Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 137 -

Thánh Giuse Calasan Linh Mục

Giáo dục người trẻ tại các trường học

 

Thánh Giuse Calasan (1557-1648) Linh Mục - Giáo dục người trẻ tại các trường học

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

(RVA News 25-08-2021) - Thánh Giuse Calasan[1] sinh tại Aragon - Tây Ban Nha, năm 1557. Ngay từ niên thiếu, ngài đã có lòng bác ác đặc biệt với trẻ nhỏ và ưu tư trong việc giáo dục chúng. Ngài thường tập họp các trẻ em lại để dạy cho chúng biết các mầu nhiệm đức tin và biết cách cầu nguyện. Ðược hưởng một nền giáo dục tốt từ cha mẹ, và muốn dâng hiến phụng sự Chúa, Giuse Calasan theo đuổi ơn gọi, năm 26 tuổi, ngài được thụ phong linh mục. Từ đó, cha Giuse lao mình vào công việc chấn hưng đạo đức. Ngài đã thành công đến nỗi 35 tuổi đã được đặt làm Bề trên địa phận Urgel (U-ra-gen). Dầu vậy, ngài cảm thấy sức thúc đẩy đến Rôma. Tại đây, ngài đã thấy tận mắt sự khốn cùng và những tật xấu của đám dân nghèo. Ngài xác tín rằng tình trạng này gây nên bởi sự thiếu hiểu biết về đạo.

Là một linh mục tốt nghiệp đại học về giáo luật và thần học, với sự khôn ngoan và kinh nghiệm quản trị đáng kính nể; nhưng, ngài không màng đến sự nghiệp ấy mà chỉ lưu tâm đến nhu cầu giáo dục của trẻ em nghèo. Vì không tìm được tổ chức nào có thể đảm trách công việc tông đồ này ở Rôma, hơn nữa ngài cũng hiện đang sở hữu tài sản lớn lao do người cha từ trần để lại; nên ngài đã lập một tu hội, chính ngài và các anh em cùng chí hướng đã mở trường để dạy học miễn phí cho các em nghèo. Nhiều người đến cộng tác với ngài, phần lớn là các giáo sĩ.

Ðức Giáo Hoàng Clêmentê VIII đã giúp đỡ nhà trường, và sự giúp đỡ này được kéo dài cho đến thời Ðức Giáo Hoàng Phaolô V. Nhiều cơ sở trường học mới được mở thêm cũng như nhiều người thiện chí khác tiếp tay với công việc mà cha Giuse Calasan đã làm. Năm 1622, cha Giuse Calasan đã được đặt làm giám đốc tiên khởi. Các trường dưới sự hướng dẫn của ngài ngày càng thêm nhiều, công cuộc của ngài lan rộng sang Ðức, Bohemia và Ba Lan.

Ngày 25 tháng 8 năm 1648, thánh Giuse Calasan từ trần vì một cơn sốt, thọ 92 tuổi. Năm 1767, ngài được phong thánh. Năm 1948, Ðức Thánh cha Piô XII đặt ngài làm vị tông đồ chuyên lo việc giáo dục và làm đấng bảo trợ các trường tư thục Công giáo.

Mừng kính thánh Giuse Calasan bổn mạng các trường tư thục Công giáo, chúng ta nhớ lại lời Ðức Thánh cha nhắn nhủ trong Tông huấn Ðức Kitô hằng sống rằng:[2] Các trường học rõ ràng là môi trường thuận tiện để tiếp cận thiếu nhi và giới trẻ. Chính vì trường học là nơi chốn ưu việt cho sự phát triển con người, nên cộng đoàn Kitô hữu luôn quan tâm việc đào tạo các thầy cô và những người quản lý, cũng như thành lập các trường của mình thuộc nhiều cấp loại khác nhau. Trong lãnh vực giáo dục giới trẻ này, Chúa Thánh Thần đã khơi dậy vô số đặc sủng và mẫu gương thánh thiện. Vì thế người làm giáo dục trong các trường hãy: tập chú vào dạy đạo, nuôi dưỡng đức tin, chứng nhân về những gì các trẻ em được dạy trong thế giới các em đang sống, giúp các học sinh của mình trở nên một con người mạnh mẽ, thống nhất, một người truyền cảm hứng và có khả năng trao hiến. Bởi vì, các trường học Công giáo vẫn là những nơi chốn chính yếu của việc loan báo Tin Mừng cho người trẻ.

Ðiều Ðức Thánh cha Phanxicô nhắn nhủ, thực ra thánh Giuse Calasan đã ghi trong bút ký[3] của ngài: Không ai lại hoàn toàn không biết gì về giá trị nổi bật và công đức cao cả của một tác vụ thánh là việc dạy dỗ các trẻ em, nhất là các trẻ em nghèo... Thật vậy, lúc thì ta dạy học, lúc thì ta truyền đạt lòng đạo và giáo lý Kitô giáo cho chúng, để lo cho chúng được lành mạnh cả hồn lẫn xác. Ðàng khác, ta sẽ hết sức giúp đỡ không những để can ngăn, không cho các em làm điều xấu, mà nhất là còn để lôi kéo và thúc đẩy các em làm việc tốt... Dành cho trẻ em, nhất là các em nghèo, một nền giáo dục xứng hợp, điều đó không những góp phần nâng cao nhân cách của chính các em, mà còn tạo cho xã hội được thêm những người lương thiện và những công dân tốt, nhất là Hội Thánh có thêm những người trưởng thành, đắc lực hơn, dấn thân theo lối sống và hoạt động làm chứng cho Tin Mừng.

Ước chi, những ai đảm nhận việc giáo dục cũng biết noi gương thánh Giuse Calasan và lưu tâm đến lời giáo huấn của Ðức Thánh cha để nỗ lực thi hành công việc với giàu lòng bác ái, rất mực kiên trì, khiêm nhượng thẳm sâu.

Xin Chúa thêm sức cho chúng con để chúng con ý thức sứ vụ truyền giáo trong công tác giáo dục của chúng con, trong giai đoạn quẫn bách này. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

- - - - - - - - - -

[1] https://www.giaophandanang.org/ngay-25-8-thanh-louis-thanh-giuse-calasan... Trích: Theo vết chân người - Lm. Phaolô Phạm Quốc Túy

[2] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" (Christus Vivit) số 221-222.

[3] x. Trích bút ký của thánh Giuse Calaxan, linh mục. Bđ 2, Bđ Kinh Sách ngày 25/8.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page