GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM C

TIN MỪNG: Ga 14, 23 – 29

"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Ðấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em,
đang khi còn ở với anh em. Nhưng Ðấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy,
Ðấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: `Thầy ra đi và đến cùng anh em'. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để anh em tin khi sự việc ấy xảy ra."

SUY NIỆM:

Ðọc đoạn Tin Mừng Ga 14, 23 – 29 mà Phụng Vụ Lời Chúa trong Thánh Lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh tới đây sẽ công bố, chúng ta sẽ gặp thấy nổi bật một ý tưởng chủ lực mà Chúa Giê-su lập đi lập lại nhiều lần trong Diễn Từ Cáo Biệt của Ngài. Toàn bộ bài diễn từ trải dài từ giữa chương 13 đến hết chương 17 Tin Mừng Gio-an, ý tưởng chủ lực đó là: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy"

Chỉ riêng với chương 14, chúng ta đã đọc thấy đến ba lần:

-     Câu 15: "Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy".

-        Câu 21: "Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy".

-        Câu 23: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy"

Lời căn dặn tha thiết được lập đi lập lại này của Chúa Giê-su thật giống như một lời trăng trối của một người sắp chia tay với những người thân yêu của mình trong một thời gian rất dài... Người ấy như thể lo lắng, như thể biết trước những người thân yêu của mình sẽ quên mất hay lơ là một điều rất tâm huyết mà mình muốn để lại.

Và hẳn ai trong chúng ta cũng đếu biết điều răn mà Chúa Giê-su mong muốn các môn đệ Ngài hãy giữ và hãy sống, đó là lệnh truyền: "Hãy yêu thương nhau !" ( Ga 15, 17 ), và hơn nữa, hãy giữ và hãy sống theo tiêu chuẩn mẫu mực "...như Thầy đã yêu thương anh em" ( Ga 15, 12 ).

Chúa Giê-su luôn dạy về tình yêu thương chúng ta phải có đối với nhau. Giáo Hội cũng cứ nói đi nói lại hoài lệnh truyền yêu thương đó của Chúa cho các tín hữu. Việc lập đi lập lại lệnh truyền này của Chúa Giê-su làm tôi nhớ đến một câu than thở vui vui, mà có một thời người dân Sài-gòn hay nói, để đáp lại những lời căn dặn cứ được nói lui nói tới mãi của người khác: "Biết rồi, khổ lắm, cứ nói mãi !" ( Câu than này của một nhân vật chính trong truyện "Số Ðỏ" của nhà văn Vũ Trọng Phụng ).

Chắc hẳn, Chúa Giê-su cứ nói mãi là bởi vì để sống yêu thương như Chúa dạy thì... khó lắm !

Mới đây tháng 5.2001, có một em bé mù đi bán vé số, bất mãn than với tôi rằng: thường những người có Ðạo chẳng mua vé số em mời, tuy vậy có người còn từ chối một cách hắt hủi phũ phàng nữa ! Tại một vài cơ sở nuôi dạy hay chăm nom người khuyết tật, tôi cũng đã gặp những người phụ trách, có cả những nam nữ tu sĩ nữa, chỉ thương yêu những em khuyết tật có khuôn mặt xinh đẹp hoặc dễ bảo, còn những em có khuôn mặt xấu hoặc có tính hay nói thẳng nói thật, hay thắc mắc, thì họ trông nom theo kiểu chẳng đặng đừng...

Nếu chỉ yêu thương theo tính "xác thịt" tự nhiên như thế, thì thứ tình cảm đó đâu đã là tình yêu thương của người môn đệ Chúa Giê-su ? Chúa đã chẳng bảo rằng cả người ngoại cũng làm như thế được đó sao ? ( Mt 5, 47 ). Ðó là chưa kể đến những nghịch cảnh trớ trêu khác: cùng là môn đệ Chúa Giê-su mà lại cứ luôn luôn chống đối đả kích và gây... chiến với nhau !

