Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 119 -

Thói Ganh Tỵ Làm Hỏng Những Cuộc Vui

 

Thói Ganh Tỵ Làm Hỏng Những Cuộc Vui

Duy An

(RVA News 28-08-2021) - Có một câu chuyện ngụ ngôn kể lại rằng: Một ngày kia, cơn gió tinh nghịch ghé đến bên hồ nước dạo chơi. Hồ nước trong xanh, mặt hồ phẳng lặng. Có rất nhiều người đến đây đi dạo xung quanh hồ nước và thích thú ngắm cảnh. Trên cây, tiếng chim hót ríu rít nghe thật vui tai. Cơn gió thấy hồ nước có vẻ hạnh phúc nên tự nhiên trong lòng cảm thấy tức giận, bực mình và ganh ghét nghĩ thầm: "Tại sao hồ nước lại được mọi người mến yêu như vậy? Tại sao nó hạnh phúc sung sướng như vậy? Ghét quá đi thôi! Mình đâu thua kém gì nó. Mình cũng xinh đẹp, cũng thơ mộng, cũng đáng yêu thế mà tại sao phải chịu cảnh cô đơn, một mình lang thang khắp chốn mà chẳng ai thèm ngó ngàng đến? Tức quá! Tức quá đi thôi! Phải quậy lên cho bõ ghét mới được!"

Thế rồi, cơn gió liên tục đập mạnh vào mặt nước khiến hồ nước bùng lên những cơn sóng lớn vỗ vào bờ tung bọt trắng xóa. Mọi người liền chạy tứ tán và bỏ đi hết. Chim chóc cũng im bặt tiếng ca. Cơn gió trông thấy mọi người bỏ đi nơi khác hết, cảnh vật trở nên vắng lặng, không còn nhộn nhịp như vừa rồi thì tự nhiên cảm thấy cô quạnh, buồn bã. Nó liền thôi không đập mạnh xuống mặt nước nữa. Mặt hồ bình yên êm ả trở lại. Mọi người cũng quay trở lại bờ hồ và cảnh vật lại đông đúc, nhộn nhịp, và vui vẻ như trước.

Lúc bấy giờ, cơn gió mới nhận ra là khi mình giận dữ, nóng nảy thì mọi người bỏ đi hết và chính bản thân nó cũng cảm thấy buồn bã hơn, cô đơn hơn. Nhận ra điều này rồi, cơn gió liền thổi nhè nhẹ hiu hiu. Không khí trở nên mát dịu, và mọi người đều cảm thấy mát mẻ vui tươi. Cơn gió cũng cảm thấy trong lòng rộn lên một niềm vui nên cất lên bài ca vi vu của gió.

Quý vị và các bạn thân mến,

Thói ganh tỵ của một cá nhân thường là nguyên nhân làm hỏng đi những cuộc vui của nhiều người khác. Theo từ điển tiếng Việt, ganh tỵ là thái độ so tính thiệt hơn và khó chịu, bực bội khi thấy người khác được hơn mình. Ðây là môt trạng thái tâm lý rất phổ biến của con người, nhưng có người thì chôn giấu trong lòng và có người thì bộc lộ ra bên ngoài. Cơn gió trong câu chuyện nói trên nhận thấy mình không được ai để ý tới, trong khi hồ nước êm ả lại thu hút được nhiều người, thì cảm thấy không vui và ganh tỵ với hồ nước. Sự ganh tỵ đó đã được bộc lộ ra bên ngoài bằng một hành động không đẹp, mà người ta gọi là "phá đám". Cơn gió đã khuấy động hồ nước, khiến nước bắn tung tóe, phá tan đi bầu khí êm đềm và làm mất đi cuộc vui của mọi người ở nơi đó.

Sự ganh tỵ làm nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực và dẫn đến những hành vi tiêu cực làm cho cuộc sống của chính người đó bất an, bớt đi niềm vui và thậm chí là phá vỡ các mối tương quan giữa con người với nhau. Ngay từ buổi đầu của lịch sử nhân loại, sự ganh tỵ đã lộ rõ bản chất của nó trong mối quan hệ giữa Cain và Abel. Bởi lòng ganh tỵ với em ruột của mình là Abel vì của lễ của Abel luôn làm đẹp lòng Chúa, Cain đã ra tay tàn bạo giết chết em ruột của mình. Sự ganh tỵ khiến Cain luôn sống trong sự hậm hực, tức tối, và rồi hủy hoại đi tình huynh đệ của mình để trở thành một tội nhân thiên cổ. Theo dòng lịch sử, sự ganh tỵ vẫn tồn tại và lớn lên trong cõi lòng con người dưới nhiều hình thức. Có nhiều người đã "không đội trời chung" với người có tài năng, nhan sắc hay vị thế trổi vượt hơn mình, và cũng có bao người tìm cách hạ người khác xuống để che giấu đi sự kém cỏi, bất tài của mình.

Tiểu thuyết gia người Pháp Honoré de Balzac đã nhận định rằng: "Người có tính ganh tị đau khổ hơn bất cứ một người bất hạnh nào, bởi hạnh phúc của người khác cộng với sự bất hạnh của mình làm cho người đó đau khổ gấp nhiều lần". Thật vậy, sự ganh tỵ khiến chúng ta cảm thấy không bằng lòng với những gì mình có và càng không hài lòng với những gì Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Ðó là nguyên nhân khiến chúng ta luôn bị sự ấm ức, bực tức chi phối cảm xúc, hành động và lối sống của mình. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết khiêm tốn chấp nhận những khả năng cùng những gì Chúa đã ban cho mình, và chân thành nhìn nhận sự thành công cũng như may mắn của người khác trong tình thân ái.

Lạy Chúa, xin thắp lên ngọn lửa yêu mến tha nhân nồng nàn trong cõi lòng chúng con để đẩy lui bóng tối ích kỷ và ganh tỵ đang làm cho cuộc sống của chúng con trở nên nặng nề, bất an và lẻ loi cô độc vì xa rời anh chị em xung quanh. Xin cho chúng con biết yêu thương tha nhân như chính mình để biết vui với người vui và khóc với người khóc trong mọi thăng trầm của cuộc sống hôm nay. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page