Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 196 -

Lạy Các Thánh Của Chúa

 

Lạy Các Thánh Của Chúa

Bình Minh

(RVA News 01-11-2021) - Người ta kể rằng trong đời sống của Thánh Antôn tu rừng có một lần Ngài xin tá túc ở trong một ngôi nhà của anh thợ đóng giày theo lệnh của Chúa. Hai vợ chồng dọn một bữa ăn và chuẩn bị chỗ ngủ cho Thánh Nhân. Ngài tá túc ở đó ba ngày, hỏi thăm về đời sống, công việc làm ăn. Nhờ những câu chuyện qua lại họ đã trở thành bạn thân với nhau. Sau đó, Thánh Antôn từ giã họ trở về nhà. Chúa mới hỏi Ngài:

- Con thấy người thợ giày như thế nào?

Thánh Nhân thưa lại:

- Ông là một người đơn sơ, vợ ông có thai và sắp sinh con, họ có vẻ yêu nhau lắm, ông ta có một cửa tiệm nhỏ để đóng giày và sửa giày, ông làm việc hăng say, gia đình ông sống đạm bạc với số tiền kiếm được nhưng luôn biết chia sẻ tiền bạc, lương thực cho những người kém may mắn hơn ông, ông và vợ ông tin tưởng mãnh liệt vào Chúa và cầu nguyện ít nhất mỗi ngày một lần, họ có nhiều bạn thân và người thợ giày thì kể chuyện khôi hài luôn miệng.

Chúa lắng tai nghe Thánh Antôn và cuối cùng Người phát biểu:

- Antôn, con là vị Thánh sống, người thợ giày và vợ ông cũng là những vị Thánh sống.

Quý vị và các bạn thân mến !

Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu có chia sẻ con đường nên Thánh như sau: "Mỗi khi cúi xuống nhặt một cây kim, vì lòng mến Chúa và phục vụ anh em, đó là chúng ta đang xây đắp kho tàng vĩnh cửu của mình trên Thiên Quốc". Hai vợ chồng người thợ giày trong câu chuyện sống yêu thương nhau, kiếm tiền bằng sự lương thiện và luôn biết chia sẻ với người khác, họ kính sợ Chúa và vui vẻ với những người xung quanh. Cuộc sống của họ rất đơn sơ nhưng với Chúa họ là những vị Thánh sống tựa như thánh Antôn tu rừng vậy. Vì thế, bất cứ ai dù ở địa vị nào, thân phận nào nếu biết khiêm tốn chu toàn tốt đẹp bổn phận hàng ngày, không tham lam ích kỷ, dám lội ngược dòng để giữ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến thì đều có thể nên Thánh, vì nên Thánh chính là làm những việc bình thường với một tình yêu phi thường.

Trong tông huấn "Ơn gọi nên thánh" Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nói: "Tôi thích chiêm ngưỡng sự thánh thiện hiện diện trong sự kiên nhẫn của dân Thiên Chúa: nơi những cha mẹ nuôi nấng con cái họ với tình yêu thương bao la, nơi những người nam nữ làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình, nơi người bệnh tật, nơi các tu sĩ già cả mà không bao giờ mất nụ cười của họ. Trong sự kiên trì hàng ngày của họ, tôi thấy sự thánh thiện của Hội Thánh đang chiến đấu. Rất thường thì đó là một sự thánh thiện được tìm thấy nơi những người hàng xóm cạnh nhà chúng ta, là những người, đang sống giữa chúng ta, phản ánh sự hiện diện của Thiên Chúa" [4].

Hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội mừng kính các thánh Nam Nữ ở trên trời. Ðây là thành quả Ơn Cứu Ðộ của Chúa Kitô. Ơn gọi nên Thánh không dành riêng cho thành phần nào trong dân Chúa, nhưng hết thảy mọi Ki-tô hữu đều được kêu gọi nên thánh như nhau. Công đồng Va-ti-ca-nô II đã nhắc lại rằng, tất cả mọi thành phần Giáo hội đều được mời gọi nên thánh, nhưng ví như vườn hoa thiên nhiên rực rỡ với muôn loài hoa trổ sinh hương sắc khác nhau, vườn hoa thiên đàng cũng muôn màu muôn vẻ với những bông hoa thánh thiện tùy theo đấng bậc, tùy theo khả năng, tùy theo hoàn cảnh rất riêng của mình mà tỏa hương nhân đức. Ðiểm chung trong vẻ đẹp của các Thánh đó là kính sợ Chúa và yêu mến tha nhân, các Ngài chỉ khác nhau trong cách quãng diễn hai nhân đức đó mà thôi.

Mừng lễ các thánh Nam Nữ. chúng ta ca tụng Thiên Chúa quyền năng và nhân hậu vì "lòng thương xót của Chúa trải rộng từ đời nọ đến đời kia". Ðời sống đức tin của chúng ta được thăng tiến nhờ gương lành của các thánh để lại. Ðiều đặc biệt là sự nên Thánh của các Ngài đã củng cố niềm hy vọng của mỗi người trong chúng ta, cho dù cùng thân phận con người yếu hèn, tội lỗi, nhưng nếu biết cộng tác vào Ơn Chúa, chúng ta cũng sẽ được hưởng gia nghiệp vinh hiển cùng Cha trên Trời như các Ngài. Và cuối cùng chúng ta cũng tin rằng Thánh sẽ cầu bầu cùng Chúa cho mọi nỗ lực nên Thánh của chúng ta.

Lạy Chúa, nhờ lời cầu thay nguyện giúp của các thánh Nam Nữ, xin cho chúng con được dồi dào ân sủng, ngày càng được thành toàn trong ơn nghĩa Chúa và trở nên " trọn lành như Cha trên Trời là Ðấng trọn lành" (Mt 5,48) Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page