Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 154 -

Sống Có Trách Nhiệm

 

Sống Có Trách Nhiệm

Nt. Anh Thư

(RVA News 13-09-2021) - Có một thanh niên làm biên tập cho một tạp chí lớn. Công việc mỗi ngày của anh vô cùng đơn giản. Bất kể bài báo thuộc thể loại nào anh cũng chỉ dùng ba thao tác trên bàn phím máy tính, đó là chọn văn bản, sao chép và lưu lại văn bản. Anh đắc ý nói với người bạn của anh: "Tôi chỉ cần ngần đó phím thôi, nhiều hơn một phím tôi cũng không làm". Người bạn hỏi anh ta: "Cậu làm như vậy có thể cho ra được một bài viết có chất lượng sao?" Anh ta đáp: "Tất nhiên là không, nhưng mức lương mà ông chủ tòa soạn trả cho tôi mỗi tháng cũng không đáng để tôi làm việc nghiêm túc, miễn sao có đủ bài nộp cho tổng biên tập là được rồi". Anh làm việc với thái độ thờ ơ gượng ép. Thấy anh làm được một vài tháng mà không có tiến bộ, nên ông chủ tòa soạn đã quyết định cho anh nghỉ việc.

Quý vị và các bạn thân mến,

Cuộc sống sẽ trao cho bạn danh dự, tiền bạc theo đúng những gì bạn đã làm, đã cống hiến. Thái độ làm việc thiếu trách nhiệm sẽ không có hiệu quả, không có sáng tạo, có khi còn gây thiệt hại cho xã hội. Chúng ta không chỉ chịu trách nhiệm về công việc mà còn chịu trách nhiệm cả cuộc đời của chúng ta.

Trong tâm lý học, người ta có nói đến một lý thuyết mang tên "Lý thuyết hái táo". Lý thuyết đó cho rằng, một người muốn có được thành công, phải nỗ lực như người đi hái táo trên cây cao ở trong vườn. Có những trái ở phía trên cao khiến anh ta phải nhảy lên mới hái được. Nhưng nếu anh ta chỉ hái những trái vừa với tầm tay thì đó là những trái không ngon, vì nó ở dưới không nhận được nhiều ánh nắng mặt trời và nước mưa. Tiềm năng của con người là vô tận, thành công của ngày mai là kết quả và cố gắng của ngày hôm nay. Nếu cứ an phận với trái táo ngay tầm tay, ta không thể thưởng nếm được những trái ngọt khác. Ðể trốn tránh trách nhiệm người ta hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho số phận hay sự may rủi. Nếu chỉ lo đổ lỗi ta sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn. Chính chúng ta làm chủ tương lai vận mệnh của đời ta. Khi ý thức và sống có trách nhiệm là ta đang giúp cho cuộc sống của mình và người khác trở nên tốt hơn. Cuộc sống là một món quà. Món quà đó có giá trị như thế nào là do chính ta tạo ra.

Sống có trách nhiệm không chỉ là tích cực làm việc để có lương cao mà là hoàn trọn ơn gọi làm người. Mẹ Têrêsa Calcutta là vị thánh giàu lòng trắc ẩn, mẹ không thành công trong lĩnh vực kinh tế nhưng là người sống hết mình vì cộng đồng, nhất là những người nghèo. Mẹ đã từng nói với mọi người "Nếu tôi trở thành một vị thánh, tôi chắc chắn sẽ là vị thánh của 'bóng tối', vì liên tục vắng mặt trên thiên đàng để đi chiếu rọi ánh sáng cho những người chìm đắm trong bóng tối ở trái đất".

Từ trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, chúng ta còn phải hoàn trọn trách nhiệm và bổn phận của người Kitô hữu. Công việc hàng ngày đầy áp lực khiến ta thấy cuộc sống nhàm chán vô nghĩa. Nhất là những lúc gặp khó khăn thất bại, ta như bị bế tắc, trầm cảm và rơi vào cơn trống rỗng tâm linh. Hãy dừng lại đôi phút lắng nghe cảm xúc của mình để tận hưởng những niềm vui nho nhỏ hiện tại. Mỗi biến cố, mỗi con người đều là một 'ẩn dụ' mà chúng ta cần khám phá để hiểu được lời mời gọi của Thiên Chúa. Mục sư Martin Luther King đã chia sẻ những cảm nhận của mình: "Ðôi lúc cuộc sống thật khắc nghiệt, rắn như thép đã được tôi luyện. Cũng có lúc ảm đạm và đau đớn. Như bất cứ một dòng chảy nào của một con sông, cuộc sống có những lúc khô cạn và những khi triều cường. Cũng như sự thay đổi của thời tiết, cuộc sống có cái ấm áp dễ chịu của những mùa hè và cái rét buốt của những mùa đông... Nhưng chúng ta có thể tự nâng mình lên khỏi nỗi chán chường và tuyệt vọng, vươn đến sự vui vẻ của hy vọng và biến đổi các thung lũng hoang vắng, tăm tối thành những lối đi chan hòa ánh nắng của sự thanh bình".

Cuộc sống là một hành trình tìm kiếm, tìm sự khôn ngoan, tìm chân lý, tìm niềm vui hạnh phúc và nhất là tìm Thiên Chúa. Chỉ Thiên Chúa mới có lời giải đáp thỏa đáng cho mọi thắc mắc, mọi khó khăn của con người. Giữa những lăng xăng lo lắng chuyện bếp núc của cô Mácta, Chúa Giêsu lại nhẹ nhàng nói với cô Maria đã chọn phần tốt nhất, chọn đúng việc theo như ý muốn của Chúa (x. Lc 10,38-42).

Lạy Chúa là nguồn mạch khôn ngoan và sự sống, xin cho chúng con không ngừng khát vọng tìm kiếm Chúa. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con là một cơ hội để thể hiện lòng yêu mến đối với Chúa và mọi người. Giữa những lối đi dọc ngang bộn bề của cuộc sống, xin cho chúng con tìm thấy Chúa là niềm vui và sự bình an lắng dịu cho tâm hồn chúng con. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page