều là sai. Cô biết rằng tất cả những em này đã quay cóp của nhau. Ngày hôm sau cô giáo yêu cầu mười hai em học sinh này ở lại trong lớp sau khi tan học. Rồi, không khiển trách bất cứ em nào, cô viết lên bảng một câu như sau: "Người có tư cách là người sẽ chẳng làm điều xấu ngay cả khi biết rằng không ai biết mình làm điều xấu". Tác giả Raymon viết rằng ông xem đó là bài học quan trọng nhất trong đời ông.

Sửa lỗi cho nhau trước tiên có nghĩa là giúp cho người khác nhận ra điều xấu. Có hai cách để làm điều đó:

- Trước hết là người môn đệ của Chúa Kitô, tín hữu Kitô không thỏa hiệp với điều xấu và không thể sống theo chủ trương cứu cánh biện minh cho phương tiện. Ðã là một phương tiện hay một hành động xấu thì cho dù mục đích có tốt đẹp đến đâu cũng không thể làm cho phương tiện hay hành động ấy trở thành điều tốt.

- Thứ đến là phải tham dự vào vai trò ngôn sứ của Chúa Kitô, người tín hữu Kitô có bổn phận phải lên tiếng tố cáo điều xấu. Thinh lặng là đồng lõa.

Là muối đất, là ánh sáng của thế gian, người môn đệ của Chúa Kitô phải cảm thấy có trách nhiệm đối với cuộc sống của mọi người chung quanh. Một trách nhiệm như thế đòi hỏi họ phải không ngừng lội ngược dòng. Trong một xã hội mà đạo đức được thay thế bằng lợi lộc vật chất, tình người được đong đo bằng của cải vật chất, người tín hữu Kitô phải luôn ý thức về vai trò muối men và ánh sáng của mình. Người đời vẫn nhìn vào những người có đạo như những chiếc phao cứu vớt giữa đại dương trống rỗng những giá trị đạo đức.

"Sự sáng của các con phải chiếu tỏa trước mặt mọi người để họ xem thấy những việc tốt các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời".


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page