CHÚA NHẬT LỄ LÁ 8.4.2001

Thay vì chọn đoạn Tin Mừng của ngày Chúa Nhật Lễ Lá để đưa vào mục Lời Chúa, và sau đó là một bài Suy Niệm như thường lệ, GOSPELNET lần này xin chọn một bài viết của một người khiếm thị lâu nay đã say mê tìm đọc Kinh Thánh. Anh Trần Bá đã tự tay gõ computer bài viết mang tên NIỀM VUI, như một lời Truyền Tin "Tin Mừng" gửi đến tất cả quý vị và các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn trẻ đang gặp những nghịch cảnh, những nỗi tuyệt vọng ( đã được nêu trên GOSPELNET số 1 hoặc chỉ âm thầm "một mình mình biết, một mình mình hay" ). Ước mong, khởi đi từ Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, các bạn cũng làm một cuộc hành trình Vượt Qua những nỗi thương đau của cuộc sống để đến với Niềm Vui được Phục Sinh...

LỜI CHÚA và SUY NIỆM:

NIỀM VUI

Chiều nay trời chuyển mưa. Tôi cảm nhận được màu xám của những đám mây đang giăng kín bầu trời. Thưa các bạn, một buổi chiều như vậy đã từng làm rung động nhiều tâm hồn, đã từng gợi bao nỗi u hoài trong tâm thức. Ðể đến nỗi không ít tác phẩm văn học, nghệ thuật thiết tha miêu tả nó, những buổi chiều buồn.

Trong chính cảnh chiều buồn này, tôi mở máy đọc GOSPELNET. Những tín hiệu S.O.S. vang lên từ những trái tim đang quằn quại. Tôi tự hỏi biết làm gì để cứu nguy cho những trái tim đó ? Làm sao để an ủi một bạn trẻ đang lành lặn lại phải trở thành phế nhân ? Làm sao lau khô nước mắt cho những bạn gái lỡ đánh mất tình yêu, thậm chí trót trao thân cho người để chỉ nhận được dối trá. Quanh ta vẫn còn bao nhiêu tâm hồn đau khổ và những buổi chiều đầy mây xám giăng... Niềm vui ở đâu ?

Tôi nhớ đến một Ðấng mà chúng ta vẫn gọi Ngài là Niềm Vui chung cho nhân loại. Vậy là tôi gõ cửa xin Ngài "niềm vui". Tôi tìm đến thư mục lưu trữ "niềm vui" mà Ngài đã ưu ái cất trong máy vi tính. Ấy là phần mềm Tra Cứu Kinh Thánh. Tôi ra lệnh tìm chuỗi từ "niềm vui". Sau 15 giây ngắn ngủi, máy đã gởi cho chúng ta cái danh sách niềm vui dài ngoằng. Tôi xin phép sơ lược và tổng hợp lại để các bạn cùng tôi suy gẫm. Ðây chính là những công thức chính xác nhất giúp chúng ta tìm lại niềm vui trong đời.

Theo Kinh Thánh, 2 loại niềm vui:

"Tôi vẽ đường chỉ lối và hướng dẫn họ, sống với họ như vua ở giữa ba quân, như người ủi an những kẻ ưu sầu. Quả thật, tai nào đã nghe, cũng đều khen tôi có phúc, mắt nào đã thấy, thảy đều làm chứng cho tôi. Bởi vì tôi giải thoát người nghèo khổ kêu cầu, và trẻ mồ côi không ai giúp đỡ.

Tôi được người hấp hối chúc lành, tôi đem lại niềm vui cho lòng goá phụ. Tôi đã mặc lấy đức công chính như áo che thân, lấy lẽ công minh làm mũ đội đầu và áo khoác. Tôi nên mắt cho kẻ mù loà, thành chân cho người què quặt. Tôi là cha của người nghèo túng, tôi xử kiện cho người xa lạ. Tôi bẻ gãy răng kẻ bất công, và giật mồi khỏi nanh vuốt nó.

