Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 200 -

Tâm Thế Sống

Quyết Ðịnh Thái Ðộ Sống

 

Tâm Thế Sống Quyết Ðịnh Thái Ðộ Sống.

Bình Minh

(RVA News 05-11-2021) - Có ba người đàn ông vẻ mặt buồn bã đến gặp bác sĩ tâm lý xin tư vấn về tình trạng tồi tệ của mình. Họ kể lể với bác sĩ một hồi lâu về bệnh tình của mình và xin bác sĩ một lời khuyên:

- Thưa bác sĩ, làm thế nào để chúng tôi có được cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc?

Bác sĩ nhìn ba người đàn ông với ánh mắt đầy cảm thông, rồi ông hỏi:

- Trước tiên các ông hãy nói xem thực sự các ông đang sống vì điều gì?

Người đàn ông thứ nhất nói:

- Quả thật tôi còn trẻ chưa muốn chết nên tôi buộc phải sống.

Kế tiếp người đàn ông thứ hai cũng giãi bày về mục đích của đời sống mình, ông nói:

- Bởi tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay không, vì vậy mà tôi còn tồn tại trên cõi đời này.

Người đàn ông cuối cùng chân thành nói:

- Tôi có một gia đình, vợ và con cái đang cần tôi chăm sóc, vì vậy mà tôi phải sống và hoàn thành trách nhiệm ấy.

Sau khi lắng nghe vấn đề của cả ba người, bấy giờ bác sĩ mới ân cần nói:

- Sở dĩ các ông không có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc vì các ông chỉ sống trong sợ hãi, khoanh tay chờ đợi một ngày mai thay đổi và sống với trách nhiệm bất đắc dĩ. Muốn có một cuộc sống vui tươi hạnh phúc, các ông cần có lý tưởng và ước mơ, cần tạo cho mình năng lực sống dồi dào phong phú.

Quý vị và các bạn thân mến,

"Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn". Cũng vậy, điều phân biệt được là chúng ta đang sống hay chỉ tồn tại trên cuộc đời này cũng nằm ở chính tâm thế sống của mình. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, vì thế hãy sống có trách nhiệm, có lý tưởng, sống cho ra sống chứ không phải sống hoài sống phí, sống kéo lê cuộc đời cho qua ngày tháng. Muốn có cuộc sống vui tươi hạnh phúc, chúng ta phải biết định hướng và có ước mơ. Vì không có ước mơ là không có hy vọng, mà không có hy vọng là không có mục đích. Không có mục đích đời người sẽ trở nên vô nghĩa.

Chúa Giêsu đã nói: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống" và mục đích sống của người Kitô hữu chính là đi theo con đường sống đích thực của Ngài. Con đường này giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương, Ngài là sự thật giải thoát chúng ta khỏi mọi điều bất công gian dối và cũng là con đường đưa dẫn chúng ta tiến vào hưởng hạnh phúc đời đời.

Chúa Giêsu là con đường đưa tới hạnh phúc, khi xác tín điều này chúng ta được mời gọi kết hợp mật thiết với Thiên Chúa bằng thái độ sống yêu thương bác ái, tha thứ cho kẻ hại mình, cầu nguyện, làm ơn cho kẻ ghét mình. Khi tuyên xưng Chúa Giêsu là sự thật và là sự sống, chúng ta được thôi thúc can đảm dám đi qua cửa hẹp, đó là xin vâng Ý Chúa như Mẹ Maria, như Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu, dám từ bỏ những thứ "cồng kềnh" là tính hư nết xấu, là sự gian dối, bất công để bước vào cửa hẹp và tiệm cận dần đến miền hạnh phúc Chúa đã hứa ban.

Thế nhưng như Thánh Phaolô đã có lần thốt lên: "Ðiều tôi muốn thì tôi lại không làm, điều tôi không muốn thì tôi lại cứ làm" (Rm 7,19), những linh hồn còn đang thanh luyện trong chốn luyện hình là những người khi còn sống ở thế gian vì không đủ ý chí để làm điều mình muốn nên đã sống trong những nỗi sợ hãi: sợ nghèo khó, sợ thất bại, sợ bị bắt bớ thua thiệt vì Danh Thầy. Họ khoanh tay chờ đợi một ngày mai thay đổi với niềm hy vọng vào quyền lực và sức mạnh của ma quỷ, của thế gian thay vì cậy trông vào Chúa, từ đó thái độ sống đạo của họ chỉ mang tính hình thức, xem việc chu toàn bổn phận đạo đức như một trách nhiệm bất đắc dĩ.

Lạy Chúa, chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ xin thương những linh hồn khi còn sống cũng thiết tha muốn bước đi trên con đường của Chúa Giêsu nhưng vì bản tính con người yếu đuối mỏng giòn khiến họ lệch lạc hướng đi. Chúng con cũng Chúa chúc lành và ban sức mạnh để chúng con vững bước trên con đường dẫn đưa chúng con đến sự sống muôn đời. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page