Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 135 -

Thánh Batôlômêô (Nathanael) Tông đồ

Người trẻ xứng đáng với lời khen "không có gì gian dối"

 

Thánh Batôlômêô (Nathanael) Tông đồ - Người trẻ xứng đáng với lời khen "không có gì gian dối"

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

(RVA News 22-08-2021) - Thánh Batôlômêô sinh vào thế kỷ thứ I, là một trong các tông đồ đầu tiên của Chúa Giêsu, quê ở Cana, xứ Galilêa. Nói về thánh Batôlômêô tông đồ,[1] Tin Mừng thánh Gioan chương 1 đã kể: ngài được Philipphê giới thiệu cho Chúa Giêsu với tên gọi là Nathanael (Ga 1,45-51). Khi Chúa Giêsu vừa nhìn thấy ông ngay lần gặp đầu tiên, Người liền khen: "Ðây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối" (Ga 1,47). Ðáp lại Nathanael kêu lên, "Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel!" (Ga 1,49).

Tiểu sử cuộc đời thánh Batôlômêô nếu được ghi trọn vẹn thì có lẽ rất phong phú để chúng ta noi gương bắt chước. Nhưng, thiết nghĩ chỉ cần hai điểm thôi, hai điểm mà Tin Mừng nói tới hẳn cũng đã đủ để chúng ta học theo gương ngài mà nên thánh: Thứ nhất: Batôlômêô được giới thiệu để biết Chúa và ông đã tuyên xưng niềm tin vào Chúa. Thứ hai: Batôlômêô được Chúa khen, ông là người lòng dạ không có gì gian dối.

Ðược giới thiệu với Chúa Giêsu, Batôlômêô biểu lộ nỗi vui mừng khôn tả, và rất đỗi ngạc nhiên khi nghe Ðức Chúa Giêsu nói: "Trước lúc Philipphê gọi ngươi, Ta đã thấy ngươi đang ở dưới cây vả." Chúa Giêsu đã yêu thích lòng chân thành của thánh Batôlômêô. Vì thế, Người cũng ban cho thánh Batôlômêô ơn đức tin và ơn làm tông đồ. Cuộc đời của thánh Batôlômêô cho ta cảm nghiệm:[2] Batôlômêô một người không gian dối, không tính toán, không mưu mô, không giả hình,... Ông không nghĩ xấu cho ai, không bao giờ "vạch lá tìm sâu," không bao giờ chẻ "sợi tóc làm tư," không tìm kẽ hở trong lời đối thoại,... Ông đón nhận mọi người một cách thoải mái; ông sống với những ý nghĩ thanh cao nên không có giờ xảo trá; ông vượt hẳn những ti tiện của nhân gian; ông vượt qua bên kia bờ của lừa gạt, giả hình. Nơi ông chân lý, chân thành, chân thật đã phủ lấp.

Chiêm ngắm thánh Batôlômêô, chúng ta nhớ lại lời Ðức Thánh cha Phanxicô đã nói với các bạn trẻ: Chúng ta đừng bao giờ ân hận vì đã sống tốt lành ở tuổi thanh xuân, vì đã mở lòng ra với Chúa, và đã sống khác với thói đời. Những điều đó không làm tuổi xuân ta mất gì, thay vào đó chúng kiện cường và làm tươi trẻ tuổi xuân chúng ta, khiến chúng ta "mạnh mẽ tựa chim bằng" (Tv 103,5).[3] Với một cuộc sống đẹp như thánh Batôlômêô chúng ta có thể truyền cảm hứng cho tất cả các bạn trẻ đang lớn lên và đang sửa soạn đảm nhận sứ mạng của họ trong đời, bằng cách sống chân thật, "lòng dạ không có gì gian dối."

"Lòng dạ không có gì gian dối" nghĩa là sống thành thật hoàn toàn. Khi chúng ta sống thành thật là chúng ta đang phản ảnh rõ nét nhất về Thiên Chúa tốt lành, chân thật vô cùng... Ai cũng biết rằng chân thật là một đức tính tốt, ai cũng trông mong người khác sống thật với mình, và rất vui vì sống cùng với người chân thật. Không gì dễ chịu và thoải mái cho bằng được sống chung với những người mà ta không cần phải dò xét, phòng thủ hay đối phó bằng bất cứ chiêu thức nào. Sống với những người ấy, lòng thư thái bình an vì thật là dễ để hiểu nhau rồi tin tưởng nhau.

Theo gương thánh Batôlômêô, chúng ta - những bạn trẻ -hãy lắng nghe để nhận ra tiếng Chúa đang kêu gọi chúng ta thắp lên những ánh sao trong đêm tối của các bạn trẻ khác. Sống chân thật là sống nhân đức như sách Giáo lý Hội thánh Công giáo dạy: chân thật trong các hành vi và lời nói, không gian dối, đạo đức giả. Bởi vì, chân thật giúp con người vừa lương thiện, vừa cẩn mật: nói điều phải nói và giữ kín điều phải giữ kín.[4] Người môn đệ Ðức Kitô chấp nhận "sống trong chân lý," nghĩa là sống đơn sơ và thành thật theo gương mẫu của Chúa. Không có một nguyên tắc chuẩn xác nào để giúp ta biết khi nào phải chân thật, hay phải chân thật tới mức độ nào. Chỉ có những ai thấy được hạnh phúc chân thật từ chính cõi lòng bình yên, có tình yêu Thiên Chúa phủ lấp thì kẻ ấy sẽ biết sống thế nào. Và như vậy, việc giới thiệu một Thiên Chúa tốt lành và chân thật, cũng đồng nghĩa với việc sống chân thật và tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ðấng trọn hảo.

Ước mong sao khi chiêm ngắm cuộc đời thánh Batôlômêô tông đồ, mỗi người chúng ta - đặc biệt là các bạn trẻ hãy sống sao để xứng đáng Chúa khen: "lòng dạ không có gì gian dối."

Lạy Chúa, giữa thế giới hôm nay, làm chứng cho Chúa bằng đời sống chân thật là một thách đố không hề nhỏ. Xin giúp cho chúng con can đảm nên nhân chứng đức tin về một Thiên Chúa chân thật và tốt lành vô biên. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

- - - - - - - - - - - -

[1] x. Theo Vết Chân Người (Chân dung các thánh nhân)

http://www.truyen-tin.net/BiographyOfSaints.aspx?SID=108

http://conggiao.info/thanh-gia-co-be-tong-do-d-42061.

[2] Trần Duy Nhiên, 13 người đã thay đổi thế giới (Nathanael).

[3] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" (Christus vivit) số 17 và 30-33.

[4] Giáo lý HTCG số 2468-2470, 2495, 2505

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page