Một điều mong muốn tha thiết khác của Chúa Giê-su, điều sẽ là kết quả của việc "yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy", đó là mong muốn cho người môn đệ của Ngài luôn được hạnh phúc vì có sự ngự đến, có sự "ở lại", có sự "thường trú" của Ba Ngôi Thiên Chúa nơi những ai đã yêu mến và giữ Lời Ngài. Ngài bảo: "Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy" ( Ga 14, 23 ), và ở một đoạn khác, Ngài hứa: "Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi" ( Ga 14, 16 ).

Thật cao trọng và vinh phúc biết bao cho phẩm giá của các Ki-tô hữu ! Tâm hồn và cả thân xác của họ đã được trở nên Ðền Thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa. Có thể nói như Phao-lô: Người ấy sống mà không còn phải là người ấy sống nữa, mà là chính Thiên Chúa đang sống nơi người ấy ! ( x. Gl 2, 20 ). Người ấy mỉm cười bằng nụ cười của Thiên Chúa, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của Thiên Chúa, mở miệng là nói những lời của Thiên Chúa, nâng đỡ chăm sóc tha nhân bằng đôi tay của Thiên Chúa...

Chúng ta, những người được coi là và thường tự nhận là môn đệ của Chúa Giê-su, chúng ta có tin điều đó không ? Chúng ta có thường ý thức phẩm giá cao cả này mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta từ khi chúng ta lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội không ? Nếu chúng ta tin và ý thức được tình yêu, sự ưu ái lớn lao này của Thiên Chúa đã và luôn dành cho chúng ta, hẳn chúng ta sẽ sống tốt hơn hiện tại rất nhiều...

Hẳn nhiên, khi người ta đã yêu ai thật lòng, người ta luôn muốn thực hiện cho người yêu của mình những gì mà người mình yêu ưa thích và mong muốn, cho dẫu để thực hiện những ước muốn đó, người ta phải hy sinh rất nhiều...

Nếu chúng ta yêu mến Chúa Giê-su thật, chúng ta cũng sẽ thực hiện được điều Chúa Giê-su mong muốn, là lời "trối trăng" tha thiết, là di huấn thiêng liêng, là lệnh truyền tối thượng: "Anh em hãy yêu thương nhau", cho dẫu vì thế mà chúng ta có phải chịu lỗ lã thiệt thòi và bị ngộ nhận, thậm chí bị người đời... trù giập không ngóc đầu lên nổi trong cái xã hội đang thiếu vắng tình yêu thương đích thực này...

Yên chí lớn, bởi Chúa Giê-su sẽ "bù lỗ" cho chúng ta bằng một cái quý giá không gì trên đời này sánh bằng: "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng..." ( 14, 27 ).

Ngài lại còn cẩn thận dặn dò: "Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi..." ( 14, 28 )

Phó Tế NGUYỄN KÍNH 2001

 

CÂU TRUYỆN: DỤ NGÔN VỀ LÒNG MẾN

Một hôm, sự SỠ HÃI đến gõ cửa TÂM HỒN, chị ÐỨC TIN ra đón tiếp và bảo: "Bạn ơi, không có ai ở nhà cả !" SỠ HÃI đành lặng lẽ bỏ đi.

Một lần khác, sự SỠ HÃI lại chạy đến gõ cửa TÂM HỒN một cách hốt hoảng vội vã và gấp gáp. Lần này thì chị TRÔNG CẬY ra mở và nói: "Bạn ơi, bạn hãy chịu khó kiên nhẫn chờ ngoài này một tý nhé ! Chủ nhà còn đang bận phải cầu nguyện..."

Và thời gian trôi qua, sự SỠ HÃI càng lúc càng thấy sốt ruột, nóng bức quá, nên nó cởi bớt cái áo choàng ghê rợn của sự HỐT HOẢNG bên ngoài ra, để chỉ còn mỗi chiếc áo BÌNH AN hằng ngày. Ðúng lúc ấy, chị LÒNG MẾN bước ra và niềm nở ân cần ôm chào, rồi mời khách vào nhà.

LÒNG MẾN thì không sợ hãi bao giờ !

