Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 120 -

Bình An Ðến Từ Hành Ðộng

Tôn Trọng Sự Công Bằng

 

Bình An Ðến Từ Hành Ðộng Tôn Trọng Sự Công Bằng

(RVA News 28-08-2021)

Quý vị và các bạn thân mến,

Cách đây khá lâu, truyền thông của Ý có đưa tin về một câu chuyện khá thú vị như sau:

Ông Vinxiô, người Ý, 58 tuổi, là giáo sư môn toán. Hôm đó, ngày 23 tháng 12 năm 1993, đang trên đường đi về nhà, thì chiếc xe hơi của ông bị nổ lốp. Ông xuống xe loay hoay thay bánh xe khác. Ðúng lúc đó, có người tới giúp ông một tay. Khi gần ráp xong bánh xe, thì người đàn ông này kiếu từ phải đi. Ráp xong bánh xe, ông Vinxiô thu lại đồ nghề mới biết hộp đồ nghề của mình bị mất cắp một số đồ mắc tiền, do người đàn ông "tốt bụng" kia đã lấy đi. Ông buồn bã thở dài, nhưng ngay lúc đó ông nhìn thấy một tấm vé số đang nằm dưới lòng đường, có lẽ của người vừa trộm đồ nghề của ông đã đánh rơi. Ông lượm tờ vé số lên, bỏ vào túi và cất kỹ trong một chiếc hộp như vật kỷ niệm của một cuộc gặp gỡ không vui.

Dịp xổ số đầu năm 1994, ông mang tờ vé số đó ra dò và hết sức bất ngờ khi tờ vé số đó trúng 50 triệu lire tiền Ý, tức khoảng 60,000 đôla Mỹ. Trước một số tiền lớn bất ngờ như vậy ai mà chẳng thích, nhưng lương tâm ông Vinxiô lại áy náy vì tấm vé số này không phải của ông, nên số tiền này cũng không thuộc về ông. Lòng ông dường như đeo một tấn đá nặng nề. Ông bỏ tiền đăng báo để tìm ra chủ nhân của tấm vé số đó. Nhiều người tham lam tới nhận là của mình. Nhưng chỉ qua một vài câu hỏi, ông biết ngay họ không phải là chủ nhân của tấm vé số đó.

Rồi ba tuần sau, tên trộm đồ sửa xe cũng điện thoại tới xác nhận và tả lại đúng mọi chi tiết. Ông Vinxiô mang 50 triệu lire tới trả cho chủ nhân. Tên trộm ngày nào quá cảm động, xin lỗi ông Vinxiô và nói ngày đó vì anh ta đang thất nghiệp, lại nuôi hai đứa con thơ nên buộc lòng phải lấy đồ sửa xe đắt tiền của ông để bán lấy tiền trang trải cho cuộc sống khó khăn. Tên trộm ngày xưa ấy hỏi ông Vinxiô là:

- "Tại sao ông không giữ lấy 50 triệu lire mà xài vì chẳng ai biết gì về tấm vé số đó."

Ông Vinxiô trả lời:

- "Vì lương tâm tôi không cho phép".

Từ giã cố nhân và ra về, ông Vinxiô cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Quý vị và các bạn thân mến.

Bất cứ ai cũng khao khát có được sự bình an trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, bình an không phải là điều từ trên trời rơi xuống hay là cái mà chúng ta có thể tình cờ bắt gặp trên đường đời. Bình an có thể đến từ những hành động của chính chúng ta. Trong mẩu chuyện mà chúng ta vừa nghe, ông Vinxiô đã mất đi những món đồ sửa xe đắt tiền, nhưng tình cờ, ông lại được một món tiền lớn từ tấm vé số mà người đã trộm đồ của ông làm rơi lại. Và dù cầm trong tay số tiền lớn đó, ông vẫn thấy tâm hồn mình không được bình an, với ý thức đây không phải là số tiền của mình. Chỉ khi trao trả số tiền đó cho đúng chủ nhân và xóa bỏ món nợ cho người đàn ông đó, ông Vinxiô mới tìm lại được sự bình an cho chính mình.

Người đời thường nói: "Thật thà thường thua thiệt". Có lẽ trong cái nhìn của nhiều người, những người như ông Vinxiô hay nhiều người khác nữa, khi nhặt được của rơi hay khi có trong tay những thứ đắt giá không phải của mình, mà nhất quyết bôn ba đi tìm và trao lại cho chính chủ, là những người quá thật thà cho nên mất đi cơ hội hưởng thụ những thứ gọi là "trời cho". Mỗi người đều có tự do để quyết định những hành động của mình. Vẫn có đó những người ngang nhiên xem những thứ ngẫu nhiên rơi vào tay mình là do mình may mắn mà có được và ung dung sử dụng của cải của người khác mà không hề bận tâm đến sự mất mát và thiếu thốn của người khác. Chẳng ai muốn mình thua thiệt, chẳng ai chịu mình là người thua kém hơn người khác. Tuy nhiên, những ai muốn hơn người khác bằng những hành động vun vén cho chính mình để được "vinh thân phì gia" mà đánh mất tình thân, tình người, và chà đạp lên công bằng và công lý thì sẽ không thể nào cảm nếm được sự bình an đích thực trong đời mình.

Ðức thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đã khẳng định rằng bình an chỉ có thể được xây dựng trên một trật tự được thiết lập trên sự thật, được xây dựng theo công lý, được sống động và tích hợp bởi lòng bác ái, và được thực hiện trong tự do. Trật tự này được xây dựng dựa trên nền tảng đạo đức do Thiên Chúa thiết lập để xã hội loài người có thể phản ánh Nước Chúa một cách trung thực nhất có thể (Gioan XXIII, Pacem in Terris, số 1). Ước gì mỗi người chúng ta biết tôn trọng sự công bằng và luôn hành động vì công bằng và đức ái. Nhờ đó, chúng ta sẽ tìm được sự bình an đích thực mà Chúa hứa ban cho những người thiện tâm.

Lạy Chúa, Chúa luôn mời gọi chúng con can đảm chọn Chúa và sống với Chúa nơi tương quan đức ái với tha nhân. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết sẵn lòng nâng đỡ nhau trong mọi khó khăn thử thách hằng ngày, và cùng nhau kiến tạo một cuộc sống vui tươi và bình an. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page