Mỗi Ngày Một Tin Vui

Những Bài Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thứ Bảy sau Chúa Nhật 10 Quanh Năm

Chân Lý Của Chúa Giêsu

(Mt 5,33-37)

 

Trong đời sống xã hội thường ngày nhiều khi chúng ta bị yêu cầu phải thề nguyền như một cử chỉ xác nhận một ý định hay để chứng minh cho sự lưu chuyển của chúng ta về một công việc hay một nhiệm vụ nào đó như trong tòa án, trong các cơ quan, văn phòng mà nhiều khi các thủ tục giấy tờ đòi hỏi một lời thề nguyền cam kết. Nhưng vì sao xã hội con người đặt ra những điều lệ như thế? Xin thưa vì sự giả dối và xảo quyệt đã xâm nhập vào trong thế gian và do vậy con người không còn tin tưởng lẫn nhau nữa, sự nghi ngờ và đố kỵ đã trở thành một thực tại trong mối tương quan giữa con người với nhau. Khởi thủy, Thiên Chúa tạo ra tổ tiên chúng ta (ông Adam và bà Evà) họ sống với một tâm hồn ngây thơ và chân thật. Nhưng rồi sự gian trá của quỉ satan đã đi vào thế gian khiến con người đánh mất đi bản tính lương thiện và chân thật mà Thiên Chúa đã đặt vào trong trái tim của loài người.

Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự lương thiện và thông minh trong lời nói cũng như trong hành động của con người. Ngài cho chúng ta hiểu rằng Ngài chính là cội nguồn của chân lý và chân lý của Ngài giải thoát chúng ta khỏi các ảo tưởng và sự giả dối. Chính vì thế Chúa Giêsu lên án những kẻ làm chứng dối và luôn cả những kẻ lấy danh Thiên Chúa mà thề nguyền. Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ với các môn đệ rằng lời nói của các Ngài phải bắt rễ từ cội nguồn sự thật là Thiên Chúa mà không cần tới một nghi thức rườm rà hay giả tạo nào của xã hội loài người đặt ra để bảo đảm cho lời chứng của mình.

Chúa Giêsu đòi hỏi con người phải có thái độ tôn kính Thiên Chúa. Sự tôn kính này không cho phép con người thề nguyền gian dối cũng như những lời thề nguyền dựa trên danh thánh của Thiên Chúa. Sự thề nguyền chứng tỏ sự thiếu tôn kính Thiên Chúa vì chúng ta có ý định buộc Ngài phải làm chứng cho những lời khai man của chúng ta và công cụ hóa Ngài cho những mục tiêu ích kỷ của chúng ta. Mặt khác, thề nguyền cũng là thái độ thiếu kính trọng đối với các tạo vật của Thiên Chúa, như lời Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm hôm nay: "Ðừng chỉ trời mà thề vì trời là ngai vàng của Thiên Chúa. Ðừng chỉ đất mà thề vì đất là bệ dưới chân Người. Ðừng chỉ Giêrusalem mà thề vì đó là thành của Ðức Vua cao cả". Vì tất cả các tạo vật sống trong ánh sáng và trong sự quan phòng của Thiên Chúa, đó là dấu hiệu phản ánh sự cao cả và vĩ đại của Ngài như lời Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm trên: "Ðừng chỉ lên đầu mà thề vì anh không thể làm cho sự thật hóa trắng hay đen được, nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỉ". Thói thường thì những kẻ giả dối thường hay dùng sự thề nguyền để lừa gạt những người khác và lạm dụng danh Thiên Chúa cho những mục tiêu ích kỷ của mình.

Chúng ta hãy noi theo gương của Mẹ Maria như là một hình ảnh mẫu mực cho thái độ sống của chúng ta. Khi Mẹ nhận được sứ điệp truyền tin của sứ thần Gabriel, Mẹ đã không thề thốt chi cả mà chỉ vọn vẹn trả lời bằng một tâm tình đơn sơ qua hai tiếng "Xin Vâng". Nhưng Mẹ Maria đã chu toàn sứ mệnh của mình cách quyết liệt bằng chính thái độ tôn kính thánh ý Thiên Chúa và mọi tạo vật.

Lạy Chúa,

Xin cho lời hằng sống và chân lý của Chúa đi sâu vào tâm trí chúng con để trở nên là ngọn đuốc hướng dẫn lương tâm chúng con để chúng con luôn sống chân thật và công chính trước mặt Thiên Chúa và tha nhân.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page