Bấy giờ tôi tự nhủ: "Tôi sẽ chết trong tổ ấm của tôi, và gia tăng tuổi thọ như chim bằng. Rễ của tôi lan ra tận nguồn nước, sương đêm đọng lại trên cành lá của tôi. Vinh quang của tôi luôn đổi mới, cung nỏ trong tay tôi sẽ tăng thêm sức mạnh." ( Gióp 29, 15 - 25 )

Các bạn GOSPELNET thân mến, hiện nay tôi đang cộng tác cho một trường mù. Các học sinh của tôi là những con người mà moị người vẫn goị bằng cụm từ "kẻ bất hạnh", kẻ không có niềm vui ?!? Lắm khi tôi vẫn tự định nghĩa lại cụm từ kẻ bất hạnh noí trên. Nếu xét nguyên ngữ thì bất hạnh là không có hạnh phúc, không có niềm vui. Ðứng trên một mức độ nào đó cụm từ bất hạnh đã đi khá xa khi mô tả người tàn tật là không còn hạnh phúc. Tôi nhớ có lần nói chuyện với vài người bạn nước ngoài. Tôi dùng từ "handicap" để mô tả người tàn tật. Các bạn này phản đối ngay. Họ cho biết cụm từ "handicap" nguyên ngữ tiếng Anh là kẻ phải ngửa tay cầm nón đi xin tiền. Ngày nay người khuyết tật tại các nước noí tiếng Anh thích dùng từ "disability" hay là "person with a disability" hơn. 2 từ tiếng Anh sau xác định người tàn tật chỉ là người mất một khả năng nào đó. Vì thế disability nghe lịch sự hơn handicap. Tôi bỗng nghĩ lại từ "bất hạnh" trong tiếng Việt. Từ "bất hạnh" không chỉ noí về người khuyết tật mà tất cả những ai đang gặp đau khổ. Có lần, tôi đã tìm hiểu ở học trò của tôi ai là khuyết tật mà không bất hạnh.

Sau đó, tôi khám phá ra một điều hết sức thú vị. Những học sinh mù vui tính của tôi luôn là kẻ biết quan tâm, biết chăm sóc giúp đỡ bạn bè. Các em này có thể không phải là học sinh giỏi bởi các em không có một bộ nhớ tốt hay một ý chí sắt đá. Một trường hợp cá biệt là em Hoàng. Năm nay em khoảng 16 tuổi. Năm 13, em bị tai nạn và vừa mất đôi mắt lại mất cả đôi bàn tay. Hoàn cảnh của em hẳn là bi đát hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng em lúc nào cũng vui tươi và lúc nào cũng sẵn lòng chan hoà tình cảm, giúp đỡ bạn bè. Ðôi tay em giờ chỉ còn là 2 cái "càng cua" như các bạn em gọi.

Mấy lần tới phòng ở của các em, tôi thường nghe những mẫu đối thoại thế này: "Khát nước quá, giờ mà có tí nước đá thì đã lắm nghe !" "Ðể tao xuống lầu xin cho", Hoàng tự động lên tiếng.

Hay trong một lần khác: "Cái dùi viết của tao rớt đâu rồi ?" "Ðể tao tìm dùm cho", Hoàng nhanh miệng đáp. Cái dùi là cây viết của người mù. Ðể viết ra chữ nổi, người mù dùng một cái dùi để đâm nổi tờ giấy. Với đôi cánh tay càng cua quờ quạng, có lẽ Hoàng cũng chẳng thể tinh nhạy hơn tay các bạn. Tuy thế sự giúp sức của Hoàng cũng làm cho cái dùi được tìm mau hơn. Hai cái càng cua đó nhiều lần có thể mang được mấy ly trà đá mà không vung vãi nước ra sàn gạch bông. Trời mưa, các bạn bận học trong lớp. Hoàng không đi học được vì Hoàng chẳng nhớ nổi cái gì cả. Nhưng nghe mưa rơi, em lập tức chạy lên sân thượng dùng 2 càng cua quơ lấy quơ để mớ quần áo lộn xộn của các bạn.

Các bạn rất mến em. Thỉnh thoảng có đứa nào được về quê thăm nhà, lúc lên trường thể nào cũng dành cho Hoàng cái bánh ú, bọc kẹo dừa, xấp bánh tráng sữa... Hoàng chẳng bao giờ ăn một mình hay hưởng một mình bất cứ đặc ân nào cả. Có chăng đó chỉ là đặc ân niềm vui khi giúp bạn. Lúc đầu khi Hoàng mới đến trường, tôi rất ái ngại cho hoàn cảnh của em. nhưng chỉ vài hôm sau, tôi quên đi điều ấy.

