Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 145 -

Ðường Về

 

Ðường Về.

Bình Minh

(RVA News 07-09-2021) - Một chàng trai đang trên đường về nhà sau một cuộc chiến cam go. Dừng bước ở một trạm điện thoại thành phố San Francisco, anh ta gọi điện cho gia đình. Anh báo cho bố mẹ của anh biết là anh sắp về tới nhà. Tuy nhiên, cùng về với anh lần này còn có một đồng đội đã bị thương nặng, cụt mất một bên chân và tay và cũng chẳng còn bà con thân thích. Do vậy, anh xin bố mẹ thông cảm cho người đồng đội đến sống chung với gia đình mình. Nghe xong, người bố tỏ ý từ chối và cho rằng sự hiện diện của người bạn tàn tật sẽ trở thành gánh nặng và làm xáo trộn nếp sinh hoạt của gia đình. Người bố khuyên anh nên tìm giúp một chỗ khác cho người đồng đội bất hạnh của mình.

Người con trai lặng lẽ dập máy. Nhưng cả tuần sau đó, bố mẹ của anh không nghe tin gì về anh nữa. Rồi vài ngày sau, sở cảnh sát ở San Francisco gọi điện tới nhà báo tin người con trai đã chết khi té từ lầu cao xuống, hình như là tự sát. Khi nhận diện thi thể con mình, bố mẹ anh vô cùng kinh hoàng và đau đớn vì khám phá ra một chuyện bấy lâu nay họ không hề hay biết: Con trai của họ chỉ còn lại một bên tay và chân.

Quý vị và các bạn thân mến!

Trong các mối tương quan xã hội, chúng ta luôn thấy có cảm tình với những người mang lại sự may mắn, những người có điều kiện sống tốt, lành lặn, khỏe mạnh, an toàn. Ngược lại, chúng ta luôn tìm cớ thoái thác, tránh xa những người bất hạnh, kém may mắn, chẳng ai muốn gần gũi với người đau yếu gây bất tiện cho mình.

Dịch bệnh hoành hành khiến Sài Gòn lâm bệnh nặng. Thất nghiệp, đói khổ khiến những người nhập cư phải dắt dìu nhau vượt cả trăm, cả ngàn cây số để về quê dưới mọi phương tiện: xe máy, xe đạp cà tàng hay thậm chí phải lội bộ. Không ai là không khỏi ngậm ngùi, xót xa khi chứng kiến vẻ mệt mõi, nheo nhóc, bơ phờ của đoàn người di tản buồn. Thế nhưng, điều đáng buồn là những người này đã chịu sự ngoảnh mặt quay lưng từ một số chính quyền địa phương và của một bộ phận người dân. Vì muốn giữ thành tích cho địa phương, họ tỏ thái độ ái ngại, từ chối khéo hoặc từ chối thẳng thừng việc tiếp nhận bà con của mình đang tìm về lánh nạn ở quê nhà.

Trong Sứ điệp Mùa Chay 2012, Ðức Thánh Cha Benedictô thứ 16 kêu gọi: " Chúng ta hãy quan tâm trách nhiệm đối với người anh em. Không bao giờ chúng ta được thiếu khả năng "có lòng từ bi" đối với người đau khổ. Ðừng tỏ ra là người xa lạ với nhau, đừng dửng dưng về số phận của các anh em". Ðiều này càng đặc biệt đúng khi đó lại là người máu mủ tình thâm, đồng bào ruột thịt của mình. Dĩ nhiên việc đón nhận những người nhập cư trở về từ một Sài Gòn đang lâm trọng bệnh, đòi hỏi địa phương cũng như gia đình của họ cũng phải có nhiều sự hy sinh. Phải chấp nhận tình huống những người trở về có thể đang ủ bệnh Covid, và nhất là phải đón nhận sự khó khăn thiếu thốn mà họ đang phải gánh chịu. Nghĩa là phải có sự yêu thương, chính tình yêu mới giúp chúng ta không ngần ngại trong việc phải trao hiến một cái gì đó từ chính bản thân mình. Vâng! Cuộc đời vẫn còn đó những con người với tình yêu bao la, vô điều kiện, luôn sẵn sàng chào đón, giúp đỡ những ai rơi vào cảnh khốn cùng do dịch bệnh gây ra. Ngoài việc yêu thương đón nhận những người trở về vốn là người thân thuộc, là đồng bào ruột thịt của mình, chúng ta luôn được mời gọi sống tinh thần bác ái mỗi ngày để chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa cho tha nhân, và đó là điều làm nên tính xác thực của đời sống Kitô hữu."" (ÐTC Phanxicô).

"Ngay cả nếu chúng ta quay lưng lại với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa vẫn đến với chúng ta và tỏ bày tình yêu thương của Ngài cho chúng ta. Ðó là bản chất nơi Thiên Chúa" (ÐTC Phanxicô ). Hình ảnh người Cha nhân từ là một tấm gương cho chúng ta noi theo. Dù người con thứ trở về trong dáng vẻ tiều tụy, nhếch nhác, áo quần rách nát, hôi hám nhưng người Cha nhân hậu vẫn ôm nó vào lòng. Người con thứ đã can đảm quay về chỉ nhờ một niềm tin duy nhất là người Cha không bao giờ bỏ rơi nó cho dù nó tệ hại đến như thế nào.

Lạy Chúa, xin cho gia đình và quê nhà chúng con luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn là chốn quay về cho những thành viên trong gia đình và quê hương đó cho dù họ ở đang trong bất cứ tình trạng nào của cuộc đời. Amen .

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page