Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 189 -

Thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng

Vị Giáo Hoàng Của Mẹ Maria

 

Thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng - Vị Giáo Hoàng Của Mẹ Maria

Duy An

(RVA News 22-10-2021)

Quý vị và các bạn thân mến,

Hôm nay (22 tháng 10), trong tâm tình hướng về Mẹ Maria của tháng Mười - tháng Mân côi, Giáo hội kính nhớ thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng - Ðấng được mệnh danh là "Vị Giáo hoàng của Mẹ Maria" bởi đời sống sùng kính Mẹ Maria một cách đặc biệt. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta chiêm ngắm cuộc đời và gương sáng của thánh Gioan Phaolô II để gia tăng lòng yêu mến Mẹ Maria và kinh Mân côi.

Lúc sinh thời, khi bắt đầu triều đại Giáo hoàng của mình, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã lấy khẩu hiệu "Totus tuus", nghĩa là "Con đây là của Mẹ" và chữ M nghĩa là Maria trên huy hiệu Giáo hoàng của ngài. Lòng tôn kính Mẹ Maria của thánh nhân đã được hình thành ngay từ những năm thơ ấu, rồi niên thiếu và qua những năm trung học, trên nền tảng truyền thống tôn sùng Ðức Mẹ từ gia đình và xứ đạo của ngài tại Wadowice, một thị trấn ở phía Nam Ba Lan. Chỉ vài ngày sau ngày khởi đầu sứ vụ Phêrô, ngày 29 tháng Mười năm 1978, vị Giáo hoàng ấy đã bộc bạch rằng: "Kinh Mân côi là kinh nguyện yêu quý nhất của tôi. Ðó là một kinh nguyện tuyệt diệu!" và ngài cũng đã có lần khẳng định kinh Mân côi là cuộc gặp gỡ Ðức Mẹ mỗi ngày mà ngài không bao giờ bỏ qua. Lòng yêu mến kinh Mân côi được ngài thể hiện qua việc mời gọi mọi người lần hạt Mân côi trong các cuộc gặp gỡ và nhiều người cũng được nhận món quà của ngài là tràng chuỗi Mân côi. Ðặc biệt, vào ngày 16 tháng Mười năm 2002, để bắt đầu bước vào Năm thứ Hai mươi lăm triều đại Giáo hoàng của mình, Ðức Gioan Phaolô II đã ban hành Tông thư Phép lần hạt Mân côi của Ðức Trinh Nữ Maria, công bố Năm Mân côi đầu tiên trong lịch sử Giáo hội, từ tháng Mười năm 2002 đến tháng Mười năm 2003 và đặt thêm năm Mầu nhiệm Sự Sáng để Lời Chúa được âm vang thêm trong lời kinh Mân côi.

Ðức Mẹ đã không phụ lòng vị Giáo hoàng của Mẹ. Mẹ đã thực hiện một phép lạ kỳ diệu để che chở ngài khỏi hiểm nguy đến tính mạng, trong biến cố bị ám sát tại Quảng trường thánh Phêrô, vào ngày 13 tháng Năm năm 1981. Hôm đó là buổi tiếp kiến thứ Tư hằng tuần, bắt đầu lúc 17g00. Sau khi Ðức Gioan Phaolô II ôm hôn một em bé, một thanh niên Thổ Nhĩ Kì, tên là Ali Agca, 23 tuổi, đã tiếp cận ngài và nổ nhiều phát súng vào ngài, gây thương tích ở bụng và tay của ngài. Khi ngài ngã xuống, người ta nghe ngài không ngừng kêu lên trong đau đớn: "Maria, Mẹ của con". Mẹ Maria đã che chở cho thánh nhân. Ngài đã thoát chết và bình phục nhanh chóng. Năm sau đó, cũng vào đúng ngày 13 tháng Năm năm 1982, thánh nhân đã đến Fatima để tạ ơn Ðức Mẹ đã cứu ngài thoát chết và cung kính gắn viên đạn đã bắn vào ngài lên triều thiên của Mẹ.

Quý vị và các bạn thân mến,

Thánh Bonaventura đã nói: "Nếu ta cung kính chào Mẹ Maria bằng kinh Kính mừng, thì Mẹ sẽ đáp lại ta bằng muôn ơn phúc". Thánh nhân muốn nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của kinh Kính mừng được đong đầy trong lời kinh Mân côi để bày tỏ lòng tôn kính Mẹ Maria. Bất cứ ai yêu mến Mẹ và thiết tha cầu nguyện bằng lời kinh Mân côi đều có được tương quan mật thiết với Mẹ và được Mẹ chở che, ban cho nhiều ơn phúc đặc biệt. Chúng ta thấy được điều đó trong cuộc đời của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Ngài đã được Mẹ Maria âu yếm chở che và cứu khỏi cái chết trong gang tấc. Từ kinh nghiệm sâu xa với Mẹ Maria nên trong buổi tiếp kiến chung ngày 29 tháng Mười năm 2003, tức là Năm Mân côi, thánh Gioan Phaolô II đã nhận định: "Trước tình trạng chiến tranh, bạo lực và căng thẳng, việc đọc kinh Mân côi là một tác động ý thức diễn đạt đức tin, bởi lẽ khi suy ngắm Chúa Kitô, chúng ta nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria nài xin ơn hòa bình, và chúng ta xin Mẹ sức mạnh để trở thành những người xây dựng hòa bình".

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn không ngừng hoành hành dữ dội tại Việt Nam và khắp nơi trên toàn thế giới, chúng ta cũng hãy noi gương thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II chạy đến cùng Mẹ Maria trong lời kinh Mân côi để nhờ Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho cơn đại dịch này mau chấm dứt, nhiều bệnh nhân được chữa lành và bình an, hạnh phúc sớm trở lại với cuộc sống của muôn người.

Lạy Mẹ Maria, lòng tôn kính Mẹ cách đặc biệt là một trong những phương thế để sống tốt lành và nên thánh của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Xin Mẹ giúp chúng con cũng biết yêu mến kinh Mân côi và siêng năng đến với Mẹ để được Mẹ che chở, đỡ nâng và chỉ dẫn chúng con biết cách sống đẹp lòng Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page