Những tâm hồn chiếm khá nhiều thời gian an ủi của tôi thường lại là những học sinh chăm chỉ. Các em ôm một hoài bão khá lớn. Và để thực hiện ước mơ này, các em phải miệt mài học tập. Nhưng nếu sau giờ học, các em không biết chan hoà với bạn thì đó là điều làm tôi phải âu lo. Những em này thường mang nhiều tâm sự u uẩn khó giải tỏa. Cái gì khiến cho em mang tâm sự ? Ðiều đó tôi không dám hồ đồ kết luận. Nhưng theo quan sát, tôi nhận thấy những em chăm chỉ lại biết chăm sóc bạn bè nên hẳn là các em sẽ ít buồn. Nếu ngược lại, em nào không nhận ra mình hữu ích cho người khác, bọn giáo viên chúng tôi rất mệt mỏi ưu tư cho em.

Ðến đây ta có thể kết luận được chăng ? Như lời ông Gióp năm xưa đã xác định: "Niềm vui của ác nhân thật là ngắn ngủi. Ðứa vô đạo có hân hoan sung sướng, chỉ trong chốc lát mà thôi ?" ( Gióp  20, 5 )

Tôi không có ý nói những học sinh ít quan tâm tới bạn bè của mình là "ác nhân". Ở đây tôi chỉ nhấn mạnh vào cái hạnh phúc chân chính của con người. Chúa là niềm vui. Muốn lấy được, muốn hưởng được niềm vui của Chúa, bạn và tôi phải biết sống đời yêu thương. Ðã bao lần niềm vui đã vuột khỏi tay tôi trôi đi và mất dạng như đoạn Kinh Thánh này: "Hỡi con người, này Ta sẽ bất thần cất khỏi ngươi niềm vui của mắt ngươi. Nhưng ngươi không được thương tiếc người chết, không được khóc lóc, không được để nước mắt trào ra." ( Ed 14,16 )

Có lắm khi ta vẫn nghĩ mình đã làm điều gì xúc phạm mà Chúa lại cất niềm vui khỏi mắt mình. Chúng ta không hoàn hảo nhưng có lẽ nên dành những hình phạt khủng khiếp như thế cho những kẻ lòng lang dạ sói. Còn chúng ta ta đâu đến nỗi nào mà Chúa lại bỏ ta trong thung lũng nước mắt này. Không đâu thưa các bạn, Người đưa chúng ta đến với thế gian. Người đã chọn chúng ta từ thế gian này nhưng lại khẩn khoản với Ðức Chúa Cha là đừng cất chúng ta ra khỏi thế gian. Người xin cho chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Bởi hạnh phúc thế gian mang lại xuất phát từ sự thành đạt đời này.

Ðó là sự thành đạt do tích lũy vật chất, của cải; tích lũy danh vọng chức quyền cùng sự ngưỡng mộ của thế gian. Nếu chúng ta thuộc vào thế gian, chúng ta sẽ đau khổ khi mất những thứ thuộc về nó. Người mời goị chúng ta không thuộc về thế gian và tìm kiếm hạnh phúc thật. Hạnh phúc và niềm vui của niềm vui là chính Thiên Chúa.

Các bạn chắc sẽ tự hỏi tôi đang muốn nói điều gì ? Các bạn đừng đau khổ vì nghĩ rằng mình là kẻ thất tình hay bị tình phụ. Chính kẻ từ chối tình yêu của bạn mới là kẻ thất tình và bị phụ tình. Chắc bạn nhớ câu hát này: "Ai đã từng chết vì yêu là đang sống trong tình yêu".

Ðó không phải là lời an ủi mà là một sự thật. Bởi tôi cũng từng như bạn, cũng từng nghĩ rằng mình mất. Nhưng khi tìm thấy niềm vui của niềm vui, tôi biết rằng mình đang có. Hãy yêu thương tha nhân và đừng mong đợi sự đáp lại. Bạn sẽ như cơn mưa tưới thắm ruộng đồng. Nó đâu cần cây lá cám ơn. Nhờ nó mà trái lành đã sinh ra, nhưng cơn mưa nào đòi hỏi được nếm trái lành đó. Nó tạo ra, và ai muốn hưởng thì hưởng. Nó không ăn trái ngọt mà ăn niềm vui của kẻ nếm trái ngọt...

