Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 179 -

Ai Mạnh Nhất

 

Ai Mạnh Nhất

Nt. Anh Thư

(RVA News 10-10-2021) - Trong một buổi họp mặt để bàn về mọi điều Thiên Chúa dựng nên, người ta đặt một câu hỏi:

- "Ai là người mạnh nhất?"

Một vài người trả lời:

- Sắt là mạnh mẽ nhất.

Sắt trả lời:

- Tôi không phải là người mạnh nhất. Tôi được chế tạo bởi nhiều hợp chất. Lửa mới là người mạnh nhất, bởi vì lửa có thể làm cho tôi nóng chảy.

Họ hỏi lửa:

- Anh có phải là người mạnh mẽ nhất không?

Lửa trả lời:

- Nước mới là mạnh mẽ nhất, vì nước có thể dập tắt tôi.

Nước liền trả lời:

- Tôi không phải, mặt trời mới là mạnh mẽ nhất, bởi vì tia nắng mặt trời có thể làm tôi bốc hơi.

Nhưng mặt trời cũng từ chối và nói:

- Tôi không phải là người mạnh mẽ nhất, tôi có thể làm nước bốc hơi nhưng mây mới mạnh mẽ nhất, mây có thể che phủ ánh sáng của tôi.

Bấy giờ mây cũng nói:

- Gió mới là mạnh mẽ nhất. Gió có thể thổi bay mọi thứ.

Gió cũng trả lời:

- Núi mới là người mạnh nhất, bởi vì núi có thể cản trở hơi thở của tôi.

Núi cũng phủ nhận mình là người mạnh mẽ nhất, và nói:

- Con người mới là mạnh mẽ nhất, vì con người biết sử dụng máy móc xây dựng những công trình.

Con người cũng trả lời:

- Không phải, sự chết mới mạnh mẽ, tôi không thể thoát chết được.

Sự chết trả lời:

- Tôi có thể nắm giữ Abraham, Isaac, Giacóp và các ngôn sứ thời xưa, nhưng một ngày tôi nắm giữ một người, tôi cho ông ta vào mồ, nhưng ngày thứ ba ông ấy đã trỗi dậy. Người ấy chính là Ðức Giêsu. Không có ai mạnh mẽ hơn Thiên Chúa.

Quý vị và các bạn thân mến,

Sức mạnh của Thiên Chúa thể hiện ở quyền năng vô hạn. "Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người" (Cl 1,17). Người sáng tạo muôn loài muôn vật một cách kỳ diệu vượt trên khả năng nhận thức của con người. Trong vũ trụ xinh đẹp, mọi vật luân chuyển trật tự hài hòa phong phú. Bầu trời cao rộng, đại dương mênh mông nước, trên trời vô số các vì sao, con người không thể đong đếm được. Từ khởi đầu cho đến tận cùng, Thiên Chúa hiện diện cách tròn đầy và sâu thẳm nơi thụ tạo như lời thánh vịnh ca ngợi "Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?" (Tv 8,4). Mẹ Têrêsa Calcutta cảm nhận rằng: "Sự toàn năng của Thiên Chúa là toàn năng của sự hiện diện". Thánh Tôma Aquinô xác tín vũ trụ thiên nhiên được xem như là bút tích của Thiên Chúa. Vì thế khi nhìn ngắm thiên nhiên, người ta biết có sự hiện diện của Ðấng Tạo Hóa. Thiên Chúa Ðấng quyền năng, khôn ngoan vô lượng nhưng lại hiện diện cách âm thầm khiêm tốn. Người đầy sức mạnh nhưng lại giới hạn mình trong sự tự do của con người. Người có vẻ như vắng mặt nhưng lại thật gần gũi. Người giàu có vô lượng nhưng lại trở nên nghèo khó để chia sẻ thân phận con người. Người vừa kín đáo vừa rộng mở, vừa công thẳng vừa độ lượng.

Sức mạnh của Thiên Chúa thể hiện qua những việc Ðức Giêsu đã làm, là chữa lành mọi chứng đau bệnh, xua trừ ma quỷ, chiến thắng sự chết. Sức mạnh ấy phát xuất từ tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chỉ cần kêu danh xưng Giêsu thì mọi thụ tạo, mọi đầu gối phải sụp xuống thờ lạy. Danh xưng ấy có sức công phá mọi bức tường ngăn cách, có sức bẻ gãy mọi thế lực quỷ thần, đẩy lui bóng tối của sự dữ. Danh xưng ấy xuyên thấu tâm hồn con người khiến mọi miệng lưỡi đều cất tiếng ngợi khen.

Sức mạnh của Thiên Chúa thể hiện ở khả năng yêu thương. Thiên Chúa là Ðấng tự hữu và viên mãn, nhưng nơi Người có một điểm yếu đó là yêu thương loài người đến trao hiến chính Người Con Một yêu dấu là Ðức Giêsu. Thánh Gioan đã định nghĩa "Thiên Chúa là tình yêu" (1Ga 4,8), hay nói cách khác yêu thương là bản tính của Thiên Chúa. Ðức Giêsu chính là tặng phẩm tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Lòng thương cảm của Ðức Giêsu thấm đẫm từng trang Tin Mừng. Thiên Chúa chính là người cha nhân hậu, là người mục tử nhân lành dám hiến mạng sống vì đoàn chiên, là người bạn luôn chia sẻ mọi nỗi khó khăn nhọc nhằn của con người.

Ðứng trước quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi mở rộng tâm hồn để đón nhận hồng ân đức tin. Ðồng thời chúng ta cũng có sứ vụ loan báo và trở thành chứng nhân cho Chúa. Sự hiện hữu của chúng ta trên trần gian là một lời chứng hùng hồn về quyền năng và tình yêu Thiên Chúa. Ý thức về ân phúc đó, thánh Phaolô tông đồ đã khuyên nhủ "Dù ăn dù uống hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa" (1Cr 10,31).

Lạy Chúa là sức mạnh của chúng con, xin cho chúng con đừng bám víu vào bất cứ điều gì ngoài Chúa. Xin cho chúng con tin tưởng vào sức mạnh của Chúa để lướt thắng sự yếu hèn của thân phận con người và luôn bước đi trong bình an. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page