Mỗi Ngày Một Tin Vui

Những Bài Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thứ Ba sau Chúa Nhật 14 Quanh Năm

Những Người Khốn Khổ

(Mt 9,32-38)

 

Cách đây hai ngàn năm, khi nhìn vào đám đông những người đồng hương của Ngài, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương. Ngày nay, nhìn vào bức tranh toàn cảnh của thế giới, trái tim của Chúa Giêsu làm sao không đau đớn xót xa. Với hàng triệu triệu nạn nhân của các chế độ độc tài, thế kỷ 20 vừa qua hẳn phải là thế kỷ đau thương tang tóc nhất trong lịch sử nhân loại.

Bước vào thế kỷ 21, bức tranh của nhân loại không sáng sủa hơn. Hiện vẫn còn một tỉ ba trăm triệu con người phải sống dưới mức nghèo khó, tám trăm bốn mươi triệu người đói ăn trong đó có hai trăm triệu trẻ em, mười ba triệu người chết mỗi năm. Từ giữa năm 1990 cho đến năm 1997, một số những người mắc bệnh AIDS tăng từ mười lăm triệu lên đến ba mươi triệu. Sự nghèo khó sinh ra biết bao nhiêu tệ nạn xã hội như mãi dâm, buôn bán ma tuý, bạo động và tội ác. Nạn thất nghiệp cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều người tự tử.

Bức tranh của nhân loại lại càng tăm tối hơn khi sự nghèo khó lại sánh vai bên cạnh sự giàu có và thừa mứa. Dưới gầm bàn ăn của người phú hộ ngày ngày yến tiệc linh đình là vô số những Lazarô đang lê lết quằn quại trong bệnh tật đói khổ. Mỗi ngày nhà tỉ phú Bill Gates thu vào một trăm hai mươi triệu Mỹ kim, trong khi đó có đến một tỉ ba trăm triệu người lại đang sống với mỗi ngày không quá một Mỹ kim.

Giáo Hội có thực sự là tấm bánh được bẻ ra và dọn cho những người khốn khổ chưa?

Giáo Hội có thực sự là mái nhà cho bao tâm hồn bơ vơ, lạc lõng chưa?

Giáo Hội có thực sự là tiếng nói của những người không có tiếng nói chưa?

Trái tim của Chúa Giêsu còn đập lên những nhịp đập của lòng trắc ẩn trong Giáo Hội không?

Sự hiện diện của những người đau khổ luôn là một tra vấn cho lương tâm Kitô hữu chúng ta. Chính qua chúng ta mà Chúa Giêsu tiếp tục chạnh lòng thương trước nỗi khốn khổ của con người, nhưng cũng chính qua những người khốn khổ mà Chúa Giêsu đến với chúng ta. Trong ngày sau hết, chúng ta chỉ bị xét xử về mỗi một điều, chúng ta có nhận ra và yêu thương Ngài nơi những con người khốn khổ không?


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page