Ghi chép của Lm. TIẾN LỘC, DCCT


CHỨNG TỪ: NGƯỜI CHA NUÔI CỦA 13 ÐỨA TRẺ MỒ CÔI

Anh cũng có gia đình con cái, nhưng khi nhìn những đứa trẻ mồ côi rách rưới đi tìm nhặt phế liệu, hoặc đi ăn xin từng đồng bạc, từng lon gạo nhỏ, anh không khỏi chạnh lòng khi so sánh chúng với các con của mình và những đứa trẻ được cha mẹ chăm lo đầy đủ.

Ðó là anh Ngô Văn Ðảm, chủ tịch Hội Chữ Thập Ðỏ xã Phú Phụng, Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Gia đình lớn của anh gồm tất cả 15 cháu. Ðã có 2 cháu gái trưởng thành được anh giúp mua máy khâu học nghề và đi làm ở thành phố. Hai cháu này mỗi khi về thăm quê đều không quên mua quà biếu cha nuôi.

Hiện tại anh vẫn còn đang nuôi 13 cháu. Cháu nhỏ nhất mới học mẫu giáo, cháu lớn nhất thì đã học đến lớp 9. Mỗi cháu đều có một hoàn cảnh riêng hết sức đáng thương. Có gia đình 2, 3 anh em, mẹ mất sớm, cha theo vợ khác bỏ con sống bơ vơ. Có gia đình 4 anh em trai cha bệnh chết, nhà nghèo lại ở đậu, mẹ đi làm thuê làm mướn mỗi ngày khá lắm cũng chỉ được 15.000 đồng, không đủ tiền mua gạo lấy đâu học hành. Có em mồ côi chỉ còn mỗi ông bà quá già yếu là người thân.

Và anh Ðảm đã lần hồi tìm cách giúp các em bằng cách vận động các mạnh thường quân trong xã, và liên hệ các tổ chức xã hội giúp đỡ gạo tiền, quần áo, tập vở cho các em đi học.

Anh cho biết: lo cho trẻ mồ côi đến trường thì không khó lắm, nhưng giữ chúng đi học thường xuyên thì không dễ. Nhiều cháu đến lớp được một tuần là bỏ học. Anh lại phải khuyên bảo các cháu đến lớp trở lại. Ðược cái là mấy đứa nhỏ vâng lời anh hơn cả người thân trong gia đình. Anh còn dùng phần thưởng để khuyến khích, cháu nào học giỏi được nhà trường thưởng, anh sẽ thưởng thêm một giạ gạo. Cháu nào yếu môn gì, anh nhờ thầy cô dạy thêm. Các thầy cô lại cũng tận tình dạy giúp mà không lấy tiền. Ðáp lại tấm lòng của anh Ðảm và của mọi người, cả 13 cháu đều chăm học và đã có nhiều em là học sinh giỏi... Anh Ðảm dự định lo cho các cháu học hết lớp 9, sau đó gửi vào trường dạy nghề ở Thủ Ðức để sau này có thể tự mưu sinh.

Nhiều người nghĩ: "Chắc cái ông Ðảm này phải giàu lắm mới có thể giúp đỡ cho những em mồ côi như thế !" Thế nhưng khi đến thăm anh, tôi mới thấy cuộc sống của anh cũng chỉ ở mức trung bình, anh chỉ giàu lòng thương người nghèo khổ bất hạnh mà thôi !

