Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 198 -

Xin Cho Ðược Ái Mộ Những Sự Trên Trời

 

Xin Cho Ðược Ái Mộ Những Sự Trên Trời

Bình Minh

(RVA News 03/11/2021) - Một người nọ làm tượng thần Hermes bằng gỗ và đem ra chợ bán. Ngồi suốt cả ngày mà không một ai đến hỏi mua cả. Lúc đấy, để thu hút sự chú ý của bất cứ ai, anh ta bèn rao bán tượng thần, đây là đấng ban phước và bảo vệ phước lộc cho người. Một người qua đường hỏi anh ta:

- Anh bạn thân mến ạ, việc gì anh lại bán đi một bức tượng như thế, cứ việc giữ nó để dùng có phải hơn không?

Người bán tượng đáp:

- Tôi rất cần phước lộc của thần nhưng thần thường đem lợi lộc đến quá chậm!

Quý vị và các bạn thân mến,

Cầu nguyện, cầu xin, hoặc mong cầu một cái gì đó là trạng thái tâm lý mong muốn sẽ được thành tựu viên mãn điều mình đang ước mơ và mong đợi. Nó phản ánh một thái độ vị tha, mong muốn cho tất cả mọi người đều đạt được những thành tựu như ý trong cuộc sống. Như vậy, câu trả lời của người bán tượng cho chúng ta thấy việc cầu phước lộc không có gì sai trái nhưng phải cầu như thế nào? Sách Giáo lý nhắc rằng: "Phải khẩn cầu theo thứ tự: Trước hết là cầu xin 'Nước Cha trị đến', rồi cầu xin Cha ban những ơn cần thiết để đón nhận Nước Trời và cộng tác vào việc mở mang Nước Chúa" (số 2632). Hạnh phúc là điều mọi người hằng mơ ước đạt được. Nhưng bằng cách nào để đạt tới hạnh phúc thật sự. Ðó quả là một vấn đề không đơn giản vì lẽ người ta vẫn nhầm tưởng hạnh phúc là phước lộc, giàu sang, thành đạt ở thế gian trong khi khát khao sự thánh thiện mới là điều mang lại hạnh phúc. Ðồng thời, thái độ luôn luôn phải có trong khi cầu nguyện, cầu xin đó là sự kiên nhẫn. Hãy học cách chờ đợi và kiên nhẫn. "Thiên Chúa sẽ trả lời. Không có người nào trong sách Thánh Vịnh cầu nguyện, cất lên lời than thở mà Chúa vẫn không lắng nghe: Hôm nay hay ngày mai, nhưng Người luôn trả lời, theo cách này hay cách khác. Kinh Thánh lặp đi lặp lại điều đó vô số lần: Thiên Chúa nghe tiếng kêu của những kẻ cầu khẩn Người. Ngay cả những câu hỏi lắp bắp của chúng ta, ngay cả những câu hỏi đọng lại trong sâu thẳm tâm hồn mà chúng ta xấu hổ khi bày tỏ, thì Chúa Cha cũng lắng nghe chúng và muốn ban Chúa Thánh Thần của Người cho chúng ta, Ðấng linh hoạt mọi lời cầu nguyện và biến đổi mọi sự"[1].

Những ngày trong tháng 11 hằng năm là thời gian đặc biệt để giáo dân xin lễ cầu nguyện cho linh hồn ân thân nhân sớm về hưởng phúc trên Thiên Ðàng. Nhiều người đã chết trong ơn nghĩa Chúa nhưng linh hồn còn phải chịu thanh tẩy trong luyện ngục vì những thiếu sót nơi trần gian. Mà thiếu sót nhiều nhất khi còn sống các linh hồn này thường gặp phải đó là mãi mê đắm lợi lộc trần thế nhưng không biết "ái mộ những sự trên Trời", không hiểu rằng đạt được hạnh phúc trên Thiên Quốc mới là mục đích và là lý do sống của chúng ta.. Khi còn nơi dương thế họ chỉ biết than trách Chúa vì Chúa đã không đáp ứng chọ họ những điều mang lại niềm vui tạm bợ, chóng qua. Họ không hiểu rằng lòng ước ao hướng về trời cao mới là điều mang lại hạnh phúc viên mãn trong Chúa, và đây mới là sức mạnh giúp vượt thắng mọi khó khăn nguy hiểm, chông gai trong mưu chước của thế gian, xác thịt và ma quỷ. Bây giờ người đã qua đời không còn tự lập công được nữa, nên chỉ mong vào lời cầu nguyện của kẻ còn sống, bởi thế cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục là một việc lành và có giá trị cứu thoát. Cầu nguyện cho các linh hồn còn là bổn phận của người ở trần gian, vì biết đâu vì muốn chu cấp, muốn thỏa mãn cho nhu cầu vật chất thế gian cho chúng ta mà họ không còn có khả năng biết " ái mộ những sự trên Trời".

"Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn, con kêu lên Ngài, xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ. Vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng, thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ. Khi con hướng về nơi cực thánh giơ đôi tay cầu cứu van nài, xin Ngài nghe tiếng con khẩn nguyện" (TV28, 1-2), xin ban cho chúng con biết khát khao sự sống Thiên Quốc để chính tình yêu Chúa là sức mạnh giúp chúng ta chiến đấu đến khi đạt được sự sống đời đời là chính Thiên Chúa vậy. Amen.

Bình Minh

- - - - - - - - - - -

[1] https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-12/dtc-phanxico-tiep-kien-c...

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page