Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 143 -

Cách Tạo Ra Một Nồi Soup

 

Cách Tạo Ra Một Nồi Soup

Bình Minh

(RVA News 04-09-2021) - Có một nạn đói khủng khiếp xảy ra vào thời Trung cổ, một người đàn ông đến một ngôi làng nhỏ. Những người trong làng xua đuổi ông ta:

- "Xin ông đi chỗ khác đi, ở đây không có gì để ăn".

Thực ra, cả làng sợ, và hầu như mọi người cất giấu lương thực của họ và không muốn chia sẻ.

Thế nhưng người đàn ông điềm tĩnh nói:

- "Oh, Các người đừng có lo lắng! Tôi không xin mọi người bất cứ thứ gì đâu, tôi mời tất cả những ai muốn chung vui với tôi nồi súp tối nay."

Và, để thực hiện điều đó, ông lấy một nồi lớn. Ðầu tiên ông ta nói:

- "Tôi chỉ cần nước."

Họ mang nước lại cho ông. Tin tức về người đàn ông muốn mời mọi người ăn súp nhanh chóng lan rộng khắp làng. Tuy nhiên, mọi người chỉ theo dõi công việc của người đàn ông từ phía sau cửa sổ của mình.

Người đàn ông hỏi :

- "Ai có biết người nào có thể cho chúng ta một chút cải bắp? Nồi súp chắc là sẽ ngon nếu có nhiều cải!"

Một người làm vườn bước về phía trước. Anh ta có một cải bắp đã giấu. Anh sẵn sàng lấy bắp cải cho vào nồi để có nồi súp ngon.

Người đàn ông lại tiếp tục đề nghị:

- "Bây giờ, nếu chúng ta có một miếng thịt bò muối, nó sẽ nồi súp tuyệt hảo!"

Người bán thịt đồng ý, và đưa ra một miếng thịt bò muối mà chị ta bọc kỹ trong bọc.

Nồi súp dần được "cải thiện", càng thêm hấp dẫn khi được thêm vào nào là hành tây, khoai tây, cà rốt, nấm ... Ðến lúc cho gia vị vào, nồi súp ngon và tất cả mọi người ăn no nê.

Và người đàn ông đã đi đến ngôi làng tiếp theo ...

Quý vị và các bạn thân mến !

Dưới sự đe dọa, tàn phá của đại dịch Covid, mọi hoạt động kinh tế bị ngưng trệ, thất nghiệp, đói kém diễn ra khắp nơi, thế nhưng đây lại là lúc biết bao nghĩa cử cao đẹp được thực hiện. Mọi người cùng chia sẻ cho nhau. Không chỉ có "lá lành đùm lá rách" mà còn rất nhiều "lá rách đùm lá nát". Không thể kể hết ra đây biết bao phiên chợ 0 đồng, hàng tấn lương thực, rau củ quả được mang đến tận tay những gia đình nghèo đang trong khu vực phong tỏa, cách ly trong suốt thời gian diễn ra đại dịch. Bất chấp những khó khăn, nguy hiểm, trong suốt mùa dịch, nồi súp vẫn luôn hấp dẫn, thơm ngon và không bao giờ vơi.

Một con sóng chỉ có thể tồn tại khi nó biết hòa mình vào những con sóng khác của đại dương. Chúng ta hiện diện trong cuộc đời này là để sống với nhau. Vì bản chất của sự sống là một quá trình để thực hiện những sự chia sớt, tương trợ nhau. Ðiều này càng đặc biệt đúng khi nhân loại đang cùng phải hứng chịu những khó khăn, mất mát, đói nghèo và chết chóc do đại dịch Covid gây ra. Chúng ta không thể chỉ lo cho sự an toàn, bình an cho chính bản thân mình trong một thế giới còn nhiều bất an bởi sự hoành hành của dịch bệnh. Không ai có thể sống khỏe, sống tốt một mình nhưng là phải biết hợp sức với nhau, loại bỏ sự vị kỷ mới mong cùng nhau thoát được tai ương của dịch bệnh. Dịch bệnh gieo tai họa cho tất cả chúng ta, nhưng nó cũng nhắc nhở con người biết sống cộng sinh, nghĩa là sống với nhau. Không ai có thể đóng kín mình trong sự an toàn. Nếu biết yêu thương, chia sẻ và đùm bọc lẫn nhau, chúng ta sẽ cùng nhau tồn tại.

Lạy Chúa, chúng con đang "ở trên cùng con thuyền và cần cùng nhau chèo để vượt qua sóng gió". Xin cho chúng con nhận ra được giá trị đích thực của tình yêu thương và sự chia sẻ chân thành để cùng nương tựa nhau sống vững vàng vượt qua cơn thảm họa của dịch bệnh. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page