Nếu bạn còn hoang mang xin hãy đọc câu Tin Mừng này: "Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được." ( Ga 16, 22 ). Hãy hân hoan chờ đón ngày được hưởng niềm vui trong niềm vui của Chuá. Xin đọc tiếp câu sau này: "Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn." ( Ga 16, 24 )

Tôi dám nói với các bạn điều này vì chính tôi đã thực nghiệm điều ấy. Chúa không đến để mời gọi kẻ hạnh phúc sang giàu, nhưng là mời gọi chính chúng ta là những kẻ yếu đuối và khó nghèo. Hãy xin như vua Sa-lô -môn ngày xưa, xin cho được đức khôn ngoan của Chúa để tìm thấy Ngài và được làm con của Ngài. Giả dụ nếu sáng mai, bạn biết được một tin hết sức bất ngờ. Bạn là đứa con thất lạc của một tỷ phú hay một người đầy thế lực nào đó, liệu những khổ đau có tồn tại nặng nề như hiện thời nữa không ? Có lẽ lúc ấy những mất mát gây khổ đau sẽ được đền bù, hay chí ít, bạn sẽ có nhiều lựa chọn mới hấp dẫn hơn.

Phải, đó thực là chuyện hoang đường, cơ hội như thế chẳng thể nào có được. Nhưng bạn không nhận ra rằng ngay lúc này bạn đang là con của Ðấng toàn quyền trong vũ trụ. Hãy yên lòng và tìm kiếm niềm vui của Chúa.

Sài-gòn chiều 31.3.2001, TRẦN BÁ

THÔNG TIN:

Trong phần thông tin này, mỗi khi có một E-Mail hồi âm, chúng tôi sẽ đăng kèm lại E-Mail kêu gọi trước đó để tiện cho việc tiếp xúc giữa 2 bên "sẵn sàng đi Truyền Tin" và "mong được Truyền Tin".

E-Mail kêu gọi của cha MAI VĂN HIỀN, DCCT nhờ chuyển đến Bs. HOÀNG ÐỨC QUYỀN:

"HOM NO DI TINH TAM, BS. QUYEN CO GHI TRONG DANH SACH: SAN SANG CO 500.000 DE GIUP CHO CAC EM SV DANG GAP CANH NGAT NGHEO. NAY, XIN GUI DEN BS. QUYEN 2 TRUONG HOP, NEU DUOC, XIN GIUP CHO MOI EM 50.000 VND / THANG, CA HAI TRUONG HOP NAY DEU DO CHA MAI VAN HIEN DCCT GIOI THIEU. NEU DUOC, QUYEN LIEN HE VOI MINH HOAC VOI CHA HIEN, GOI DIEN THOAI TRUOC CHO UY: 090.34.09.14. MONG HOI AM":

1.     EM PHAM DUC PHONG, SINH 7.9.1978, DIA CHI: 5 C.24, TO 5, AP 5, XA PHAM VAN HAI, KHU KTM BINH-CHANH, HIEN DANG HOC NAM 2 TRUONG CAO DANG CONG NGHIEP 4 GO-VAP. DANG TIM HIEU ON GOI TU DONG THANH THE.

2.     EM VU XUAN TRUONG, SINH 22.6.1979, DIA CHI: 3A.64 / 2 XA PHAM VAN HAI, KHU KTM BINH-CHANH, HIEN DANG HOC NAM 3 TRUONG DAI HOC LUAT TP. HCM. DANG TIM HIEU ON GOI TU DONG THANH THE.

Bs. Hoàng Ðức Quyền đã gọi điện thoại cho Uy sáng Thứ Hai 2.4.2001 và báo tin nhận lời giúp cho hai em sinh viên Phạm Ðức Phong và Vũ Xuân Trường. Bs. Quyền cũng xin nhắn là các bạn nào muốn đến học Piano với chị Lưu Phương ( như trong GOSPELNET số 1 đã nêu ), xin chịu khó tìm gặp cha Uy ở DCCT để trao đổi trước. Vì dẫu sao, vẫn cần có một số yếu tố và điều kiện cần thiết mới có thể tiếp cận với đàn Piano cho có hiệu quả như cả hai bên dạy và học đều mong muốn.

