Mỗi Ngày Một Tin Vui

Những Bài Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thứ Tư sau Chúa Nhật 11 Quanh Năm

Nguyên Tắc Sống Ðạo

(Mt 6,1-6.16-18)

 

Tại thủ đô Manila, mỗi khi tới dịp bầu cử, khách đi đường dễ dàng nhìn thấy những bảng hiệu đây đó ghi ơn dân biểu này, dân biểu nọ; những bảng hiệu loan báo công trình xây cất của các nhân vật chính trị. Dĩ nhiên, ai ai cũng hiểu đây là những vận động gián tiếp, những lập công khoe khoang thường tình, để mong được dân chúng dồn phiếu cho mình. Tâm thức thường tình là như vậy. Làm việc tốt để khoe, để được khen ngợi, người Kitô cũng dễ bị cám dỗ như vậy. Dễ bị cám dỗ sống đạo để khoe, đeo thánh giá bằng vàng để trưng diện sự giàu có của mình.

Trong bài Phúc Âm chúng ta vừa đọc, Chúa Giêsu đưa ra nguyên tắc sống đạo: "Ðừng làm việc lành trước mặt người ta để khoe khoang". Chúa nhắc tới ba hành động đạo đức mà theo người Do Thái là những hành động diễn tả đủ nếp sống đạo đó là cầu nguyện, làm phúc và ăn chay. Sự thánh thiện của các môn đệ Chúa trổi vượt hơn mức độ đạo đức của người Do Thái. Vượt hơn, nhất là nơi thái độ mình có khi làm việc đạo đức. Việc đạo đức đối với Chúa là cầu nguyện và việc đạo đức đối với anh chị em là làm phúc bố thí. Ðó là thái độ làm vì Chúa và cho Chúa, chứ không phải để được khen tặng. Ðiều làm cho những công việc thực hành đức tin của chúng ta có giá trị không phải là do được kẻ khác nhìn thấy hay không, nhưng hệ tại ở tâm tình thành thật hướng về Chúa, muốn làm công việc đó vì Chúa và cho Chúa. Chúa Giêsu nhắc cho các môn đệ biết rằng ý ngay lành hướng về Chúa quan trọng hơn chính công việc được thực hiện.

Ðức tin và tình thương đối với Thiên Chúa và anh chị em là điều quan trọng trước tiên. Nếu tôi làm mọi sự mà không có đức bác ái, không có tình thương đối với Thiên Chúa, thì tôi chỉ là tiếng phèng la ồn ào mà thôi, không còn giá trị nữa. Một tâm hồn khăng khít với Thiên Chúa là nguồn mạch từ đó phát sinh giá trị của nếp sống đức tin. Nếu không có đức tin và tình thương làm linh hồn cho mọi hành động tốt của chúng ta, thì chúng ta dễ dàng rơi vào giả hình, khoe khoang.

Chúng ta không nên hiểu lầm lời dạy của Chúa Giêsu. Chúa không dạy che giấu việc làm tốt, nhưng dạy đừng khoe khoang, đừng làm việc thiện vì lợi lộc cá nhân, nhưng vì Chúa. Vả lại, làm việc lành để được khoe khoang, là dấu chưa trưởng thành trong đời sống đức tin. Nơi chương 5, 44 của Phúc Âm thánh Gioan, chúng ta thấy Chúa Giêsu trách những người Do Thái ham danh nên mù quáng trước những kỳ công của Thiên Chúa. Và như thế, không thể lãnh nhận hồng ân cứu rỗi của Chúa: "Các ngươi tin Ta làm sao được, vì các ngươi tôn vinh lẫn nhau".

Lạy Chúa là Ðấng thấu suốt mọi sự.

Xin hãy thanh luyện con và ban cho con được tràn đầy Thánh Thần để luôn tìm phục vụ Chúa thật lòng và yêu thương anh chị em như chính Chúa đã nêu gương. Xin đừng để con rơi vào trong cám dỗ làm việc tốt nhưng với lý do không tốt, không chính đáng. Xin giúp con trưởng thành trong đức tin và đức ái.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page