Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 117 -

Con Lừa Và Ông Chủ

 

Con Lừa Và Ông Chủ.

Nt. Anh Thư

(RVA News 08-08-2021) - Một con lừa đang cùng ông chủ đi qua một triền núi hiểm trở. Bỗng dưng, chú lừa nảy ra ý nghĩ ngu xuẩn, đó là phải chọn một con đường đi cho riêng mình. Xa xa, nó nhìn thấy cái chuồng của nó ở dưới chân núi, nó liền rẽ vào một lối tắt dưới vách đá dựng đứng bên cạnh. Ngay lúc nó sắp sửa nhảy xuống vách đá, người chủ liền túm lấy đuôi nó và cố kéo lại, nhưng con lừa bướng bỉnh nhất quyết không chịu và nó dùng tất cả sức mạnh để bứt ra. Ông chủ liền nói:

- Tốt lắm, cho mày đi luôn, đồ súc sinh ngoan cố, để xem mày đi được đến đâu.

Thế là ông ta buông tay ra. Lập tức, con lừa ngu ngốc lộn cổ xuống vách đá và bị thương rất nặng.

Quý vị và các bạn thân mến,

Những người không lắng nghe lời khuyên dạy sẽ phải chuốc lấy tai họa. Mỗi chúng ta được lớn lên thành người đều nhờ tình thương và sự giáo dục của cha mẹ, thầy cô. Một cây non cần được chăm sóc, uốn nắn mới tạo được kiểu dáng nghệ thuật. Cổ nhân thường nói "Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi", cũng vậy con người cần phải được giáo dục, huấn luyện để nên người có nhân cách. "Mấy ai là kẻ không thầy, thế gian thường nói đố mày làm nên". Những lời khuyên dạy của người đi trước là điều cần thiết và hữu ích cho ta. Lời khuyên dạy của những bậc cao nhân, đại trí là những bài học xương máu, những kinh nghiệm quý được đúc kết để lại cho hậu sinh. Họ là người khai trí, mở đường giúp ta học biết sự khôn ngoan và tránh được những sai lầm.

Salômôn được mệnh danh là vị vua khôn ngoan của Do Thái. Ông không xin Thiên Chúa cho giàu có, danh tiếng, địa vị nhưng ông xin được ơn khôn ngoan. "Ông quyết định cưới Ðức Khôn Ngoan làm người chung sống suốt đời, vì tôi biết Ðức Khôn Ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện, sẽ trợ lực cho tôi khi tôi gặp buồn phiền lo lắng. Nhờ Ðức Khôn Ngoan, tôi sẽ được trường sinh bất tử, và muôn đời lưu danh hậu thế" (Kn 8,9.13). Salômôn ca ngợi đức khôn ngoan như là gia sản vô giá. "Những điều tôi đã thành tâm học hỏi được, xin truyền đạt hết, không dè sẻn chi. Tôi không hề giấu giếm của cải phong phú của Ðức Khôn Ngoan. Ðức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người. Chiếm được Ðức Khôn Ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa, và được Người tin cậy, vì đã tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban" (Kn 7,13-14).

Thiên Chúa đã dùng đức khôn ngoan để sáng tạo muôn vật muôn loài. Người cũng ban ơn khôn ngoan giúp ta nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa. Ơn khôn ngoan dẫn đưa con người đi vào con đường minh triết, phân định được chánh thần và tà thần, biết cách đối nhân xử thế, nhờ đó mà đạt đến hạnh phúc. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ khiến người ta dễ lầm tưởng chạy theo những ảo ảnh mà bỏ mất điều chân thiện. Muốn phân biệt hai thực tại thiện và ác đòi hỏi chúng ta phải khiêm tốn nương theo sự hướng dẫn của Thần Khí. Một khi cố chấp hành động theo ý riêng mà chưa có sự phân định, ta không tránh khỏi những sai lạc.

Trong sự khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa, chúng ta đã được chuẩn bị sẵn một con đường sống. Ðức Giêsu chính là đường dẫn đưa chúng ta đến sự khôn ngoan đích thực. Người sẽ mặc khải cho ta biết ý định của Thiên Chúa Cha, là đưa con người thoát khỏi kiếp u mê tội lỗi để bước vào ánh sáng diệu huyền. Ý định cứu độ của Thiên Chúa đã có từ thuở đời đời, nhằm muốn con người được chia sẻ thần tính và hạnh phúc với Thiên Chúa. "Tất cả những điều ấy chỉ là chuẩn bị và hình bóng của giao ước mới và hoàn hảo, sẽ được ký kết trong Chúa Kitô, và là chuẩn bị cho mạc khải trọn vẹn hơn do chính Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể mang đến" (Lumen Gentium, 9).

Qua việc thực thi lời dạy của Ðức Kitô, con người được trở nên bạn hữu thiết thân với Thiên Chúa. "Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết" (Ga 15,14-15).

Lạy Chúa, đã nhiều lần chúng con thờ ơ với lời dạy của Chúa, xin giúp chúng con biết khiêm tốn từ bỏ ý riêng mình, để trọn lòng vâng nghe theo sự hướng dẫn của Thần Khí. Xin hun đúc trí lòng chúng con những ước muốn thánh thiện, để tâm hồn chúng con có được niềm vui an bình. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page