GOSPELNET lại vừa nhận được thêm E-Mail vào tối ngày 31.3.2001 của anh TRẦN BÁ, Ðịa chỉ anh ghi rõ: 26/11 Nguyễn Văn Ðậu, F. 5, Phú-nhuận, Tel: 8.434.905, E-mail: bathien@tlnet.com.vn. Anh muốn ngỏ lời với chúng ta về một chương trình và một lời đề nghị giúp đỡ cộng tác...

Tôi được biết tại Pháp có một dịch vụ tình nguyện rất hay. Những người khuyết tật không có khả năng đi lại như người mù, sốt bại liệt... Họ có thể tìm đến một tổ chức nhờ người đưa đón vào một lúc bất kỳ nào đó. Người ta lý luận thế này. Chẳng hạn tôi ở Phú-nhuận và sáng mai tôi muốn ra chợ Bến-thành lúc 8 giờ. Vào giờ đó sáng mai sẽ có hàng vạn chiếc xe chạy tuyến đường Phú-nhuận Bến-thành. Các xe tư nhân này thường còn thừa chỗ trống có thể chở giúp một người khuyết tật như tôi. Nhưng vì giữa tôi và người tài xế không quan hệ với nhau nên tôi phải thuê xe ôm đi và anh tài xế giàu lòng tốt chẳng có dịp chia xẻ với đồng loại. Thế nên tổ chức đó sẽ làm một nhịp cầu nối. Những người tình nguyện có thể đăng ký với tổ chức cái lộ trình thường đi và ngày giờ đi của mình. Người khuyết tật khi có yêu cầu liên hệ với tổ chức này và tổ chức này sẽ liên lạc với người tình nguyện.

Các bạn thấy như vậy chúng ta sẽ có nhiều đóng góp hữu ích cho cộng đồng người tàn tật ở chung quanh mình. Bạn tôi người kể lại chuyện này cũng là một người mù. Anh ta cũng từng đi nhờ xe như vậy nhiều lần. Anh ta nói những người tình nguyện đó rất đúng giờ, đúng tới độ thán phục. Những hôm trời mưa gió, tuyết rơi lạnh tê tái. Thế nhưng nếu đã hẹn thì người tình nguyện chẳng bao giờ sai.

Ý tưởng lập một tổ chức như vậy từ lâu vẫn thôi thúc trong lòng tôi nhưng tôi chẳng biết gởi gấm cho ai cả. Nay được biết GOSPELNET, tôi rất vui mừng và xin đề nghị thử. Mong được sự quan tâm của tất cả quý vị và các bạn trẻ.

Các bạn GOSPELNET thân mến, các bạn cho tôi tham gia GOSPELNET với nha. ôi phải lo một số chuyện lặt vặt cho mấy đứa học sinh mù ở mấy trường mình đang cộng tác. Những công việc này nhà trường không đủ chi phí để lo. Chẳng hạn đi sửa cây đàn, mua dùm cái máy tính tay biết nói, mua dây đàn... Mỗi tuần tôi phải canh bà xã nghỉ làm và năn nỉ bả chở đi. Nhiều lúc cũng tội bà xã quá. Cả tuần lễ không cho bà xã nghỉ ngày nào hết. Nếu các bạn trẻ, có thể được, thì khi nào có chuyện gì cần, tôi sẽ xin gọi điện nhờ các bạn làm giúp hay chở tôi đi giùm có được không ? Những chuyện này hoàn toàn là chuyện của tụi học trò chớ không phải chuyện của tôi. Vậy tôi xin gửi ý này đến GOSPELNET. Thân ái về rất mong hồi âm, TRẦN BÁ.

