Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 115 -

Ðọc Sách Và Ðọc Kinh Thánh

 

Ðọc Sách Và Ðọc Kinh Thánh

Bình Minh

(RVA News 03-08-2021) - Ngày xưa, có một chú tiểu sống trên núi cùng với sư phụ tại một ngôi chùa nhỏ. Công việc của cậu hàng ngày đơn giản chỉ là gánh nước, nấu cơm, quét dọn bụi bặm và đọc sách cùng sư phụ của mình. Chú tiểu vẫn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình chỉ riêng việc đọc sách khiến cậu cảm thấy chán nản. Một hôm chú tiểu hỏi sư phụ:

- "Tại sao chúng ta phải đọc nhiều sách như vậy, con thấy việc đọc sách có ích gì đâu?".

Sư phụ nghe vậy bèn mỉm cười nói với cậu ngày mai hãy mang cái giỏ này để xách nước thay vì cái thùng hay xách bấy lâu nay. Chú tiểu mặc dù không hiểu ý nghĩa nhưng vẫn vâng lời, ngày nào cũng mang cái giỏ đi để xách nước nhưng khi về đến nơi thì bao nhiêu nước cũng chảy hết qua cái lỗ trên giỏ.

Khi cậu thắc mắc về việc này thì sư phụ nói hãy cứ tiếp tục và cậu vâng lời nhưng chẳng được bao lâu. Nỗi thất vọng ngày càng lớn khi ngày nào cũng phải làm việc vô ích này khiến cậu chán nản, đến khi không chịu được nữa cậu nói với sư phụ rằng mình không làm nữa vào ngày mai.

Sư phụ mỉm cười, bảo chú tiểu lấy cái giỏ ra đây và ôn tồn nói:

- "Con nghĩ việc làm của con là vô ích sao? Hãy nhìn thử xem, cái giỏ này trước kia đựng than đen nhẻm nhưng từ ngày con lấy nó để xách nước nó đã sạch trong không còn lấm lem vết than như xưa nữa. Việc đọc sách cũng vậy, lợi ích của nó không thấy được bằng mắt, không phải ngày một ngày hai để mong thành công nhưng không có nghĩa là quá trình này trải qua vô nghĩa. Con đọc một quyển sách mỗi ngày, tâm hồn sẽ được rửa trôi một ít, đến khi đủ thì sẽ sạch bong như cái giỏ than này".

Quý vị và các bạn thân mến!

Một vị học giả đã từng nói: "Lịch sử phát triển tư tưởng của một người chính là lịch sử đọc sách của người đó. Một xã hội sẽ phát triển hay tụt hậu, là dựa vào quốc gia có ai đang đọc sách, đọc những sách gì. Sách không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân, nó còn ảnh hưởng đến toàn xã hội. Hãy nhớ: Một dân tộc không đọc sách là một dân tộc không có hy vọng". Như vậy, muốn khai thông tư tưởng, muốn tiếp thu được tinh hoa văn hóa của nhân loại để thực hiện bất cứ một sự đổi mới nào, chúng ta phải có văn hóa đọc với những yếu tố không thể thiếu đó là thói quen đọc, khả năng lựa chọn, và cách đọc.

Có một thực tế không thể chối cãi đó là ngày nay văn hóa xem đã lấn át văn hóa đọc. Và nếu đó là những bài bình luận, phân tích công phu, nghiêm túc thì càng ít người đọc, cho dù nội dung của chúng giúp chúng ta tiếp cận được nhiều luồng tư tưởng, kiến thức, chiến lược phong phú và đa chiều. Lý do là vì chúng ta chưa hình thành thói quen đọc.

Ðằng khác, một xu hướng được nhiều người lựa chọn đó là tìm đọc những thông tin liên quan đến đời tư, cuộc sống cá nhân, những scandal của những người nổi tiếng, đặc biệt là trong giới showbiz, nghệ sĩ. Những điều chỉ để thỏa mãn óc tò mò, thích soi mói chuyện riêng của người khác, không những không giúp gì cho việc nâng cao trí thức mà nhân cách cũng chẳng có cơ hội được mài dũa cho sáng đẹp hơn. Ðiều này nói lên khả năng chọn lựa những gì để đọc của mỗi người vẫn còn là điều đáng quan ngại.

Thời đại ngày nay, chúng ta tiếp cận cách dễ dàng các thông tin, kiến thức nhưng chúng ta chỉ đọc cho biết chứ ít dừng lại ở việc nhận thức, lý luận, suy tư về những gì đã đọc. Và như thế là chưa biết cách đọc.

Ðối với mỗi Kitô hữu chúng ta, một cuốn sách mà ta cần phải đọc hàng ngày đó cuốn Kinh Thánh. Qua Kinh Thánh, chúng ta khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa. Kinh Thánh giải đáp cho khát vọng thẳm sâu của tâm linh con người. Kinh Thánh chứa đựng lời chân lý, kim chỉ nam cho đời sống con người vì "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi" (Tv 119,105). Muốn khám phá được nguồn sống và nguồn giải thoát từ Lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta cũng phải có một thái độ, một tâm thế đúng đắn khi đọc Kinh Thánh. Nếu đọc Kinh Thánh để phô trương sự hiểu biết, chúng ta sẽ chẳng khác nào những người Biệt Phái, họ rất thông hiểu Kinh Thánh nhưng không bao giờ nhận biết Thiên Chúa và chạm được đến ý nghĩa của Ơn Cứu Ðộ.

Vì thế, chúng ta không chỉ đọc Kinh Thánh với tinh thần sáng suốt, tìm hiểu nhưng quan trọng hơn cả là phải đọc với tinh thần đức tin. Kinh thánh là lời của Thiên Chúa nói qua những chữ viết của con người. Khi Thiên Chúa nói, chúng ta nghe không nguyên bằng trí hiểu mà còn bằng đức tin nữa, như vậy, phải kết hợp với cầu nguyện mới thẩm thấu được những điều Chúa muốn mạc khải cho chúng ta qua Kinh Thánh.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết siêng năng đọc, suy ngẫm và sống Lời Chúa vì thánh Giêrônimô đã nhận thức được giá trị và tầm quan trọng của Kinh Thánh khi ngài khẳng định rằng: "Không biết Kinh Thánh là không biết Ðức Kitô". Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page