Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 160 -

Truyền Năng Lực Cho Người Trẻ

 

Truyền Năng Lực Cho Người Trẻ.

Duy An

(RVA News 22-09-2021) - Chuyện kể rằng có một đôi vợ chồng nọ có một cô con gái rất dễ thương và thông minh. Năm lên tám tuổi, bé gái đột ngột mắc bệnh bại liệt. Cha mẹ cô bé tìm mọi cách để chữa chạy mà cô bé vẫn không đi được. Mùa hè năm ấy, họ đưa cô bé đến bờ biển chơi và ở tại nhà của một vị thuyền trưởng - người quen biết với gia đình họ. Vợ của người thuyền trưởng rất yêu mến cô bé và cô bé cũng rất quý mến bà. Hai bà cháu thường ngồi trên chiếc ghế dài trước hiên nhà nhìn ra ngoài biển xa. Bà kể cho cô bé nghe chuyện biển cả mênh mông, những chú chim hải âu dũng cảm, những thủy thủ vật lộn với mưa bão, và chuyện chồng bà với chú chim Seo Cờ của ông. Ðó là một chú chim xinh đẹp có bộ lông nhiều màu sắc óng ánh, biết vâng lời và rất dũng cảm, lúc nào cũng quấn quýt bên ông thuyền trưởng. Do vậy, bất kì tàu đi đến đâu, ông cũng đều mang theo chú chim nhỏ yêu quý này.

Cô bé bị cuốn hút bởi những câu chuyện về biển cả và về chú chim Seo Cờ. Tâm hồn cô cũng muốn bay ra biển cả, bay đến với chim Seo Cờ. Hằng ngày, cô đều ngồi nhìn ra biển để mong chờ chiếc tàu của vị thuyền trưởng trở về. Rồi một ngày kia, cô bé nhìn thấy chiếc tàu đã cập bến. Các thủy thủ phấn khởi khiêng những thúng đầy cá vào bờ. Cô bé náo nức vẫy tay gọi một chú thủy thủ đến và nài nỉ chú đưa mình lên tàu để xem chú chim Seo Cờ của bác thuyền trưởng. Người thủy thủ nói với cô:

- A, cô bé dễ thương, để chú dẫn cháu đi xem chim Seo Cờ.

Rồi anh nắm lấy tay cô bé mà kéo đi. Anh không hề biết cô bé bị bại liệt. Cô bé mừng rỡ đứng dậy reo lên:

- Vâng, mình đi đi chú.

Cô bé muốn xem chim Seo Cờ quá, quên mất rằng mình không thể cử động được. Và thật lạ lùng, cô đã đứng dậy, rồi một bước, hai bước... Cô đã đi được lên thuyền và nhìn thấy chim Seo Cờ. Cô bước tới, hai tay ôm lấy chú chim đáng yêu mà mình hằng mơ ước, trước sự ngỡ ngàng và vui mừng khôn xiết của bố mẹ cô và vợ chồng vị thuyền trưởng. Từ đó cô bé tiếp tục luyện tập và cô đã đi lại bình thường như bao người khác. Hết mùa hè ấy cô bé đã đến trường bằng chính đôi chân của mình.

Quý vị và các bạn thân mến,

Những lời nói tích cực của những người mà chúng ta yêu quý và tin tưởng, luôn có một ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và cuộc đời của chúng ta. Câu chuyện chúng ta vừa nghe là một minh họa sống động về điều đó. Những câu chuyện hấp dẫn của vợ người thuyền trưởng về biển cả mênh mông, về chú chim Seo Cờ lạ lùng đã khơi dậy nơi cô bé bị bại liệt niềm khát khao được đi thật xa để được nhìn thấy tận mắt chú chim mà mình mơ ước. Có ai ngờ được trong những khoảnh khắc lòng kề lòng trước biển cả mênh mông, người phụ nữ tốt bụng ấy đã truyền được một năng lực kỳ diệu cho cô bé bại liệt. Ðể rồi, chỉ với sự thôi thúc tình cờ của người thủy thủ, như giọt nước đã tràn ra khỏi miệng ly, cô bé bại liệt đã bất ngờ đứng dậy, tiến đến với chú chim mà cô hằng mơ ước bằng chính đôi chân của mình. Và từ đó trở đi, cô đã không còn bị bại liệt nữa mà trở lại trường học và còn vươn tới nhiều ước mơ khác trong cuộc đời.

Sử dụng những lời nói để truyền năng lực cho người khác là điều hết sức tốt đẹp và cần thiết. Ðây là điều mà Thầy Giêsu vẫn thường làm cho các môn đệ của Ngài, trong suốt khoảng thời gian Thầy trò cùng nhau rong ruổi loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa. Khi ông Phêrô, người đồ đệ thân tín của Ngài cảm thấy hết sức ngưỡng mộ quyền năng có thể đi trên mặt biển của Ngài và cũng muốn làm được điều kỳ diệu ấy là đi trên mặt biển để đến với Thầy mình, Chúa Giêsu đã không ngần ngại khuyến khích ông: "Cứ đến!" (Mt 14, 22-29). Nhờ vậy mà ông Phêrô cũng đặt chân được lên mặt nước và với sự trợ giúp của Thầy, cả hai cùng lên thuyền bình yên.

Noi gương Chúa Giêsu, với kinh nghiệm và vốn sống của mình, chúng ta cũng hãy truyền cho người khác, đặc biệt là người trẻ những suy nghĩ tích cực về bản thân, những ước mơ, hoài bão và cả những năng lực mạnh mẽ để chạm đến những ước mơ hoài bão đó. Ước gì bằng đời sống thấm nhuần lòng bác ái, vị tha và đức tin sống nơi Thiên Chúa, chúng ta hãy giúp cho những người trẻ trong gia đình, trường học, giáo xứ và những nơi mà mình hiện diện có được những ước mơ cao đẹp về sự quảng đại sống cho tha nhân, và bừng cháy niềm tin tưởng, phó thác trông cậy vào sức mạnh của Thiên Chúa, đặc biệt trong thời điểm đầy thử thách vì đại dịch Covid-19 hiện nay. Nhờ đó, những người trẻ của chúng ta sẽ không ngần ngại hay do dự, trước ngưỡng cửa của đời sống hôn nhân và cũng không sợ hãi mà dấn bước vào đời để thực hiện những ước mơ, hoài bão cao đẹp và ý nghĩa của đời mình.

Lạy Chúa, đại dịch toàn cầu Covid-19 khiến cho bao người đang đối diện với chuỗi ngày hiện tại đen tối. Nhiều bạn trẻ đang hoang mang và lo lắng cho những hoài bão, dự định và con đường sự nghiệp của mình trong tương lai. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết yêu thương, nâng đỡ và khích lệ những người trẻ trong gia đình và xung quanh mình để họ luôn giữ vững được niềm tin nơi Chúa và vẫn đong đầy nhiệt huyết và hy vọng vào tương lai ngời sáng phía trước. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page