Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 175 -

Vượt Qua Nghịch Cảnh

 

Vượt Qua Nghịch Cảnh

Nt.Anh Thư

(RVA News 10-10-2021) - Trong lễ khai mạc thế vận hội dành cho người khuyết tật tổ chức ở Tokyo Nhật Bản, công chúng khắp thế giới đều sửng sốt và xúc động trước tiếng đàn violin của cô Manami Ito bởi vì cô đã chơi đàn bằng một cánh tay giả. Trước kia, cô từng là một y tá, một vận động viên bơi lội đã đoạt nhiều giải thưởng, không may cô đã bị mất đi cánh tay phải trong một tai nạn giao thông. Từ nhỏ, cô đã được cha mẹ cho học chơi đàn violin nhưng cô không thấy hứng thú. Sau khi bị tai nạn, cô vô cùng mặc cảm và hụt hẫng muốn buông xuôi tất cả. Nhưng chính lúc đó, cô được khuyến khích chơi đàn trở lại. Cô liền đặt làm một cánh tay giả bằng sắt. Phải mất gần một năm, cô mới nhận được một cánh tay phù hợp có khả năng giúp cô thực hiện các động tác khi kéo đàn. Lúc đầu, cô không dám công khai tập luyện, nhưng sau đó, cô quen dần với cánh tay giả và cảm thấy tự tin vào bản thân, cô nói: "Tôi muốn cho thế giới thấy những gì tôi làm được. Trong cuộc sống, những việc chưa có ai làm không có nghĩa là bạn không thể làm được". Cô Manami Ito đã thực sự truyền cảm hứng cho mọi người dám vượt qua nghịch cảnh để làm nên một kỳ tích đáng trân trọng. (Theo Japan Times/SCMP- Bích Ngọc chuyển ngữ)

Quý vị và các bạn thân mến,

Vượt qua nghịch cảnh không phải là điều dễ dàng. Người càng nhiều tham vọng lý tưởng càng dễ thất vọng khi gặp khó khăn thất bại. Người ta thường nói 'Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười'. Khi chúng ta mong ước cuộc sống không có khó khăn nghịch cảnh, hãy nhớ rằng cây sồi trở nên mạnh mẽ vì sống trong gió ngược, và viên kim cương cứng rắn vì nó được hình thành dưới áp lực rất lớn.

Sau những mất mát đau thương, người ta thường có hai thái độ khác nhau: một là chạy trốn, buông xuôi cho số phận; hai là mạnh mẽ đứng dậy tìm một lối đi mới mà tiến bước. Khi mọi thứ thành công đến quá dễ dàng, nó khiến ta trở nên kiêu căng tự mãn. Khó khăn nghịch cảnh giúp ta biết khiêm tốn nhận thức chính mình với những ưu khuyết điểm, những ân ban và tội lụy, giúp ta biết trân quý những gì mình đang có. Chính trong giông bão cuộc đời, ta mới biết quý trọng những tháng ngày bình yên. Có trải qua va vấp lỗi lầm, ta mới biết nghị lực của con người không nằm ở sự săn chắc của cơ bắp nhưng dựa vào niềm tin yêu hy vọng. Chính trong những khoảnh khắc đen tối nhất, ta phải tập trung để thấy được ánh sáng.

Trong cuộc chiến đấu thiêng liêng, con người cần có sức mạnh nội tâm để biết trở về trú ẩn bên Thiên Chúa là nguồn sống tình thương. "Ðời sống của người Kitô hữu là một cuộc chiến đấu trường kỳ. Chúng ta cần sức mạnh và lòng can đảm để chống lại các cám dỗ của ma quỷ và để rao giảng Tin Mừng. Cuộc chiến này ngọt ngào vì nó cho phép chúng ta ăn mừng mỗi khi Chúa dành chiến thắng trong cuộc đời chúng ta" (Gaudete et Exsultate 158). Ðiều cụ thể của cuộc chiến đó là thói lười nhác, tham lam ích kỷ, sợ đau khổ, ngại hy sinh. Trong lời kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta mỗi ngày phải cầu xin cho tránh được mọi sự dữ, khỏi sự lôi kéo của thế gian và ma quỷ (x. Lc 11,1-4).

Mỗi ngày, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều những điều bất trắc rủi ro của cơn dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai. Những mất mát tổn hại khiến con tim ta chai sạn, cảm xúc xơ cứng. Ta dễ dàng trách móc 'Chúa đang ở đâu trong những nỗi khốn khổ của con người?' "Trời cho ta giàu sang sung sướng, là chiều chuộng để cho ta dễ làm lành; trời bắt ta nghèo khổ lo buồn, là mài giũa để cho ta kiên gan, bền chí" (Trương Hoành Cừ). Bởi lẽ "Ðóa hoa nở trong nghịch cảnh là đóa hoa cao quý và tươi đẹp nhất" (Walt Disney). Ta sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh nếu biết ngưỡng vọng về thập giá của Ðức Giêsu. Nơi ấy, ta tìm thấy ánh sáng hy vọng. Nơi ấy, sự sống đang nảy mầm và niềm vui sẽ đơm hoa kết trái.

Hãy vững tin rằng, Chúa đang nói với ta bằng nhiều cách, qua sự đổi thay của thời cuộc, qua sự kiên trì cầu nguyện, nhờ đó ta biết phân định và lắng nghe được tiếng Chúa. Tình yêu thương và sự chở che dịu dàng của Chúa thể hiện cách âm thầm qua mọi người xung quanh chúng ta. Qua các bí tích, Giáo hội sẽ nối dài cánh tay yêu thương của Chúa để chạm đến và chữa lành những thương tổn giúp ta được bình an.

Lạy Chúa, dù cuộc sống còn nhiều những trở ngại bấp bênh, chúng con tin rằng Chúa luôn nhịp bước song hành và che chở bảo vệ chúng con. Xin cho chúng con tin tưởng trao gửi bước đường tương lai trong tay Chúa, để Chúa đưa bước chúng con đến nơi thành toàn tốt đẹp. Amen.

Nt.Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page