Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 128 -

Mật Ngọt Và Vị Ðắng

 

Mật Ngọt Và Vị Ðắng

Duy An

(RVA News 15-08-2021) - Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngụ ngôn hoa hồng và cái gai được kể lại như sau:

Một ngày đẹp trời, hoa hồng tình cờ nhìn thấy cái gai ngồi khóc nức nở. Hoa hồng liền hỏi cái gai:

- Tại sao bạn lại khóc?

Cái gai nức nở:

- Hoa hồng ơi, tại sao không công bằng thế, chúng ta đều sinh ra trên một cành hoa, nhưng bạn là hoa hồng được nâng niu, còn tôi chỉ là một cái gai bị chối bỏ?

Hoa hồng ngơ ngác:

- Có chuyện gì xảy ra với bạn vậy?

Cái gai nghẹn ngào:

- Bạn không biết ư? Cô cậu chủ đang định cắt bỏ tôi ra khỏi cây hoa hồng tình yêu của họ đấy! Vì họ cho rằng tôi chính là nguyên nhân gây ra những trận cãi vã, vì tôi là cái gai khiến tay họ bị chảy máu!

Hoa hồng ngạc nhiên:

- Họ đã tự đâm vào gai cơ mà!

Cái gai đáp:

- Ðúng vậy. Họ cũng biết hoa hồng là phải có gai, nếu vậy, khi cầm, bàn tay họ phải nương nhẹ hơn, phải tránh chỗ tôi nằm, chứ không thể vì bị gai đâm mà đòi bỏ tôi, đúng không? Tại sao hoa hồng đã đẹp rồi, còn sinh ra những chiếc gai làm gì vậy, không có tôi có phải hơn không?

Hoa hồng mỉm cười đáp:

- Bạn cũng đã trách oan cho hoa hồng rồi. Vì nếu như không có gai nhọn, tôi đâu còn được gọi là hoa hồng. Tôi sẽ như bông cúc mong manh kia, như bông thược dược yếu ớt kia mà chẳng có sức sống và vẻ đẹp được. Những chiếc gai làm cho hoa hồng trở nên sắc sảo, không sợ bị bắt nạt. Chúng như vũ khí đặc biệt mà Thượng Ðế đã dành riêng cho hoa hồng mà! Tôi sẽ không để họ bỏ bạn ra khỏi cây hoa hồng đâu!

Quý vị và các bạn thân mến,

"Hồng nào hồng chẳng có gai" là câu nói khá quen thuộc và dường như cũng là một quy luật tất yếu về loài hoa này. Hoa hồng dù là thuộc loại giống nào, màu sắc nào cũng đẹp và cũng đều có gai. Vì đẹp nên hoa hồng được trở thành biểu tượng của tình yêu và những người yêu thương nhau thường dành tặng cho nhau những đóa hoa hồng tươi thắm, kiêu sa và lộng lẫy. Có lẽ vì quý giá và kiêu sa lộng lẫy mà hoa hồng mang trên thân mình nó những chiếc gai nhọn dễ gây ra thương tích cho những ai chạm vào nó. Cuộc chuyện trò giữa hoa hồng và những chiếc gai về chức năng tất yếu không thể thiếu của cả hai để làm thành nên cành hoa hồng trọn vẹn ám chỉ đến hai hương vị trái ngược nhau phải có trong tình yêu đó là mật ngọt và vị đắng.

Trong tình yêu đôi lứa, tùy cảm nhận của mỗi người mà mật ngọt có thể là những rung động nhớ thương và bồi hồi khi gặp gỡ; là niềm vui rộn ràng khi nhận được món quà nhỏ chất chứa yêu thương. Còn vị đắng của tình yêu có thể là những hờn dỗi vu vơ, một cái nhói lòng hay niềm đau nào đó... Có lẽ khi mới yêu nhau, người ta thường thể hiện và dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất nên không lạ gì họ luôn được nếm mật ngọt. Thế nhưng lâu dần, người ta dần khám phá ra những điều không mấy tốt đẹp về nhau và vì vậy mà người ta bắt đầu cảm nếm dần những vị đắng. Ðặc biệt, khi bước vào đời sống hôn nhân, những người trẻ phải đối diện với những vấn đề thiết thực hằng ngày của cơm áo gạo tiền, của những thói quen, tính tình và cả những cố tật mà mình chưa hề nhận biết nơi một nửa yêu thương của mình. Những yêu thương thi vị và mật ngọt ban đầu ngày nào tan biến đi đâu mất, chỉ còn lại vị đắng chát của thất vọng, chán chường, và đau khổ. Ðây là một trong những lý do mà ngày hôm nay rất nhiều đôi vợ chồng trẻ đã sớm chia tay nhau.

"Hoa hồng là phải có gai, nếu vậy, khi cầm hoa hồng, người ta phải nương nhẹ bàn tay hơn, phải tránh chỗ có gai, chứ không thể vì bị gai đâm mà đòi bỏ cả một cành hồng". Câu nói dỗi hờn của chiếc gai đáng thương gợi lên cho chúng ta những suy tư về thái độ cần phải có trong tình yêu, đặc biệt là trong đời sống gia đình. Thái độ "nương nhẹ bàn tay, tránh chỗ có gai" chính là sự hy sinh, nhẫn nhịn đối với nhau khi người này có chuyện bất hòa hay làm trái ý với người kia, là sự quan tâm để hiểu nhau và tránh gây cho nhau những hiểu lầm và tổn thương. Chúng ta cầu xin Chúa cho các đôi vợ chồng luôn biết thực thi lời khuyên nhủ của thánh Phaolô: "Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa và người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ" (Cl 3,18-19). Có như vậy, dù khi được thưởng nếm mật ngọt hay vị đắng trong đời sống hôn nhân của mình, họ vẫn trung thành với tình yêu và lời kết ước ban đầu.

Lạy Chúa, chúng con không xin Chúa nhổ đi những chiếc gai xù xì, đáng ghét nơi nghịch cảnh và những đau buồn trong đời sống gia đình của chúng con, nhưng xin Chúa cho chúng con biết đón nhận tất cả trong sự nhẫn nại và hy sinh. Nhờ đó, hoa hồng tình yêu của chúng con được trọn vẹn mãi sắc màu yêu thương và lòng trung tín với nhau. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page