Trích bài của LƯ THẾ NHÀ, báo TUỔI TRẺ CHỦ NHẬT 3.10.1999

CẦU NGUYỆN:  CHÚA NGUỒN BÌNH AN


Lạy Chúa, Nguồn Bình An muôn thuở,

Xin đưa tay mà che chở đời con,

Từ nẻo chết đưa về theo sinh lộ,

Ðến yêu thương, rời xa chỗ hận thù,

Tìm ánh sáng, bỏ thâm u tăm tối…

Lạy Chúa, Nguồn Bình An muôn thuở,

Xin đưa tay mà dắt lối đời con,

Từ tuyệt vọng đến với giòng suối mát,

Sạch hoài nghi để hy vọng ân cần,

Chọn chân lý, bỏ sai lầm lạc bước…

Lạy Chúa, Nguồn Bình An muôn thuở,

Xin đưa tay mà ban Nước Trường Sinh,

Thôi chinh chiến, hát bình ca trong sáng,

Nở nụ cười thay khăn trắng tóc tang,

Ruộng vườn xanh, thay cằn khô bụi cát…

Lạy Chúa, Nguồn Bình An muôn thuở,

Ðổ an bình chan chứa cả tim con,

Cho thế giới, nhân loại còn bạo loạn,

Ðược giao hòa thay nứt rạn chia tan,

Khát khao hoài, ôi Lạy Chúa, Bình an…


 

Lead me from despair to hope, from fear to trust…

Lead me from death to life, from falsehood to truth…

Lead me from hate to love, from war to peace…

Let peace fill our heart, our world, our universe.

Mẹ TÊRÊXA CALCUTTA, MK LÊ QUANG UY diễn ý thành thơ.

 
 



THÔNG TIN:

THÔNG TIN THÊM VỀ CHÁU BÉ VÕ THỊ MỸ HUYỀN

GOSPELNET xin báo tin: do tình trạng nguy kịch của căn bệnh viêm tắc đường mật cộng thêm một căn bệnh nan y mới phát hiện là Ung Tư Máu, bệnh viện Nhi Ðồng đã cho cháu VÕ THỊ MỸ HUYỀN xuất viện về quê ở tỉnh Ðồng Tháp, và lúc 14g ngày 14.5.2001, bé đã được Chúa gọi về. Các bạn sinh viên vẫn thường đến giúp đỡ cháu, trước khi cháu xuất viện, đã kịp thời thực hiện Bí Tích Thánh Tẩy và đặt tên Thánh cho cháu là Ma-ri-a. Xin mọi người nhớ đến cháu trong Tháng Ðức Mẹ bằng một Kinh Kính Mừng.

 

THÔNG TIN THÊM VỀ CHÁU BÉ PHẠM THỊ THÙY DUYÊN

Ngày thứ năm 17.5.2001, chị PHẠM HUỲNH CÚC thuộc Nhóm Mai Khôi vừa gửi về giúp bé Thùy Duyên số tiền 50 USD. Như vậy, tính cho đến hôm nay, GOSPELNET đã và sắp chuyển được đến gia đình bé số tiền tổng cộng là 1.100.000 VND và 100 USD. Xin thay mặt gia đình bé Duyên để cám ơn tất cả mọi người hảo tâm gần xa. Chúng tôi chưa nhận được thông tin nào mới về sức khỏe của cháu. Chỉ biết rằng cháu đang ngày một hồi phục. Tạ Ơn Chúa.

THÔNG TIN VỀ MỘT TRƯỜNG HỠP NGẶT NGHÈO

Ngày thứ ba 15.5.2001, GOSPELNET nhận được E-Mail "cầu viện" của cha NGUYỄN NGỌC TUYẾN, Nhà Thờ Mỹ Thạnh ( Vàm Cống ) 35 / 17 xã Thới An, huyện Mỹ Thạnh, Long Xuyên, thuộc Giáo Phận Long Xuyên, diện thoại: 076.831.593. E-Mail: josnnt@hcm.vnn.vn. Thư có nội dung nguyên văn như sau:

Kinh Cha,

Co mot viec ma con rat can den su giup do cua cha, nhung con cam thay ngai ngung qua ! Nhung vi "doi an vung, tung lam leu" biet sao duoc ! Vay mong Cha thong cam va co gang tim cach giup co nghe Cha ?

So la ong co cua con ten la NGUYEN NGOC KHIEM, sinh nam 1912, bi xe dung ( o Dat Hua ) rat nang, nam benh vien Rach Gia da 21 ngay qua, tien thuoc thang len toi gan 20.000.000 trieu VND. Nhung hom nay o Rach Gia, cac bac si da bo tay va phai chuyen len benh vien Cho Ray ( moi nhap vien luc 4 gio sang nay ), nam tai lau 6, B1, phong 2, giuong 7. May anh em cua con thi ngheo, con thi da duoi suc !

