Ngày 30 tháng 11

Lễ Thánh Anrê Tông Ðồ

Những kẻ lưới người như lưới cá

(Mt 4,18-22)

 

Phúc Âm: Mt 4,18-22

18 Khi ấy, Ðức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là ông Simôn, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá.19 Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." 20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

21 Ði một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

Suy niệm:

Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan đang hành nghề đánh cá, để huấn luyện họ thành những kẻ lưới người như lưới cá.

Nghe tiếng mời gọi của Chúa Giêsu, các ông đẽ lập tức bỏ tất cả và đi theo Người.

Thánh Anrê là môn đệ của thánh Gioan Tẩy Giả, đã được thánh Gioan giới thiệu cho biết Chúa Giêsu chính là Chiên Thiên Chúa. Nên khi được chính Chúa Giêsu đích thân gọi, ngài đã mau mắn theo Chúa và đã trở nên một trong Nhóm Mười Hai.

Thánh Anrê là vị tông đồ giầu tình bạn, luôn biết nghĩ và quan tâm đến người khác. Người xuất hiện 3 lần trong Tin Mừng, và mỗi lần ngài đều đem đến một người nào đó đến gặp Chúa Giêsu : Phêrô (Ga 1,41-42), em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá (Ga 6,8-9), mấy người Hy Lạp (Ga 12,20-22).

Theo tương truyền, sau khi Chúa Giêsu về trời, thánh Anrê đi rao giảng Tin Mừng ở Giêrusalem, Giuđêa, Galilê. Sau đó, ngài đến Hắc Hải (Biển Ðen) và Hy Lạp, rồi chịu tử đạo ở đây. Ngài bị treo trên thập giá hình chữ X cho đến chết.

Mừng kính thánh Anrê Tông đồ, chúng ta học gương khiêm tốn và giầu tình bạn của ngài, ngài sẵn sàng bị lãng quên để người khác nổi bật lên... Qua con người và công việc của thánh Anrê, chúng ta cảm nhận rằng Thiên Chúa cần những con người khiêm tốn, giầu tình bạn và chân thành, vừa sẵn sàng trở nên trung gian giữa Chúa và tha nhân, và nên dụng cụ cho công cuộc loan báo Tin Mừng.

Chúng ta noi gương và học nơi thánh Anrê : gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô và yêu mến Người, để chúng ta biết chấp nhận Thánh Giá của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc đời, và tất cả mọi công việc chúng ta làm cũng như những người chúng ta gặp gỡ được tràn đầy ngọn lửa tình yêu. Có như thế chúng ta mới sống xứng đáng với ơn Thiên Chúa đã kêu gọi và chu toàn được sứ mạng Chúa trao phó, để danh Chúa được cả sáng, và nhờ đó chúng ta cũng tìm được hạnh phúc, niềm vui trong cuộc sống hôm nay và mai sau được thừa hưởng vinh quang Nước Trời.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, ước gì lời chúng con tung hô trong mỗi Thánh Lễ: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến", được thực hiện nơi cuộc sống của chúng con như tinh thần của thánh Anrê tông đồ: Biết nhận ra tiếng Chúa kêu mời và mau mắn đáp trả, để chúng con loan truyền và tuyên xưng Tình Yêu Cứu Ðộ của Chúa.

(Giuse Maria Nguyễn Doãn Tuấn)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page