Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 116 -

Lo Xa Sẽ Ít Buồn Gần

 

Lo Xa Sẽ Ít Buồn Gần

Bình Minh

(RVA News 03-08-2021) - Có hai vị Hòa thượng ở hai ngôi chùa trên hai ngọn núi gần nhau. Giữa hai ngọn núi có một con sông, mỗi ngày họ đều cùng một lúc xuống núi ra bờ sông gánh nước, lâu ngày họ trở thành bạn bè.

Thấm thoát năm năm trôi qua, bỗng một hôm vị Hòa thượng ở ngọn núi bên trái không xuống gánh nước, vị Hòa thượng ở ngọn núi bên phải nghĩ bụng: "Có lẽ ông ta ngủ quá giờ", nên trong lòng cũng chẳng để ý lắm.

Nhưng không ngờ qua ngày hôm sau vị Hòa thượng ở núi bên trái vẫn không xuống núi gánh nước.

Một tuần trôi qua, vị Hòa thượng ở ngọn núi bên phải nghĩ bụng: "Bạn ta có lẽ bị bệnh rồi, ta nên đến thăm, xem có thể giúp được gì không."

Nhưng khi đến thăm người bạn già, ông ta thật kinh ngạc. Người bạn già của ông đang tập thái cực quyền trước chùa, chẳng giống dáng vẻ của một người cả tuần chưa uống nước chút nào. Ông ta thấy làm lạ hỏi:

- "Ðã một tuần rồi ông không xuống núi gánh nước, lẽ nào ông không cần uống nước?"

Người bạn dẫn ông ta đi ra sân sau của chùa, chỉ một giếng nước nói:

- "Năm năm lại đây, mỗi ngày sau khi làm xong thời khóa, tôi đều đào cái giếng này, mặc dù nhiều lúc rất bận, nhưng có thể đào được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nay đào đã đến nước, tôi không cần phải xuống núi gánh nước nữa".

Quý vị và các bạn thân mến!

Ngạn ngữ xưa có câu nói mang tính triết lý sâu xa về sự chuẩn bị: "Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một giờ". Kỳ tài Tư Mã Ý cũng để lại một câu nói rất tâm đắc nói về sức mạnh kết tinh từ sự tích lũy, rèn luyện để có được thành công đó là: "Dùng kiếm một ngày, nhưng mài kiếm cần 20 năm". Biết lo xa sẽ tránh được tai họa gần, có sự chuẩn bị càng kĩ lưỡng thì khả năng thành công càng cao.

Những gì giúp chúng ta an tâm vui sống trong hiện tại chính là thành quả từ những nỗ lực mà chúng ta đã đạt được trong quá khứ. Ðồng thời, những cố gắng của hiện tại chính là nền tảng cho sự an bình, hy vọng của tương lai.Tùy vào năng lực và nổ lực tự thân mà chúng ta có thể làm người gánh nước hay người đào giếng. Cách thức nào cũng mang lại lợi ích sống cho bản thân, tuy nhiên, gánh nước mang lại lợi ích ngắn hạn, còn đào giếng tất nhiên là việc làm mang lại nguồn lợi ích lâu dài.

Cũng vậy, những lo toan chuẩn bị để có một công việc tốt, những hoạch định vững chắc để bảo đảm cuộc sống an bình, hạnh phúc cho bản thân và gia đình luôn là điều cần phải có trong đời sống của mỗi con người, tuy nhiên, tất cả điều này tựa như "gánh nước", tức cũng chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn vì tất cả cũng chỉ là phù du, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Ngược lại, người đi tìm "kho báu Nước Trời" mới là kẻ biết "đào giếng" vì niềm hạnh phúc do Chúa ban mới là nguồn hạnh phúc đích thực và vĩnh hằng.

Ðiểm đến cuối cùng trên hành trình theo Chúa của mỗi người Kitô hữu là Nước Trời, là phút giây diện kiến trước Nhan Thánh Chúa để trả lẽ với Ngài về đời sống của chúng ta nơi dương thế. Như vậy, cuộc sống đời sau được vinh hiển hạnh phúc với Thiên Chúa hay trầm luân khổ ải nơi chốn địa ngục điều này hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ, những gì chúng ta thể hiện trong cuộc sống hiện tại này.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã nói: "Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất", xin cho những cho chúng con đừng sống ích kỷ, đề cao cá nhân, tôn thờ vật chất như những lợi ích ngắn hạn cho cuộc sống ở đời này, nhưng hãy biết khao khát tìm kiếm những giá trị đích thực đem lại cho chúng con sự sống vĩnh cữu muôn đời. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page