Vay kinh mong cha neu co the duoc giup con: keu goi nhung tam long vang giup chung con van de tai chanh, vi o nha que ma len nam BV thanh pho lai benh vien Cho Ray nua, chac la ton kem du lam. That su lam phien cha con cung thay ngai ngung lam, nhung cha cung biet, linh muc thi ngoai tien le ra, dau co con co khoan tien gi nua, ma gap chuyen bat trac nhu the nay that la nan giai ! Nen con moi nham mat, bam moi ma cau mong su giup do cua cha va moi nguoi. Mong cha thong cam va xi xoa va bo qua cho nhung gi khong phai, co the lam phien long cha. Chuc cha doi dao on Chua va Me de hang say giup nhung ke khon cung.

GOSPELNET đã gửi giúp ngay số tiền 1.000.000 VND vào sáng ngày thứ tư 16.5.2001 thông qua Nhạc Sĩ Võ Ngọc Kôn để mang vào bệnh viện Chợ Rẫy trao cho gia đình của cha Nguyễn Ngọc Tuyến.

Vậy, như lời trình bày khẩn thiết của cha Tuyến, xin quý độc giả gần xa góp sức trợ giúp cha và gia đình của cha bằng nhiều cách để có thể lo liệu chu đáo cho ông cố nay đã 90 tuổi lại còn bị tai nạn trầm trọng. Xin các bác sĩ là độc giả của GOSPELNET khi nhận được thông tin này, cũng quan tâm gửi gấm các bác sĩ và y tá quen biết trong bệnh viện Chợ Rẫy có thể lưu ý tối đa trong việc chăm sóc cho ông cố Nguyễn Ngọc Khiêm đang nằm tại lầu 6, B 1, phòng 2, giường số 7.

 

THÔNG TIN THÊM VỀ VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN

GOSPELNET vừa nhận được E-mail của bạn đọc HIẾU HẠNH với nội dung như sau:

Hien co mot Cong Ty dang can mot Thu Quy voi cac dieu kien sau :

-        Tot nghiep Dai Hoc ( uu tien nganh Ke Toan )

-        Co it nhat 01 nam kinh nghiem lam viec voi chuc vu Thu Quy ( uu tien lam viec o khach san )

-        Biet vi tinh va tieng Anh

-        Luong thang vao khoang 150 USD

Vậy GOSPELNET xin đăng thông báo này, bạn nào hội đủ các điều kiện nói trên và đang cần một công việc làm, xin liên hệ số phone: 090.34.09.14 để có thể hẹn gặp bạn Hiếu Hạnh xúc tiến mọi việc. Vì chỉ có một chỗ làm nên chắc chắn sẽ phải có vấn đề tuyển chọn. Bạn nào đã chính thức nhận được công việc xin báo lại ngay cho chúng tôi.

Mặt khác, thông tin cần tuyển người đã đăng trên GOSPELNET số 8, của chị BÙI THỊ DUYÊN CHÂU thuộc Nhóm Mai Khôi, là giám đốc Công Ty Ðồ Chơi Giáo Dục Alpha, cho tới nay mới chỉ có một bạn học Trung Cấp Kế Toán đến liên hệ nhưng lại không hội đủ điều kiện để làm công việc tiếp thị cho Công Ty. Vậy, lần này, GOSPELNET số 9 tiếp tục đăng thông tin này, mong có được 2 bạn sinh viên đạt yêu cầu và nhận được công việc làm phù hợp. Cũng xin liên hệ qua số: 090.34.09.14.

THÔNG TIN VỀ MỘT KHOẢN TIỀN ÂN NHÂN MỚI TRỠ GIÚP

Ngày thứ ba 15.5.2001, chúng tôi đã tiếp bà KHÚC HỮU CHẤP và nhận được khoản tiền trợ giúp gồm 300 USD cho các công việc trợ giúp của GOSPELNET, và một khoản tiền của bà MINH, em gái của bà Khúc Hữu Chấp gồm có 150 USD giúp trẻ mồ côi và 200 USD giúp các bệnh nhân Phong. Thay mặt cho GOSPELNET, chúng tôi xin cám ơn gia đình của ông bà Khúc Hữu Chấp, gia đình bà Minh.

