Mỗi Ngày Một Tin Vui

Những Bài Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thứ Hai sau Chúa Nhật 11 Quanh Năm

Luật Trả Thù

(Mt 5,38-42)

 

"Mắt đền mắt, răng đền răng", đó là công thức của luật trả thù. Người ta xúc phạm đến tôi bao nhiêu, thì tôi phải làm lại cho người đó bấy nhiêu, và kẻ lý luận như vậy cho mình là dựa trên sự công bằng, nhưng đây là một sự công bằng theo mức độ con người. Luật trả thù này đã được ghi chép thành văn trong một bộ luật của vua xứ Babylon vào năm 1750 trước Chúa giáng sinh. Trong bài sách của bộ Ngũ Kinh ghi lại những luật của Môisen, người ta còn có thể đọc thấy vài công thức của luật trả thù này. Ðây là sự bất toàn của luật Môisen thời Cựu Ước.

Luật trả thù không những nằm trong bộ Luật lâu đời mà còn nằm ngay trong tâm hồn mỗi người thuộc mọi thời đại. Chính bản thân chúng ta có những lúc suy tưởng và hành động theo luật trả thù "mắt đền mắt, răng thế răng". Nhưng Chúa Giêsu Kitô muốn nhắc cho các môn đệ của Ngài xưa cũng như nay rằng cần phải tiến xa hơn, vượt qua tâm thức trả thù một đổi một này. Cách nói của Chúa không nhằm dạy một việc làm cụ thể: "Ai muốn lấy áo trong thì cho luôn cả áo ngoài", nhưng cách nói nhằm nhấn mạnh đến tinh thần phải có trong những hành vị cụ thể ấy đó là tinh thần tha thứ, vượt qua được điều anh chị em xúc phạm đến mình. Ðây là hình thức cao cả của tình yêu Kitô, yêu thương cách nhưng không, không đòi lại điều gì, cũng không chờ đợi điều gì. Ðây là một đòi hỏi khó khăn, một đòi hỏi tử đạo, một đòi hỏi xem ra như không thể thực hiện được theo sức lực của con người. Chúng ta dễ dàng bị cám dỗ làm ngơ hay lẫn trốn trước lời dạy này của Chúa, cần thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn của bạo lực trả thù với sức mạnh của tình thương.

"Ai lấy áo trong thì hãy đưa luôn cả áo ngoài", đây không phải là một thái độ thụ động đành chịu vậy, mà chính là một thái độ tích cực sống tình thương và sự tha thứ, như chính Chúa đã nêu gương từ trên thập giá: "Lạy Cha, xin hãy tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm". Mỗi người chúng ta cần vượt qua được tâm thức trả thù của mình bằng sự tha thứ và hòa giải thực sự, không có con đường nào khác. Hàng ngày trong cuộc sống chúng ta phải giải quyết những căng thẳng gặp phải bằng sức mạnh của tình thương và sự tha thứ. Không có con đường nào khác mang lại cho người đồ đệ của Chúa sự bình an nội tâm hơn là con đường của sự tha thứ và yêu thương thật sự.

Nơi thư Rôma chương 12, 19 và những câu kế tiếp, thánh Phaolô tông đồ đã khuyên như sau:

"Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác. Hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán. Trái lại, kẻ thù anh em có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống. Làm như vậy, con sẽ chất than hồng lên đầu nó. Ðừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy sự thiện mà thắng sự ác".

Thánh Phêrô tông đồ nơi thư thứ nhất chương 3,8 và những câu kế tiếp cũng có những lời khuyến khích như sau:

"Tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. Ðừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc. Ðó là sự khôn ngoan của tình yêu thương, là can đảm của tình yêu thương".

Lạy Chúa,

Chúa không muốn cho người tội lỗi phải chết nhưng ăn năn trở lại và được sống. Xin giúp chúng con biết vượt thắng điều xấu bằng điều tốt để góp phần xây dựng một môi trường có nhiều tình thương và sự tha thứ hơn.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page