Mỗi Ngày Một Tin Vui

Những Bài Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thứ Bảy sau Chúa Nhật 18 Quanh Năm

Phát Triển Thêm Ðức Tin

(Mt 17,14-20)

 

Những lời trên của Chúa Giêsu: "Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin và gian tà. Ta còn phải ở với các ngươi cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ nữa". Những lời trích này được các nhà chú giải hiểu như là chính lời bộc lộ của tình thương không được thông cảm, không được đáp lại một cách tương xứng. Chúa đã thực hiện nhiều dấu lạ để mời gọi con người tin vào Chúa. Thế nhưng, xem ra cả các tông đồ sống bên cạnh Chúa cũng chưa có đức tin đủ để thực hiện điều mà Chúa cho phép họ thực hiện nhân danh Chúa. Sau dấu lạ, các môn đệ hỏi Chúa: "Tại sao chúng con không làm được?"

Trước đây, khi được sai ra đi từng hai người một đến các nơi Chúa sẽ đi qua để chuẩn bị cho Chúa với quyền năng trừ ma quỉ thì lúc đó các ngài đã thành công trừ quỉ nhân danh Chúa. Các ông trở về khoe với Chúa như sau: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy, cả thất quỉ cũng phải tùng phục chúng con nữa". Thế nhưng, tại sao bây giờ các ông không làm được gì nữa, không thể trừ quỉ cho người con trai được mang đến nhờ các ông giúp đỡ? Chắc chắn có thiếu một điều gì đó khiến cho các ông không còn hành động hữu hiệu nữa. Chúa Giêsu cho các ông biết điều còn thiếu đó là đức tin: "Bởi vì các con thiếu đức tin". Chúa Giêsu giải thích thêm bằng một hình ảnh so sánh như sau: "Thầy bảo thật các con, nếu các con có lòng tin bằng hạt cải thôi, thì dù các con có nói với núi này: hãy dời khỏi đây, qua bên kia, thì nó cũng sẽ qua. Và cũng chẳng có gì mà các con không làm được". Cách nói ít hay nhiều đức tin không nên được hiểu theo nghĩa trích lược, lớn nhỏ, nhưng theo nghĩa phẩm chất của đức tin đích thực. Nếu đây là một đức tin đích thực, thì dù có nhỏ như hạt cải cũng chắc chắn sẽ sinh hiệu quả: "Vì không có gì mà Thiên Chúa không làm được".

Như hạt cải trổ thành cây lớn, đức tin đích thực dù ở khởi điểm còn ở mức độ nhỏ, nhưng rồi sẽ phát triển thêm thành cây lớn. Hơn nữa, chúng ta cũng nên lưu ý điều này là sự phát triển không tự động cách máy móc. Cần có sự cộng tác của đương sự với ơn Chúa, để phát triển đức tin thêm nữa cho đến mức độ trưởng thành và sự cộng tác này được củng cố lời cầu nguyện và việc ăn chay. Ðây có thể là bài học Chúa Giêsu nhắc khéo cho các tông đồ khi Người phán: "Giống quỉ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay, cầu nguyện".

Thiên Chúa có thể tác động hữu hiệu qua một trung gian không xứng đáng, nhưng điều này không chuẩn cho chúng ta, những đồ đệ của Chúa, phải thanh luyện và phát triển đời sống đức tin của mình. Thiên Chúa có thể tác động qua trung gian của những con người tội lỗi, yếu hèn, nhưng điều này không chuẩn có các đồ đệ của Chúa, khỏi trở thành mỗi ngày một xứng đáng hơn, thánh thiện hơn.

Lạy Chúa,

Lời Chúa nhắc cho các môn đệ ngày xưa cũng là Lời Chúa nhắc cho mỗi người chúng con hôm nay về bổn phận thánh hóa đời sống mình để có thể tiếp tục sứ mạng Chúa trao phó.

Lạy Chúa,

Xin củng cố đức tin cho chúng con.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page