Chúng tôi đã và sẽ chi dùng số tiền tổng cộng là  650 USD theo đúng ý nguyện nói trên như sau:

-   Gửi đến cha MAI VĂN HIỀN để giúp 50 USD cho một gia đình nghèo ở khu kinh Tế Mới Lê Minh Xuân, huyện bình Chánh để lo liệu cưu mang cho một ông cụ già neo đơn bệnh tật.

-   Gửi đến cha MAI VĂN HIỀN để giúp 50 USD cho một nhóm các anh chị thiện chí đang quy tụ và chăm sóc các em thiếu nhi nghèo lang thang tại khu kinh Tế Mới Lê Minh Xuân, huyện bình Chánh.

-   Gửi đến cha HOÀNG MINH ÐỨC để giúp 200.000 VND cho em NGUYỄN VĂN CÓ, sinh năm 1982, ngụ tại ấp An Hòa, xã An Thới Ðông, huyện Cần Giờ ( Duyên Hải ), Sài-gòn, là học sinh giỏi lớp 12 của trường và học sinh giỏi cấp huyện, gia đình rất nghèo, có 3 anh em, chỉ còn mẹ già bệnh tật yếu đau.

-   Ðã gửi đến cha HOÀNG MINH ÐỨC để giúp 300.000 VND cho 3 em học sinh nghèo khác mà chúng tôi chưa lập được danh sách, cũng là cư dân xã An Thới Ðông, huyện Cần Giờ ( Duyên Hải ), Sài-gòn.

-   Sẽ tìm một địa điểm nuôi dạy trẻ mồ côi đang thiếu thốn để giúp số tiền 150 USD. Chúng tôi sẽ xin thông tin thêm sau.

-   Sẽ chuyển ra một trong các trại Phong tại miền Bắc số tiền 200 USD. Chúng tôi sẽ xin thông tin thêm sau.

Số tiền còn lại do bà Khúc Hữu Chấp giúp là khoảng 150 USD và 200.000 VND, GOSPELNET sẽ chuyểnsang giúp cho trường hợp cháu bé Hồ Thị Minh Ngọc sau đây:

THÔNG TIN MỚI VỀ CHÁU BÉ HỒ THỊ MINH NGỌC

Ngày Chúa Nhật 20.5.2001, cha Nguyễn Ðức Mừng, DCCT ở Bảo Lộc, viết thư giới thiệu với GOSPELNET một trường hợp cần trợ giúp để được mổ tim: đó là cháu bé HỒ THỊ MINH NGỌC, 23 tháng tuổi, con anh Hồ Ngọc Mỹ và chị Nguyễn Thị Minh Thu, thuộc Giáo Xứ Chân Lộc, Giáo Phận Ðà-lạt. Theo kết quả siêu âm tim của bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Sài-gòn, thì cháu bị bệnh tim bẩm sinh, thông liên thất và cao áp phổi. Ngày thứ hai 21.5, chúng tôi đã giới thiệu cháu với bác sĩ Nguyễn Tiến Hào để được đưa sang Viện Tim khám và đã có kết quả phải mổ tim hở.

Hoàn cảnh gia đình hiện nay chỉ biết dựa vào tiền lương của cả hai anh chị đều là giáo viên trường Trung Học Cơ Sở Phan Chu Trinh, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Ðồng. Anh chị Mỹ đã nỗ lực gom góp dành dụm từ lâu được số tiền vào khoảng 8.000.000 VND. Vậy, xin đăng thông tin này, ước mong quý độc giả gần xa, trong đó có rất những người đồng hương Bảo Lộc và Giáo Phận Ðà-lạt của gia đình cháu bé, xin ghé vai gánh đỡ, chia sẻ để gia đình cháu có được đủ số tiền quá lớn là 1.850 USD viện phí mổ tim cho cháu. Một mặt, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết cách để cháu được miễn giảm tối đa.