Và đến rạng sáng ngày thứ hai 2.4.2001 thì Uy nhận được E-Mail hồi âm của bạn LÊ ANH THƯ, xin gửi đến mọi người để kịp thời đáp ứng, nhất là đối với các bạn sinh viên Sài-gòn và Cần-thơ, học lực khá và đang cần học bổng ( Xin liên lạc với bạn Lê Anh Thư theo địa chỉ: Lê Anh Thư, 272 Lê Quang Ðịnh, P. 11, Q. Bình-thạnh, ÐT: 08.8.416.710, E-mail: leanhthu@hcm.fpt.vn để được hướng dẫn ). Nội dung E-Mail này như sau:

1. Con co lien he voi nguoi ban cua Pham Dinh Tien, bi khoi u o nao sap phai giai phau. Ban cua Tien cho hay la Tien va gia dinh cam on su quan tam cua chung ta, hien nay ban ay da nhan duoc su giup do cua mot nhom ban Tin Lanh vi ban ay la sinh vien Tin Lanh. Con xin bao cho cha duoc ro.

2. Ve Hoc Bong cho cac sinh vien, xin cha thong tin cho cac ban biet la cac ban nho gui bang diem cua hoc ky gan nhat. Chuong trinh nay se giup cac ban trong suot mot nam hoc. Co the bat dau vao nam hoc toi ( 2001- 2002 ). Chi danh cho cac ban SV cua cac Dai Hoc o Sai-gon va o Can-tho .

3. Con co nhan thong diep cua anh Thien. Con co the tim mot so dia chi thich hop va sau do lien he voi Cha sau. Le Anh Thu.

Sáng ngày 3.4.2001, có thêm E-Mail của bạn HIẾU HẠNH ( nh-hanh@hcm.vnn.vn ) như sau:

"Kinh thua Cha,

Con rat ung ho viec lam cua Cha, day la co hoi ma chung con co the chia se nhung gi minh co ma goi den cac ban thieu may man hon minh. Cha oi. con muon goi den ban Pham Dinh Tien mot so tien nho nho goi la giup do mot phan tien vien phi cho ban ay. Con se goi so tien nay bang cach nao ? Cha co the cho con dia chi chinh xac de con goi den. Cam on Cha, Hieu Hanh",

Trưa 3.4.2001, một E-Mail của bạn MK THANH HAI  dong.nguyen@taec.toshiba.com  từ Mỹ bay về:

"GOSPELNET số 2 đến vơí Thanh Hải thật là đáng gía về mặt tinh thần. Ðôi khi chúng ta đi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, chúng ta đều bị chia trí bởi những việc bên ngoài hay chung quanh tác động đến. Gia đình Thanh Hải có ba cháu nhỏ cho nên việc đi tham dự Thánh Lễ một cách trọn vẹn thật là một cách khó khăn. ngày hôm qua, cháu bé út lên 3 nằm ngủ thật ngon, Thanh Hải đành phải ở nhà trông cháu và giữ giùm cho cô bạn một bé trai 6 tháng vì cô phải đánh đàn cho Nhà Thờ chiều qua. Tối về, Thanh Hải hỏi hai cháu lớn đi tham dự Thánh Lễ chiều nay có gì lạ không ? Các cháu huyên thuyên trả lời theo sự hiểu biết đơn sơ của chúng...

Ngày hôm nay, đọc lại đoạn Phúc Âm của Chúa Nhật 1.4 hôm qua và những lời dẫn giải thật sâu sắc của tác giả Nguyễn Chính Kết trong GOSPELNET số 2, Thanh Hải có cảm tưởng như mình được Chúa cho thêm sức mạnh trong cuộc sống mỏi mệt này... Thật phúc cho những ai có được điều kiện còn đọc được GOSPELNET ngày hôm nay và những ngày kế tiếp. Hãy biết qúy trọng nhau và gìn giữ nhau trong ơn nghĩa Chúa trao ban. Xin cám ơn tất cả quý cha, quý tu sĩ nam nữ và các cộng tác viên Ki-tô đã bỏ thời gian sức lực để cho GOSPELNET được đến với mọi người... Xin cám ơn nhiều thật nhiều… Thân mến, MK THANH HẢI."

