Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 214 -

Tên ngài là GIUSE

 

Tên ngài là GIUSE.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

(RVA News 01-03-2022) - Khi đặt tên cho con, thường các bậc cha mẹ gởi gắm vào đó một kỷ niệm, khát ước một điềm lành, gửi gắm một kỳ vọng, và cũng có thể là cầu mong một điều gì đó mà đứa con sẽ thực hiện hoặc đạt được sau này. Vào thời xa xưa, tên gọi của một người không chỉ là một danh xưng ước định, mà nó thường thể hiện căn tính của người đó. Giacob là "người choán chỗ" (St 27,36); Benzamin là "con của tay phải tôi" (St 35,18); Isaia là "xin Chúa cứu thoát"; Salomon là "người được Chúa yêu" (2Sm 12,25); "Giacaria là Thiên Chúa đã nhớ lại"; Elisabét là "Lời Ngài đã thề"; Maria là "người được tán tụng, được nâng cao"...[1] Tên của một người trong Kinh Thánh không chỉ để gọi mà còn để nói lên sứ mạng của người đó đối với chương trình của Chúa, đối với một dân tộc hoặc đối với gia đình. Ðược đặt tên là được trao một sứ mạng, khi đổi tên là cầu mong có được sự thay đổi chính con người ấy.

Về tên gọi Giuse, có hơn mười nhân vật trong Kinh Thánh mang tên này. Tên Giuse trong tiếng Do Thái có nghĩa là xin Chúa gia tăng, xin Chúa làm cho tăng trưởng, xin Chúa kéo ra khỏi. Với sứ mạng trong tên gọi mà thánh Giuse đã đảm nhận, Thiên Chúa đặt để nơi thánh Giuse sứ vụ làm cho "lớn lên," "gia tăng" và "thêm vào," nghĩa là Thiên Chúa chuẩn bị để thực hiện chương trình cứu độ của Người. Thánh Giuse đã góp phần vào kế hoạch đó, ngài dưỡng nuôi Chúa Giêsu lớn lên, cho niềm vui ơn cứu độ gia tăng và kéo con người đến nguồn ơn thánh. Thánh Giuse đã sống hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài gắn bó với những gì Thiên Chúa muốn ngài chu toàn một cách trung thành như tên gọi của ngài.

Mỗi người trong cuộc đời, chúng ta cũng được Chúa mời gọi và trao ban một sứ mạng. Trong ánh nhìn của Chúa, mỗi người được gọi với một tên riêng, mỗi người được mời gọi thực hiện một kỳ vọng của Chúa. Sứ mạng Chúa trao cho mỗi người giống như "Người ấn định con số các vì sao, và đặt tên cho từng ngôi một" vậy (Tv 147,4).

Thánh Giuse đã chu toàn sứ mạng bằng cuộc đời và gương sáng của mình. Từ vùng quê bé nhỏ, hẻo lánh, thánh Giuse đã trung thành cho đến khi hoàn tất sứ vụ: "Phần ngươi, hỡi Bêlem Épratha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giuđa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel" (Mk 5,1).[2] Hơn 30 năm làm cha nuôi Ðấng Cứu Thế, lao động sinh nhai bằng nghề thợ mộc, thánh Giuse âm thầm cộng tác để Chúa Giêsu lớn lên, hiện diện và tỏ mình ra cho nhân loại. Sứ mạng thật lớn lao nhưng đòi hỏi âm thầm trung tín và chu toàn trọn hảo. Ðiều này chẳng mấy dễ dàng với mỗi chúng ta, nhưng thánh Giuse đã đảm nhận cho đến khi sứ vụ hoàn tất.

Chúa đã đến ở với dân của Ngài trong vùng đất của dòng dõi Ðavit ấy ngang qua con người tuyệt diệu là Giuse. Tên của Giuse đi kèm với sứ vụ của Chúa Giêsu - Ðấng Cứu Thế. Mãi ngàn sau nhân loại sẽ nhắc đến danh của ngài - tên gọi là Giuse.

Ðức Thánh Cha Phanxicô nói: Thánh Giuse, một thợ mộc từ làng Nadarét và là người tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa dành cho vị hôn thê của ngài và cho ngài. Ðiều này nhắc nhở Giáo hội hãy chú ý đến những gì mà thế giới cố tình phớt lờ. Hôm nay, thánh Giuse dạy chúng ta: "Ðừng quá chú trọng vào những điều mà thế gian ca tụng, nhưng hãy nhìn vào những góc khuất, những bóng tối, hãy nhìn ra ngoại vi, những điều thế gian không mong muốn." Ngài nhắc nhở mỗi chúng ta phải quý trọng những người mà người khác loại bỏ; hãy loan báo Tin Mừng Chúa Kitô bắt đầu từ những vùng ngoại vi cuộc sống của thế giới chúng ta trong ước vọng làm cho "lớn lên," "gia tăng" và "thêm vào."

Tên gọi của thánh Giuse mà mỗi khi chúng ta nhắc đến, hướng chúng ta đến sứ mạng mà Chúa muốn trao gởi cho từng người trong chúng ta. Hãy sống điều cốt yếu mà Chúa muốn chúng ta chu toàn. Hãy làm cho gia tăng, triển nở và thành toàn việc đem Chúa đến cho muôn dân. Hãy để cho Ðấng Cứu Thế được đến với vùng đất mà chúng ta đang sống, có thể chỉ bé nhỏ như Bêlem hay như Nagiaret. Hãy gánh lấy sứ vụ với tất cả những khó khăn và hãy nhìn lên mẫu gương của thánh Giuse để có sức chu toàn.

Lạy thánh Giuse, tên gọi và sứ mạng của ngài nhắc chúng con đến tên gọi và sứ mạng của từng người chúng con. Ngài đã chu toàn sứ mạng theo đúng kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa muốn. Xin phù trợ để chúng con theo gương ngài chu toàn ý Chúa trong mỗi phút giây, sẵn sàng đem Chúa đến từng nơi mà chúng con đang sống. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

- - - - - - - - - - - - -

[1] x. Ðiển ngữ Thần học Thánh Kinh, vần T - "tên."

[2] Ðức Thánh cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày 17/11/2021.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page