Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 136 -

Thánh Luy (1214-1270)

Người cha, người chồng, người lãnh đạo xã hội

Người trẻ cùng gia đình trong cơn đại dịch

 

Thánh Luy (1214-1270) - Người cha, người chồng, người lãnh đạo xã hội - Người trẻ cùng gia đình trong cơn đại dịch

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

(RVA News 24-08-2021) - Trong Tông huấn Ðức Kitô đang sống (Christus Vivit) , Ðức Thánh cha Phanxicô nói về việc săn sóc mục vụ gia đình rằng:[1] Người trẻ cần được tôn trọng tự do, nhưng họ cũng cần được đồng hành. Gia đình phải là nơi thứ nhất của sự đồng hành này... Vì thế, sứ vụ giới trẻ và việc săn sóc mục vụ gia đình cần phải được hội nhập và phối kết, nhằm bảo đảm một sự đồng hành liên tục và thích hợp... Trong tinh thần này, chúng ta cùng chiêm ngắm và học hỏi nơi cuộc đời thánh Luy - một nạn nhân của trận dịch hạch, qua đời ngày 25 tháng 8 năm 1270 trong cuộc thập tự chinh thứ tám - để biết chăm sóc gia đình thành nền tảng xã hội tốt đẹp.

Thánh Luy sinh ngày 25 tháng 4 năm 1214. Thân phụ ngài là vua Luy VIII cai trị nước Pháp và thân mẫu ngài là hoàng hậu Blăngsơ. Luy lớn lên trong sự dưỡng dục và ấp ủ của niềm tin Công giáo. Năm mười hai tuổi vua cha băng hà ngài được lên ngôi vua theo kiểu "cha truyền con nối" dưới quyền nhiếp chính của mẹ cho tới khi Luy được 21 tuổi.

Thánh Luy là một vị quân vương rất đặc biệt. Ngài kết hôn với cô Margaret, con gái của một bá tước. Cả hai rất tha thiết yêu nhau. Họ sinh được 11 người con. Luy là người chồng và là người cha tốt lành. Khi hoàng hậu Blăngsơ còn sống, bà là cố vấn rất được Luy quý trọng. Dù bận rộn với trăm công nghìn việc, Luy cũng gắng xếp thời giờ để tham dự thánh lễ và nguyện kinh Thần vụ hằng ngày. Vua thánh Luy là hội viên của dòng Ba Phanxicô và ngài sống rất mực giản dị. Luy rất quảng đại và rất có công tâm. Ngài cai trị thần dân với đức khôn ngoan, bác ái theo giáo huấn của Chúa Kitô. Luy biết cách dàn xếp những cuộc cãi vã và tranh chấp. Ngài lắng nghe những người nghèo khổ và thiệt thòi về quyền lợi. Ngài cảm thấy phải khẩn trương giúp đỡ các Kitô hữu đang chịu đau khổ tại đất thánh. Ngài tham gia các cuộc thánh chiến để dành lại đất thánh đang bị những người Hồi giáo chiếm giữ. Lần đầu vua Luy bị bắt làm tù binh, sau đó Luy được trả tự do và được trở về cai trị vương quốc của mình ở Pháp. Luy lại sang đất thánh lần nữa, nhưng trên đường đi Luy bị dịch hạch và qua đời. Năm 1297, đức thánh cha Bôniphaxiô VIII đã tôn phong Luy lên bậc hiển thánh.

Thánh Luy là một Kitô hữu đạo đức, người con hiếu thảo, người chồng tốt lành, người cha gương mẫu, người lãnh đạo tài ba và chính trực. Ngài tích cực chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc người nghèo. Tuy nhiên, có lẽ điều khiến chúng ta dễ bị đánh động đó là cách giáo dục mà ngài dành cho các con. Dừng lại để lắng nghe lời ngài dạy thái tử để hiểu vai trò và tiếng nói người cha trong gia đình có ảnh hưởng thế nào đến các con:[2]

Con yêu dấu, trước hết cha khuyên con hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa của con hết lòng hết sức... Con phải giữ mình, tránh xa mọi điều con biết là mất lòng Thiên Chúa... Nếu Chúa để con gặp hoạn nạn, con phải bằng lòng đón nhận, phải cảm tạ Chúa và nghĩ rằng: điều đã xảy ra đó có ích cho con... Còn nếu Chúa cho con được thịnh vượng, thì phải khiêm tốn tạ ơn Người... (...) Con hãy mở lòng xót thương người nghèo khó, kẻ khốn cùng và những ai sầu khổ. Hãy tuỳ sức con mà ủi an giúp đỡ họ. Hãy tạ ơn Thiên Chúa về mọi ân phúc Người ban để con đáng được những ân phúc trọng đại hơn nữa. Hãy đối xử công minh với những kẻ thuộc quyền: giữ vững đường công chính...

Con yêu dấu, sau cùng, cha chúc cho con được tất cả những phúc lành mà một người cha đạo hạnh có thể cầu chúc cho con mình. Ước chi Ba Ngôi Thiên Chúa và toàn thể các thánh giữ gìn con khỏi mọi sự dữ. Xin Chúa ban cho con ơn biết thi hành ý Chúa để qua con, Chúa được phụng sự và tôn kính, hầu qua khỏi đời này, cha con ta cùng được hưởng kiến, mến yêu và ca tụng Người mãi mãi.

Trong những ngày tháng dịch bệnh kinh hoàng này, ý nghĩa về đời sống và tình thân ái trong gia đình thật lớn lao. Chẳng có nơi nào ấm áp như gia đình, nơi cuối cùng để về cũng là gia đình, người cuối cùng để gặp và chia sẻ sự sống - cái chết cũng là người trong gia đình. Những đóng góp cho Giáo hội và xã hội của thánh Luy thật không thể phủ nhận, nhưng nếu được ghi khắc trong tâm khảm của một người trẻ lúc này, thiết nghĩ đó là hình ảnh của một người cha biết giáo dục con cái, biết sống gương mẫu, một người lãnh đạo liêm chính.

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Luy biết chu toàn nhiệm vụ bậc vua chúa trần gian và vai trò làm cha trong gia đình, xin cho chúng con biết tích cực xây dựng gia đình thành nền móng tốt xinh cho Giáo hội và xã hội ngày mai. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

- - - - - - - - - - -

[1] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" (Christus Vivit) số 242.

[2] Vua công chính cai trị thế gian, Trích di chúc thiêng liêng của thánh Luy để lại cho thái tử. Bđ 2, Bđ Kinh Sách ngày 25/8 Vua Thánh Luy.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page