Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 130 -

Chiêu Bài Bị Lật Ngược

 

Chiêu Bài Bị Lật Ngược

Duy An

(RVA News 17-08-2021) - Một phụ nữ da trắng 50 tuổi đi đến chỗ ngồi của bà trên khoang máy bay, và nhìn thấy hành khách kế bên bà ta là một người da đen. Người phụ nữ da trắng tức giận, và gọi ngay cô tiếp viên hàng không đến.

Cô tiếp viên hàng không hỏi:

- Có vấn đề gì không, thưa bà?

Người phụ nữ nói:

- Cô không nhìn thấy à? Tôi được xếp chỗ ngồi kế bên một người đàn ông da đen. Tôi không thể ngồi cạnh anh ta. Cô hãy đổi chỗ ngồi cho tôi ngay.

Cô tiếp viên hàng không nói tiếp:

- Xin hãy bình tĩnh, thưa bà! Thật không may, tất cả các ghế đều đã đầy, nhưng tôi vẫn sẽ kiểm tra nếu chúng tôi còn chỗ.

Cô tiếp viên rời đi và quay lại sau vài phút. Cô nhã nhặn nói với người phụ nữ da trắng:

- Thưa bà, như tôi đã nói với bà, không còn bất kì chỗ trống nào cho hạng rẻ nhất nữa. Tôi đã nói chuyện với cơ trưởng và ông cũng đã xác nhận điều đó. Chúng tôi chỉ còn có một ghế ngồi ở khoang vé hạng nhất.

Và trước khi người phụ nữ muốn nói điều gì đó, cô tiếp viên lại nói tiếp:

- Vì chỗ ngồi như thế này gây ra sự khó chịu cho bà, chỉ huy của chúng tôi cho phép một hành khách từ hạng rẻ nhất ở đây dời lên khu vực vé hạng nhất.

Rồi cô lịch sự quay sang người đàn ông da đen và nói:

- Có nghĩa là, thưa ngài, nếu không phiền xin ngài vui lòng mang túi xách của mình, chúng tôi đã dành riêng một chỗ ngồi hạng nhất cho ngài.

Tất cả hành khách gần đó, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy ai cũng bất ngờ và có những tiếng vỗ tay khen ngợi bắt đầu vang lên, và nhiều người còn đứng dậy vỗ tay không ngừng.

Quý vị và các bạn thân mến,

Thái độ kỳ thị, phân biệt cao thấp, màu da, sang hèn đã len lỏi vào nhân sinh quan và lối sống của con người từ bao đời và ngày hôm nay sự kỳ thị ấy vẫn không ngừng lớn lên dưới nhiều hình thức. Ở nhiều quốc gia, sự kỳ thị màu da, chủng tộc trở thành một lối sống thường ngày, khiến họ tự phân bố để sống trong địa bàn dân cư chỉ có những người cùng chủng tộc, màu da với mình, theo kiểu "nước sông không phạm nước giếng". Ðây là lý do mà người phụ nữ da trắng tỏ ra tức giận khi mình ngồi bên cạnh một người da đen mà bà cho rằng không cùng chủng tộc, vị thế với mình. Bà tự đặt mình ở vị trí cao sang hơn người da đen nên mặc dù đã ở trong khoang vé rẻ nhất, bà vẫn muốn loại bỏ người da đen đi. Thế là bà bắt đầu lên tiếng kêu ca, phàn nàn để người da đen ấy phải bị đem đi khỏi không gian của bà và có thể anh ta sẽ không được ngồi trên chuyến bay ấy. Thế nhưng, chiêu bài của bà đã bị lật ngược. Thay vì ngồi ở vị trí khoang rẻ tiền đó, nhờ sự than phiền của người phụ nữ da trắng khó tính mà người da đen lại được trân trọng đưa đến một chỗ ngồi sang trọng hơn, ở khoang ghế đắt tiền nhất trước sự sửng sốt và bất ngờ của nhiều người.

"Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên" (Lc 14,11) là khuôn vàng thước ngọc mà Chúa Giêsu đã xác lập rất dứt khoát. Ngài luôn lật ngược chiêu bài của những người thích đặt mình ở vị trí cao trọng hơn người khác, và chính Ngài đã trở nên khuôn mẫu cho cách sống này. Từ một Thiên Chúa cao cả, vì vâng theo thánh ý Chúa Cha và vì yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu đã chấp nhận trở nên loài thụ tạo, yếu đuối, bé nhỏ; chấp nhận làm con trong một gia đình nhỏ bé, tại làng quê Nadarét và nhất là sẵn sàng cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ của mình.

Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta biết sống khiêm tốn, loại bỏ đi óc kỳ thị, phân biệt đẳng cấp, màu da, tôn giáo để cư xử với nhau vô tư như những đứa trẻ, luôn sống đơn sơ, chân thành và phó thác, lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa. Khi ấy, chúng ta không tìm cách sống cho chính mình nữa mà là tìm cách nương tựa hoàn toàn vào Chúa và sống cho thánh ý Ngài, nhờ đó, những điều nhỏ bé nơi chúng ta sẽ trở thành lớn lao và cao trọng trước mặt Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con luôn biết khiêm tốn, tôn trọng tha nhân và xin đổ tràn Thánh Thần Tình Yêu trong tâm hồn chúng con, để chúng con trung thành đi trọn con đường mà Chúa mời gọi, là luôn sống yêu thương, khiêm tốn và quảng đại đón nhận tất cả mọi người. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page