Sáng ngày 4 tháng 4, GOSPELNET nhận được E-Mail của thầy TRẦN XUÂN SANG SVD, báo tin về em sinh viên Phạm Ngọc Quỳnh:

"Cha Uy kinh men, kinh chuc cha van su an lanh va tran day on Chua de cha lam viec moi ngay huu hieu hon nua. Thua cha, tu khi nhan duoc E-mail cua cha qua GOSPELNET, con da am tham lam viec, tham hoi va cung co long tin cho nhung sinh vien ma cha da moi goi. That su con chua muon hoi am cho cha tren E-mail dau. Nhung con cam thay co mot dieu gi do rat kham phuc. GOSPELNET vua moi ra doi ngay 25.3 ma da gay am vang rat manh. Khi con den tham em sinh vien Pham Ngoc Quynh bi benh nhun tuy o Go-vap, con cung that xuc dong vi nghe em noi co cha va rat nhieu ban den tham, an ui em Quynh. Lai kinh ngac hon nua khi GOSPELNET goi tin tuc lien sau do ve su hoi am cua mot so manh thuong quan. Do do, em Quynh cung rat thich viec lam cua cha. Neu cha can su cong tac o em, thi em ay cung rat san sang. Kinh tham cha. TRAN XUAN SANG, SVD"

Sáng thứ sáu 6.4.2001, GOSPELNET nhận được E-Mail của bạn DUY ANH báo tin về một cuộc hẹn mới hằng tháng cho anh chị em sinh viên cựu và mới muốn "Nối Vòng Tay Lớn". Như vậy GOSPELNET xin được làm nhịp cầu giữa các bạn:

"Kinh gui cac anh chi cuu SVCGBK, em xin thay loi toan the cac ban trong khoi gui den cac anh chi loi cam om chan thanh nhat.

Chung em rat biet on cac anh chi da ung ho nhiet tinh ve ca tinh than lan vat chat de chung em co the hoan thanh chuyen di Vung Tau ngay 3 thang 3 mot cach tot dep. Noi dung buoi da ngoai la giao luu giua SVCGBK voi nhom Thanh Nien va Sinh Vien Cong Giao Vung-tau nham that chat tinh doan ket va phuc vu trong anh em khoi BK. Buoi giao luu da mang lai mot bau khong khi that soi dong va hao hung da ket thuc voi day niem vui va hua hen.

Sau buoi giao luu, cac ban da ban bac va thong nhat to chuc mot buoi chia se vao cuoi moi thang de cac ban cung ngoi lai voi nhau va hiep thong voi Chua. Buoi chia se cuoi moi thang nay cung la mot dip de cac anh chi cuu co the cung tham gia voi cac em va tao mot moi day lien ket trong anh em Ki-to giao . Rat mong su tham gia cua cac anh chi cung toan the cac ban. Nguyen xin Chua chuc phuc cho toan the cac anh chi va cac ban. Than men trong hy vong. DUY ANH"

Trong GOSPELNET số 1 có một lời mời gọi như sau: "Ðang cần một số tiền tương trợ khẩn cấp là 50.000 đồng / một tháng x 37 bạn sinh viên ở các tỉnh thành khác nhau, đang gặp khó khăn về tài chánh để có thể tiếp tục theo đuổi việc học. Xin liên hệ Linh Mục Giu-se Lê Quang Uy, DCCT, 38 Kỳ Ðồng, Q. 3, ÐT: 090.34.09.14, E-mail: uy1959@yahoo.com hoặc bạn đại diện các nhóm sinh viên là Hoa Xuân Vinh, E-mail: bongxuanvinh01@yahoo.com" Nay đã có kết quả vui cho cả... 3 bên, người truyền Tin Mừng, người nhận được Tin Mừng truyền đến, và cả GOSPELNET là mạng lưới để truyền tin Tin Mừng:

"Xin trân trọng báo tin, ngoài 20 bạn sinh viên ở Quy-nhơn và Cần-thơ, nay đã có một Linh Mục ẩn danh nhận chia sẻ với 37 bạn trong danh sách còn lại ở Biên-hòa, Thủ-đức, Sài-gòn...

 

 

Mọi ý nguyện sẵn sàng "tham gia Truyền Tin" hoặc đang "cần được Truyền Tin", xin quý vị và các anh chị em bạn trẻ sinh viên gửi về cho uy1959@yahoo.com và sẽ được thông tin chung đầy đủ trên GOSPELNET cho từng người vào mỗi Chúa Nhật hàng tuần.