Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 113 -

Yêu Thương Mang Lại Sự Sáng Tạo

 

Yêu Thương Mang Lại Sự Sáng Tạo

Bình Minh

(RVA News 01-08-2021) - Một nhà truyền giáo được gửi sang Ấn độ bằng đường thủy. Thời ấy máy móc chưa phát triển nên cuộc hành trình kéo dài mất nhiều ngày. Chưa quen đi biển nên nhà truyền giáo rất khổ sở vì sóng. Một buổi tối nọ lúc đang bị dật dờ trong cơn say sóng, thình lình nhà truyền giáo nghe tiếng la:

- "Một người bị rớt xuống biển".

Mọi người rầm rập chạy lên boong. Còn vị truyền giáo đã mấy ngày nay không ăn uống được gì, nên dù rất muốn giúp người lâm nạn mà không thể làm sao được.

"Tôi phải làm gì để giúp người ấy đây?" Câu hỏi cứ xoay quanh đầu vị giáo sĩ mà chẳng có lời đáp, vì sức ngài bây giờ quá yếu, lo bản thân chưa tròn. Loay hoay mãi cũng chợt nảy ra ý nghĩ. Vị giáo sĩ cố gắng mang ngọn đèn dầu ra treo ở cửa sổ phòng. Và may thay, nhờ ánh sáng từ cửa sổ ấy chiếu ra người ta đã trông thấy và cứu được nạn nhân.

Quý vị và các bạn thân mến!

Thánh Augustino đã từng nói: " Hãy yêu đi rồi làm gì cũng được". Khi yêu, tự khắc trái tim sẽ có lời mách bảo giúp chúng ta có những sáng kiến bất ngờ để giúp đỡ người khác cho dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn hay ngay cả hiểm nguy. Một quả tim thông minh sẽ có sức sáng tạo phi thường mà ít khi chúng ta ngờ tới. Ðể cùng nhau vượt qua cơn nguy khốn do đại dịch Covid gây ra, những quả tim thông minh đã nghĩ ra rất nhiều sáng kiến để cứu giúp những người nghèo khổ như cây gạo ATM, những sạp bán hàng 0 đồng, những địa điểm đưa thức ăn qua máng nhựa trong khu vực cách ly... Nghĩa là nếu muốn bày tỏ thiện chí, muốn yêu thương thì chúng ta có thể tìm ra được muôn phương nghìn cách để trao tặng tình thương cho mọi người.

Bên cạnh những sáng kiến tình thương để chăm lo cho cuộc sống vật chất thì các linh mục cũng có nhiều sáng kiến đầy yêu thương để chăm lo cho đời sống đức tin của người tín hữu. Trong thời gian cách giãn xã hội giáo dân vẫn có thể đến viếng nhà thờ, vẫn tham dự thánh lễ online, vẫn đọc kinh cầu nguyện theo từng nhóm nhỏ... chỉ có việc Rước Lễ là khó thực hiện. Quả là "đói" Thánh Thể vì trước đây ngày nào cũng được no thỏa khi được rước lấy Mình Thánh Chúa. Thế nhưng tại một vài xứ đạo, linh mục quản xứ đã xuất hiện để cùng cầu nguyện với giáo dân dù chỉ năm bảy người, sau đó Ngài trao Mình Thánh Chúa cho họ.

Trong cuộc phỏng vấn của báo Quan sát viên Roma, Ðức Hồng y Stella đã nói Ngài tin rằng trong hoàn cảnh đại dịch, từ sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và từ tiếng nói nội tâm, mỗi linh mục đều có những sáng kiến để gần gũi với tín hữu đang "đói" Thánh Thể. Tin rằng trong thời gian đại dịch còn rất nhiều linh mục "khám phá ra công thức của riêng mình, cử chỉ của chính mình" để giúp giáo dân thoát "cơn đói" Bí Tích Thánh Thể.

Hoặc như cha Gioakim Lê Hậu Hán, Chánh xứ Vĩnh Hòa thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn, đi thăm các hộ dân bị phong tỏa, cách ly và chúc bình an cho gia đình họ, vào ngày 06 tháng 07 năm 2021. Cha đến từng gia đình và dặn dò:

- "Cha xứ đến thăm gia đình đây, mọi người hãy an tâm ở yên trong nhà, đừng đi ra ngoài, gia đình nhận chút quà của cha xứ gởi nhé."

Và chúng ta cũng chưa quên câu chuyện một linh mục Canada đã tình nguyện vào tù ở để tiếp tục chăm sóc mục vụ cho các tù nhân, chứ không để họ đơn độc và không được chăm sóc về phần thiêng liêng khi hệ thống nhà tù liên bang của Canada cấm các cuộc viếng thăm để ngăn ngừa việc lây nhiễm virus corona.

Hôm nay giáo hội mừng lễ thánh Gioan Vianney linh mục, bổn mang của các cha sở. Thánh nhân là một sinh viên thần học dốt nhất thế giới. Ngài có chỉ số thông minh IQ thấp, thế nhưng chỉ số thông minh cảm xúc EQ của thánh nhân lại rất cao. Chính khả năng am hiểu cảm xúc, nhu cầu và quan tâm đời sống đức tin của giáo dân nên trong hơn ba mươi năm, cha đã ngồi tòa hơn 172,000 giờ với khỏang hơn 100,000 người đã xưng tội với cha. Cuộc đời của ngài là cuộc đời chỉ biết lo cho việc loan báo Lời Thiên Chúa, giải tội, cầu nguyện và hãm mình.

Lạy Chúa, nhờ lời cầu bầu của thánh Gioan Vianney linh mục, xin Thánh Thần Chúa tác động cho chúng con đầy lửa yêu mến, hằng noi theo lòng bác ái của thánh nhân mà cố gắng đem nhiều anh em về với Ðức Kitô để cùng nhau hưởng nguồn vinh phúc muôn đời. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page