Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 190 -

Trao Cho Nhau Những Lời Chúc Phúc

 

Trao Cho Nhau Những Lời Chúc Phúc

Duy An

(RVA News 23-10-2021) - Chuyện kể rằng: Vào buổi sáng đẹp trời nọ, một bầy ếch rủ nhau dạo chơi. Do bất cẩn, hai chú ếch chẳng may trượt chân rơi xuống một cái hố sâu. Những chú ếch trong bầy vội đến bên miệng hố để tìm cách ứng cứu. Nhưng, sau khi thử mọi cách, chúng thấy cái hố quá sâu không thể cứu hai chú ếch xấu số ấy. Cả bầy tuyệt vọng nói với hai chú ếch dưới hố biết sự thật phũ phàng này và bảo hai chú hãy chờ đợi cái chết.

Bỏ ngoài tai những lời bình luận đó, hai chú ếch cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Nhưng thay vì động viên cổ vũ hai chú ếch đáng thương này thì những con ếch kia lại khuyên hai chú đừng nên phí sức nữa mà hãy ở yên dưới đáy hố, chấp nhận cái chết mà số phận dành sẵn cho mình. Sau những nỗ lực không thu được kết quả, một chú nghe theo lời khuyên của bầy ếch trên bờ, bỏ cuộc và sau đó ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.

Trong khi đó, chú ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy lên. Mặc dù cả bầy ếch không ngừng la hét inh ỏi bảo chú hãy bỏ cuộc, đừng phí sức nữa, nhưng chú ếch này vẫn không từ bỏ nỗ lực của mình và ngày càng nhảy mạnh hơn.

Cuối cùng, chú cũng nhảy được lên bờ. Lúc này, cả bầy ếch vây quanh chú và hỏi:

- "Anh không nghe thấy chúng tôi bảo anh bỏ cuộc à? Sao anh vẫn cố gắng hết sức được như vậy?"

Bấy giờ, chú ếch này mới trả lời:

- "Ồ! Tôi không nghe gì cả mà thấy các anh reo hò, cổ võ tôi nên tôi đã cố gắng hết sức để cứu sống mình".

Thì ra chú ếch này bị lãng tai! Chú tưởng cả bầy ếch đã động viên chú trong suốt khoảng thời gian qua.

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện ngụ ngôn mà chúng ta vừa nghe chất chứa một thông điệp hết sức ý nghĩa về giá trị của thái độ và những lời nói mà chúng ta trao gửi đến nhau trong cuộc sống hằng ngày. Những lời nói tốt đẹp có khả năng truyền cảm hứng tích cực và tạo nên sức mạnh kỳ diệu cho người nghe. Trái lại, những lời nói chua cay, thiếu thành ý có thể đem đến cho người nghe những cảm xúc tiêu cực, không còn ý chí và nghị lực để vươn lên. Những chú ếch may mắn không bị nạn, đứng trên bờ đã kêu gọi hai bạn ếch của mình bỏ cuộc và chấp nhận cái chết. Một chú ếch thấy thái độ bất lực và nghe được những lời nói đầy vô vọng của các bạn mình, thì mất dần ý chí sinh tồn và chấp nhận cái chết trong tuyệt vọng và đau đớn. Tuy nhiên, chú ếch còn lại thì lại cho rằng các bạn đang hò reo, cổ võ và khuyến khích. Do vậy, chú ếch ấy đã cố gắng hết sức để không phụ lòng tốt của các bạn và cuối cùng, chú đã thoát chết.

Ðây là một quy luật rất thường tình trong cuộc sống của con người. Chúng ta thấy điều này rõ ràng nơi những đứa bé. Những đứa bé luôn được nghe những lời động viên, khích lệ tốt đẹp của cha mẹ, thầy cô mỗi khi làm những việc tốt thì sẽ luôn tự tin, cố gắng trau dồi khả năng và đạo đức. Khi lớn lên, các em ấy sẽ trở thành những người có tài, có đức, và cống hiến nhiều thành tựu tốt đẹp cho con người cũng như xã hội. Trái lại, những đứa bé nào thường gặp phải nơi người lớn những lời nói mỉa mai và thái độ coi thường, đánh giá thấp khả năng của chúng, thì chúng sẽ dễ dàng trở nên mặc cảm, không có đủ ý chí và quyết tâm để thực hiện những hoài bão của mình nữa

Ngay từ kinh nghiệm của chính mình, chúng ta thấy rằng trong những lần gặp gỡ tha nhân, những lời khen ngợi chân thành hay những lời chúc phúc tốt đẹp mà chúng ta trao cho nhau, đều khiến cho bầu khí của cuộc gặp gỡ trở nên vui vẻ và thân tình. Ðiều này đã được chứng thực ngay trong lời kinh Kính mừng rất đỗi quen thuộc với chúng ta: "Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà". Lời kinh này khởi đi từ lời chào tuyệt đẹp và ý nghĩa mà sứ thần Gabriel đã trao cho Mẹ Maria, trong giây phút đầu tiên của cuộc gặp gỡ: "Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà" (Lc 1, 28). Lời chào lạ lùng mà tuyệt đẹp ấy khiến cô thôn nữ Maria ngỡ ngàng nhưng lại mở ra một khung trời rộng mở để cô có thể trò chuyện với vị khách lạ lịch thiệp ấy một cách cởi mở và chân thành. Từ lời chào ấy, Mẹ Maria nhận ra được mình là người diễm phúc vì có Chúa ở cùng. Ngay trong giây phút đó, Mẹ xác tín rằng Thiên Chúa đã ở với Mẹ trong quá khứ. Ngài cũng đang ở với Mẹ ngay trong hiện tại và trong tương lai, Thiên Chúa vẫn sẽ luôn ở với Mẹ. Ðể rồi, sau khi nghe sứ thần giải thích tường tận về lời mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Mẹ đã có đủ niềm tin vào quyền năng của Thiên Chúa và tự tin vào sự chân thành vâng phục của mình mà đáp lời "Xin vâng". Ước gì tâm hồn chúng ta cũng luôn hân hoan vui mừng vì biết rằng Chúa luôn ở cùng mình, và sự hiện diện của Ngài làm cho cuộc sống của chúng ta trổ sinh hoa trái của hy vọng và sự nỗ lực không ngừng trên con đường hoàn thiện.

Lạy Mẹ Maria, lời chào của sứ thần Gabriel đã khơi dậy niềm vui và lòng tin mạnh mẽ của Mẹ nơi Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con cũng biết trao gửi cho nhau những lời chào chúc thật đẹp, để lòng tin, tình mến luôn được thắp sáng và niềm vui được lan tỏa khắp nơi. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page